1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vì một 80 Family không khói thuốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Anh Sóng ơi! Ngày 1/6 là ngày nào thế...hihihi em chẳng bít nó là ngày nào.Anh có thể nói cho em bit là ngày nào ko? Mai hay ngày kia...
    To Nino: Em nhớ là ko lên net 3 tháng đấy nhé.Vụ này anh sẽ đi vận động mọi người.Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..........kinh khủng thật , từ thửu mình vào ttvn đến giờ chưa bao giờ viết được kái bài nào dài như thằng Róc-kít ......giỏi ....tối về anh vote cho chú vài sao.
    Bỏ thì là bỏ ko kần fải nói ra cho thiên hạ biết là ta đang bỏ thuốc làm gì cả . Mà tốt nhất đừng tuyên bố là bỏ anh em à , khó lắm , đến lúc ko bỏ được lại được thêm kái tiếng là to mồm chưa kể nghiện còn nặng hơn do đói thuốc nâu ngày .
    To live is to die
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    nino
    thế chỉ có anh không hút thì có sao ko em ?
    hihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT ĐỊNH CAI THUỐC LÁ KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN!
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Em ơi em ko hút thuốc lá nên em không bít.Quyết định cai thuốc lá bây giờ là quá muộn roài.
    Muốn có một tình yêu!????
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Người Việt mình xấu xí.Thật vậy. Người Việt mình rất xấu xí. Ở nước ngoài, khi có note no smoking thì ko hề thấy khói thuốc.Còn ở VN, trong sân bay, trong nhà ga,trong phòng họp, tất cả đều thấy no smoking nhưng khói thuốc vẫn là khói thuốc. Dường như ở Vn có thói quen cái gì cấm thì đều được thực hiện hết sức triệt để. Có lẽ ngày mai phải mở topic 80s xin đừng bỏ thuốc lá....
    Vậy nên người nước ngoài khi sang VN, họ cũng ngang nhiên hút thuốc mà ko cần xin phép, hút thuốc ngay cả nơi có biển đề cấm. Chắc người dân ở đâu cũng xấu xí như nhau, họ tôn trọng luật lệ nước họ có thể tại vì ở đấy luật pháp rất nghiêm ( chứ thực ra họ, có khi còn xấu xí hơn người Việt mình đấy chứ).
    Thôi thì đành vậy, hàng ngày ráng hít thêm vài lít không khí thơm mùi nicotin, hy vong là cơ thể chóng thích nghi, để ko lo chết sớm
  7. tuha

    tuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người việt mình thật xấu xí, nhưng tôi vẫn luôn tự hào và hạnh phúc bởi mình là người Việt Nam , một đất nước với nền văn hoá đặc sắc và lâu đời và với truyền thống không xâm phạm đến ai, trong khi những người tự coi là văn minh kia thì ngược lại.
  8. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh rằng bỏ hút thuốc đi vì thuốc lá có hại sức khoẻ... Anh hứa nhưng... chẳng bao giờ thực hiện lời hứa của mình... Ghét (hay thương) anh quá... Em tặng anh một hộp quẹt Zippo... cho anh đốt phổi của anh luôn... và anh sẽ chít trước em... để lại gia tài cho em xài...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo tôi không nói chuyện với ai, vì họ ghê tởm tôi :D. Tôi cóc ngại vì còn cô bạn VINA bên cạnh, lúc nào cũng môi kề môi.
    Thế rồi đến lúc họ hiểu là tôi không tởm lợm như họ nghĩ, thì tôi đã thân với VINA hơn là họ rồi..
    Thế giới này thật là rộng lớn và có một số việc cần phải làm, làm ngay
  10. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này được gia đình mình ủng hộ, nhưng không biết 1 năm rồi, ai làm được, ai không?
    Yêu em, yêu em anh yêu trọn con tim...
    Một lòng này luôn nhớ đến em........

Chia sẻ trang này