1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Con gái buồn thì ăn, thế mà không biết.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì uống rượu
    Buồn như ly rượu đầy không người cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say
  3. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    <-------Hút thuốc như thế này mới đạt nhé bà con.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.UngPhiLong in 1980 Club
  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng xúi người ta ăn nhiều,... híc... không biết vợ của captain sau này trông sẽ như thế nào nhỉ
    firstviking
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vợ Captian sẽ không dược vượt quá 47kg, gầy như con cá mắm.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    BC ơi, đừng lộ bí mật của tao
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  7. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi BC ơi, vợ captian sau này sẽ mập u' thù lù vì bả có thói quen buồn là ăn. Mà bả buồn nhất là ông xã mình nghiện thuốc, nói mãi mà không bỏ được
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hơ! nói vậy thì tội nghiệp cho cô bé nào trở thành vợ của captain quá, xin chia buồn cùng cô nhé, người chưa biết mặt
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm một lần, lại có một ngày không hút thuốc lá. Một năm có những 365 ngày, một ngày liệu có ích? Hàng ngày, ở cơ quan, trong môi trường điều hoà, tôi phải chịu đựng mùi thuốc của các anh cùng phòng và các phòng khác đến "họp chợ". Chẳng biết làm gì. Nói mãi rồi cũng thế thôi. Đành đi. Ghét thuốc lá nhưng chẳng thể tránh. Anh trai, bạn bè, rồi cả người yêu cũng chìm ngập trong khói thuốc. Chẳng ai thèm để ý đến lời nói của mình. Hứa đấy, rồi đâu lại hoàn đấy...
    Hôm nọ xem tivi, thấy người ta chiếu phim chụp phổi của những người bị ung thư phổi, ung thư vòm họng... thấy sợ...Kể lại, người thì cười, người thì im lặng...
    Thôi, nếu đã không thể bỏ thì đành xin một ngày không thuốc lá

    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng có lợi cho ngân sách quốc gia ---------> Hút thuốc lá là xây dựng tổ quốc.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này