1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết hãy đọc về Hải Phòng quê hương tôi đó

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi khotraloi, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết hãy đọc về Hải Phòng quê hương tôi đó

    Mạn phép cả nhà em làm chủ đê mới này để viết về Hải Phòng quê hương , và cho nhưng ai đang ở Hải Phòng hay ko còn ở Hải Phòng có cơ hội để nói về Hải Phòng .
    Bài này của em viết lâu rùi vẫn để trong blog , em viết cách đây 5 năm khi em rời xa Hải Phòng để vào Nam sinh sống .
    Em mong những ai đang , sẽ , và sắp xa Hải Phòng hãy nói lên những lời từ đáy lòng mình về thành phố biển yêu thương của chúng ta



    [[size=4[I]red]Hải Phòng_ Đó là tình iu lớn thứ nhất của bé....... [/I][/size=4

    Phố nhộn nhịp,ồn ào sôi động với guồng quay của cuộc sống........nhưng trong ta phố bình yên đến lạ........................
    Ta yêu phố............. một tình yêu lớn , một chút chống chếnh của gió đầu mùa.......một chút nắng vàng gom trên tàng cây mùa đông.......... một chút........ một chút thôi...............ta yêu tất cả những j` thuộc về phố.................................
    Nếu có thể lật ngược lại chiếc đồng hồ cát............nếu có thể???? Lost time is never found...........xa rồi..............có trở về...........phố vẫn đón ta , vẫy chào ta...........còn ngươi???

    Một SMS đc gửi từ phố.............lòng ta ấm lạ..........của 1 ng` ko dưng........^^
    Người đã từng nói rằng.........Ra đi là để trở về...........uh, cứ bay đi.... bay xa ......bay cao nhưng khi mệt mỏi thì hãy trở về...................nhé(!!!)

    Hải Phòng_ Đó là tình iu lớn thứ nhất của bé.......
    Nếu có ai đó hỏi "sao bé lại iu HP?" bé sẽ nói gi nhị ? bé chịu thôi , chỉ biết răng bé và HP đã quá gắn bó va có quá nhiều kỉ niệm.............
    bé iu HP bởi.......HP co những người bạn của bé....những con dường ....góc phố....những gì mà đã quá thân thuộc với bé.......
    HP có "đường đẹp", "đường tam giác", "đường những cây kì lạ"....(những cái tên mà bạn và bé đã đặt, bạn nhỉ? )
    HP có "dải vườn hoa trung tâm " cứ vào tầm 1h30 hay 2h gì đó lại xuất hiện nhóc. nhóc cưỡi ngựa sắt vừa đi vừa cười nói vui vẻ nhưng cũng có lúc nhóc lai im lặng.....Mọi thứ như cô đặc lại trong ko trung rồi vơ vụn.......
    HP còn có "vùng trời bình yên" nơi nhóc thừong đến mỗi khi muốn co cảm giác bình yên.......
    Nhưng bé iu HP nhất còn bởi HP có biển..... Biển đẹp thật và cũng đáng iu thật....Hôm trước bé được gặp lại biển .... bé ra biển cùng những người bạn của bé......vui thật và...biển lại 1 lần nữa in dấu kỉ niệm với bé....
    HP của bé giờ đang đổi thay rất nhiều....HP đẹp hơn và đang dần đày những kỉ niệm của bé..........
    HP có đài fun nước .... đẹp lắm....sẽ có 1 ngày bé ra đó thả đòng xu và...ước nguỵện.... bé đã hứa rồi mà...
    Bây giờ bé thích đi lượn lắm.... bé thích đi lượn cùng mọi người vì những lúc như vậy bé thấy mọi người hiểu nhau hơn...nhìu lắm.....
    Những con đường và góc phố đã in nhìu kỉ niệm với bé.......Rồi có 1 ngày bé biết bé sẽ fải xa HP.....nhưng....HP vẫn luôn là tình iu thứ nhất của bé.....sẽ luôn là như vậy.................
    Hp à,ko hoành tráng,ko lộng lẫy,ko sôi động ...nhưng đẹp đơn giản là vì Hp chỉ có 1 mà thôi...Đã ở đâu U thấy phượng nở khắp phố phường,đỏ ơi là đỏ...Đã ở đâu U thấy màu nắng trong lành,màu trời xanh biếc,màu biển dịu dàng...Đã ở đâu U thấy những con phố nhỏ,có những cây gạo khắc dòng chữ thật lãng mạn:" I L U" ...Đã ở đâu U thấybao nhiêu là người tíu tít bên đài phun nước để cùng nhau ...ném đồng xu ước nguyện...Đã ở đâu U thấy rạo rực mùa hè, chưa nắng chói chang mà bằng lăng nở tím 1 góc trời...Hp một góc phố cũng là 1 chút kỉ niệm....Hp làm xốn xang những trái tim lưu luyến xa quê...Nếu được sinh ra lần nữa ,I cũng sẽ ước rằng mình được là người Hp...Vì Hp từ bao giờ đã là...
    [/red]
  2. rao_vat_haiphong

