1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca cuối cùng

    Một sớm mai trong lành. Không gian tràn ngập sự tươi mát, quyến rũ. Cô gái nhỏ mở toang cửa sổ, mỉm cười đón nhận thiên nhiên. Chỉ ít phút nữa thôi, cánh cửa kia sẽ phải đóng và cô lại trở về với cái thế giới nhân tạo của cô. Không khí mà cô thở sẽ không phải từ thiên nhiên mà là từ một cỗ máy. Toàn bộ ngôi nhà được lắp đặt một hệ thống đặc biệt giúp cho không khí được trong lành hơn. Ngôi nhà là một thế giới biệt lập giữa cái thành phố ồn ào, bụi bặm này.
    Ngay từ khi sinh ra cô đã mắc phải một căn bệnh quái ác. Phổi của cô rất yếu. Bởi thế cô hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của cô chỉ là những gì diễn ra trong ngôi nhà rộng lớn này. Ngày ngày bố mẹ mời thầy giáo về dạy học cho cô. Thầy dạy piano của cô là một nghệ sĩ rất trẻ. Anh đã lao động miệt mài để có được sự thành công như ngày hôm nay. Người nghệ sĩ trẻ đã dạy cô từ khi còn là một cô bé con 15 tuổi. 3 năm trôi qua, từ một đứa bé con bốc chốc cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng. Ở cô luôn toát lên vẻ mong manh, nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Chính cái vẻ mong manh ấy đã tạo nguồn cảm hứng cho biết bao bản nhạc du dương, êm ái mà anh viết tặng cô.
    Trước khi quen nhau, anh là người nghiện thuốc nặng, nhưng vì điều kiện bố mẹ cô đặt ra, anh đã từ bỏ thuốc. Anh không muốn mình làm tổn thương đến cái vẻ mong manh, yếu đuối đầy thánh thiện của cô. Mỗi lần đến nhà, anh đều chú ý rất kĩ. Anh không muốn căn phòng thoáng đãng của cô sẽ bị khuấy lên bởi một chút bụi bặm đường phố anh mang đến. Cứ như thế suốt 3 năm nay anh đã cùng cô học và chơi. Hai người rất hợp nhau. Ngoài là một người thầy, anh còn là người bạn, người yêu của cô. Anh yêu cô tha thiết và luôn mong có một ngày anh sẽ dắt tay cô đi dạo trên những con đường xao xác nắng đầy lá vàng rơi. Nhưng ước nguyện đó quá mong manh và có lẽ sẽ không bao giờ là hiện thực. Cô không được phép ra khỏi nhà, cô chỉ được thở trực tiếp không khí bên ngoài vào mỗi sớm mai trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng điều này cũng không ngăn được tình yêu mãnh liệt anh giành cho cô.
    Gần đây anh ít đến nhà cô hơn. Phần vì công việc bận rộn ở nhà hát, phần vì anh muốn viết cho xong bản nhạc anh tặng cô. Đó là một bản trường ca, ca ngợi tình yêu bất tử của một đôi trai gái. Anh đã viết đến lần thứ ba mà vẫn chưa vừa ý. Anh thức khuya nhiều hơn và lại hút thuốc. Anh muốn đem lại cho cô một sự bất ngờ lớn. Anh dồn hết tâm trí, tình cảm của mình vào bản nhạc. Cuối cùng thì công việc cũng kết thúc. Anh chạy như bay đến nhà cô để khoe.
    Cửa vừa mở, một làn không khí ùa vào. Cô gái nhăn mặt quay lại. Nhìn thấy người yêu đôi mắt cô ánh lên vẻ rạng rỡ nhưng sắc mặt của cô thì cứ tái dần đi. Chàng nghệ sĩ vì vui sướng trước món quà tặng mà đã quên đi điếu thuốc đang hút dở. Chỉ đến khi thấy sắc mặt tái xanh của người yêu anh mới nhận ra. Cô gái từ từ khuỵu xuống, ôm ngực thở gấp. Cô không chịu được cái không gian đầy khói thuốc. Chàng trai cuống cuồng dập vội điếu thuốc, vứt ra xa và bấm chuông gọi bác sĩ. Anh bế cô lên chiếc ghế trường kỉ. Cô nắm chặt tay anh và mở to mắt nhìn người yêu, ánh mắt thảng thốt, lo sợ. Từ khoé mắt những giọt nước long lanh trào ra. Cô khóc. Bởi cô biết đã quá muộn. Cô muốn được nghe bản tình ca cuối cùng anh viết cho cô. Có lẽ đây là bản nhạc hay nhất mà anh đã từng chơi. Anh đã viết nó bằng cả tình yêu và giờ đây khi tiếng nhạc cất lên thì cả con tim anh như tan ra. Những đầu ngón tay như ứa máu. Anh đã chơi bằng tất cả những gì có thể. Không gian tràn ngập sự yêu thương. Anh đã đánh đổi hạnh phúc của mình bằng một điếu thuốc lá. Anh đã tự tay mình chôn vùi tình yêu. Muộn mất rồi, sự hối hận của anh không thay đổi được điều gì cả. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt thì cũng là lúc người con gái trút hơi thở cuối cùng. Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt, nhưng khuôn mặt cô sáng bừng vẻ mãn nguyện. Cô đã được nghe trọn vẹn bản tình ca anh dành cho cô, bản tình ca bất tận.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Da dao thuoc la.Em ghet nhat nhung cau choai choai tay cam dieu thuoc ra ve ta day la sanh dieu,ra ve ta day dan ong.Thieu gi cach de the hien minh la nguoi dan ong chu.Chang nhe ko co thuoc la thi ko al dan ong sao .roi lai den nhung loi bien minh sao rong .....Noi chung mong rang 1980 family se la mot nguoi nha ko co khoi de ko lam anh huong den nhung thanh viec khac trong gia dinh .Va nhat la ko gay anh huong suc khoe cho bat ki ai
    Phương Dung
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ VÀ CỘNG ĐỒNG
    Nhưng tôi lại không bỏ được

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có cần gia sư giúp không. Nhưng mà trò ở xa quá, gia sư thấy khó giúp lắm.
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thuốc làm đầu ta sáng suốt trong thời gian ngắn nhưng làm phổi ta đen cả đời
    Tình là mây theo ngnà sông mãi trôi
    Prince at midnight
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Liệu trong 80 có bao nhiêu người như Càphê??? hình như mọi người vẫn chưa bỏ thuốc, hút vẫn nhiều quá
    Tôi ghét thuốc lá
    Buồn như ly rượu đầy không người cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say

  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    một đêm nhớ nhớ..............
    Khó quá, biết thế này thà không hút cho đỡ khổ. Híc em đi chụp phim, bị đen mất 1/3 phổi rùi, bà con ơi, đến thăm em đi
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Trò ơi, chia buồn cùng trò nhé. Gia sư muốn đến lắm nhưng mà trò ở xa quá. He! He!
    Các bác ơi, còn hồi chuông cảnh tỉnh nào hơn nữa không, khi chính những đệ tử của khói thuốc lên tiếng? Một lá phổi đen, đen như màn đêm...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay chung minh ban linh cua minh bang cach noi tu KHONG voi thuoc la xem sao
    Câptin co gang len nao...!
    Phương Dung in 1986
    Tiger is number1 !
  10. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao CA_PHE_MOT_MINH ko thu dung cafe de ai thuoc xem sao?tranh vo dua gap vo dừa.Neu ko thu vac sach vo theo Linus hoc tap xem sao
    Phương Dung in 1986
    Tiger is number1 !

Chia sẻ trang này