    rao_vat_haiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.972
    Đã được thích:
    3
    lâu lâu mới thấy trên diễn đàn có 1 bài viết ý nghĩa .đọc cũng thấy iu HP hơn .cám ơn em iu nha
  3. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh quá khen rồi , em iu áaaaa ko có đâu nha còn phia nhé . nghe từ em iu dựng tóc gáy roài nổi gai ốc rùi
  4. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    117
    Hay đấy e ah,đọc bài này sao mình sọ fải xa HP wá,nhó lám nhũng con đuòng goc fố thân wen[r39)GUTEN TAG,WILLKOMMEN IN HAIPHONG!
  5. rao_vat_haiphong

    rao_vat_haiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.972
    Đã được thích:
    3
    Anh quá khen rồi , em iu áaaaa ko có đâu nha còn phia nhé . nghe từ em iu dựng tóc gáy roài nổi gai ốc rùi
    [/QUOTE]
    oài thế càng xin gai'' chứ sao
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Khó trả lời viết thêm đê.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa là em về HP " an dưỡng " rùi nhỉ!
    Câu nói, hay lời hỏi thăm bâng quơ của anh chàng hàng xóm làm em giật mình, rùi cười ngu ngơ_ " Anh cứ nói thía! Em về HP tận hưởng cuộc sống đấy chứ!"
    Mấy ngày nay trong lòng em nhìu băn khoăn wá đỗi. Em nuôi hi vọng trở về từ rất lâu rùi. Người ta vẫn nghĩ, học xong trên mảnh đất HN này thì ở lại nơi đây mà tìm việc luôn, mà bám trụ chứ tội gì trở về " quê nhà".
    HP _ thành phố loại 1 _ thành phố trực thuộc trung ương, zậy mà em vẫn phải dùng những tiếng " về quê " để nói với chúng bạn mỗi khi em trở về nhà. Lần này cũng zậy, lại là em về thực tập " ở quê " . Người không biết thường có ý nghĩ rằng : HP cũng như bao miền quê khác, bao tỉnh khác mà thui. Riêng em tự hào mình sinh ra ở " vùng quê " ấy. Ở cái nơi mà người ta_ những người tỉnh khác sống ở HN này vẫn nghĩ : " Mọi công việc của người dân HP gắn liền với cảng biển ". Em cố phủ nhận cũng chẳng để làm gì. Chỉ mỉm cười mà trả lời rằng : " Nếu muốn biết rõ, biết thực sự về HP, cứ thử về đó mà sống và làm việc, mà công tác xem. Rùi sẽ cảm nhận được 1 cách đúng đắn hơn về thành phố Cảng ấy."
    Ai đó thường đùa " Biết đâu sau này lại về làm rể đất HP, sống luôn ở HP ấy chứ nhỉ! "
    Con gái HP ko dám nói là sắc nước hương trời, cũng ko tự nhận cho mình tất cả 4 chữ " công_ dung_ngôn_hạnh" tròn trịa kia. Nhưng em tự hào lắm khi được là một người con gái của thành phố Cảng yêu thương. Tự hào bởi cái " tiếng " người ta vẫn nhắc " đúng là con gái HP ". Cậu bạn học cùng trường, khác lớp, trong 1 lần tản mạn trên những nẻo đường HN này, bỗng thốt ra một nhận định rằng : " Phải nói, HP là mảnh đất nổi tiếng sinh ra những hoa hậu " . Hihi! Nghe cậu bạn nói với vẻ chân thành khiến em yêu hơn nơi mình sinh ra.
    " S đã gặp 1 và quen biết được những người bạn HP rất tuyệt vời. ..."_ Những dòng tin nhắn của bạn gửi vào máy em vào cái thời điểm cả 2 đứa chuẩn bị ra trường sao nghe có gì đó lưu luyến thía. Em cũng chẳng muốn xoá đi dòng tin nhắn ấy nữa.
    HN những ngày heo may buồn, có người con gái nào cứ ngước nhìn ra cửa mà nuôi mơ mộng. Em cười thầm người con gái ấy, lúc nào cũng hướng về miền biển quê hương. Người con gái của những ngày chạy đùa trên bãi cát vàng cháy, tiếng cười giòn tan vỡ vụn vào sóng biển. Người con gái của những ngày mang trong mình sở thích đạp xe lang thang trên những nẻo đường dài nức hương hoa sữa. Người con gái từng một thời yêu da diết mà phượng cháy vào cả miền nhớ. Giật mình bàng hoàng mỗi khi bắt gặp cánh phượng yêu trên mảnh đất Thủ đô.
    Em cũng có lúc mang trong mình ảo mộng như người con gái ấy. Thích ngắm nhìn ánh đèn lung linh của thành phố từ trên cao như ngày nào còn cái quán Cafe trên Ánh Dương. Thích nhìn 1 dòng sông uốn mình trong hơi sương khi đứng trên đồi Thiên văn nhìn xuống. Bạn bảo đó là sông Văn Úc. Và từng mong 1 lần nữa cùng anh quay lại bãi đá Hộc để câu thử những chú " Còng gió " dễ thương.
    À phải rồi, em cũng từng băn khoăn, lựa chọn cuộc sống khi trót yêu người ta _ người muốn xác định cuộc sống nơi Hà thành. Em yêu người ta và yêu cả HP của em nên chẳng muốn rời xa. Giờ chẳng còn nỗi niềm băn khoăn ấy nữa, nhưng sao lòng người còn đôi lúc hoang mang. Bạn bè thúc giục kiếm tìm lấy một nơi để thực tập và ở lại HN. Ai đó lưu luyến khi biết em sắp cất lời chào tạm biệt nơi đây. Cô bé chung phòng nũng nịu " Em ko biết đâu, em ko cho chị về đâu. Chị ở lại HN đi! "
    Còn cả những lời hứa hẹn giúp em kiếm tìm những công việc này nọ. Hì! Chưa ra trường mà đã nhiều điều nặng lòng wá. Em có ích kỷ không khi đưa ra quyết định trở về? Phải rùi, tương lai của em là do em chọn thôi, chỉ có điều chọn lựa bao giờ cũng khó. Ai biểu em là người mải sống theo thiên hướng " tình cảm " , đành lòng trở về HP như để kiếm tìm lấy cho mình một lối thoát chăng?
    Ngày chia tay người ta, em lao về HP trên chuyến tàu " vô cảm " . Những hồi còi tàu rú lên như xé tan những kỉ niệm yêu thương. Em chạy trốn lòng mình, chạy trốn kỉ niệm, chạy trốn tất cả chỉ để được trở về gục đầu vào sóng biển mà thở than. Gió biển thổi vào hồn người mát rượi, thoáng giật mình khi có người bạn nói: " Mỗi khi có strees, anh thích chạy ra biển, để đối diện với biển và thấy tất cả những gì trong mình đều là vô cùng bé nhỏ. "
    Em cũng đã có khi như thía. Chẳng biết hành động ấy có ngông cuồng, ngốc nghếch ko? Chỉ thèm chạy ra đứng trước sóng biển, nghe từng tiếng vỗ ì oạp như lời cảm thông. Và tiếng gió ù ù bên tai như muốn đuổi giúp em tất cả những cảm xúc.
    HN những ngày vào đông đã trở nên hanh hao, rét buốt. Em lại khoe với những người bạn ngoại tỉnh về mảnh đất từng nuôi lớn người con gái ngày nào. " HP mùa hè mát hơn ở đây, và mùa đông thì ấm hơn 1 chút " . Những ngày cuối cùng của năm học, lớp tổ chức đi Hạ Long chơi mí hum. Anh tài xế chẳng hiểu có phải vì iu HP wá mà chạy tít xuống lối Quán Toan. Mấy đứa trong lớp cất tiếng khen " cầu Kiền " , còn những " người kon bản xứ " được dịp nhặng xị lên khoe về thành phố biển lung linh. Cậu chàng đồng hương HP còn tíu tít kể chuyện " Sự tích Núi Đèo " .Cả lớp được 1 trận cười bể bụng, rùi kẻ tung người hứng thế nào mà tụi nó quyết định cái rụp " Lần sau cả lớp lại tổ chức đi lần nữa, đích đến là HP "
    Nhanh thật! Đã gần 4 năm, em sống vừa xa vừa gần HP. Vẫn cảm nhận từng nhịp đổi thay của mảnh đất yêu thương. Lòng hướng về, còn lý trí mãi phân vân. Em sẽ về HP thực tập, và tạm thời tận hưởng cảm giác bình yên khi trở về. Sẽ có nhiều điều hơn cho em tiếp tục cảm nhận khi chứng kiến từng ngày đổi thay của thành phố Cảng " quê mình " . Ít nhất là cho đến khi thấy lòng bình lặng trở lại. [/green][/b]
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mọi cảm xúc văn chương có lẽ đã dần fải mòn theo thời gian và theo cái thói lười cố hữu nhưng đâu fải k nói là đã quên nhỉ.chính thức xa quê được 2 tháng 15 ngày ,đón năm mới ở nơi phồn hoa này thấy nao lòng khi nhớ lại cái thời khắc này những năm trước,trên những con đường quen thuộc,bên những người bạn hay đơn giản là chỉ ngồi thu lu ở nhà xem tv với mẹ ...thời gian lúc ấy dường như chỉ là những con số và những khái niệm vô hình.Đã tập quen được với cái cảm giác trống vắng đó, đã fải tự ép mình vào cái cách trở thành người lớn đầu tiên là tự điều khiển cảm xúc khi đi xa nhà..
    Dẫu nhiều lúc có thể chẳng biết nói gì nhưng rồi lại bồi hồi đến fát khóc khi chỉ cần nhận được 1 cái sms của con bạn vừa mới chia tay ở sân bay rằng " Em đã về đến nhà,nhà mình yên bình lắm chị ạ."...ừm..bao giờ chả thế...nhà mình mà...dù sao thì vẫn là nhà ...mình có lẽ quá bạc bẽo với những miền đất mình đã đi qua, những nơi có ít nhiều kỉ niệm thì mình chỉ ưu ái cho 2 nơi là ĐL và HP.ngay cả khi mình đã đặt chân đến miền đất ước của mình rồi thì cũng cảm thấy như trong lòng có cái gì bị rạn nứt.....
    Hẳn nhiên là không hối tiếc nhưng rồi sẽ hạn chế nói tới những cảm xúc vu vơ này và sẽ đền bù bằng cách tết này về để cảm nhận lại 1 lần nữa cái cảm giác bình an đến lịm người ấy
    HP sẽ vẫn thế ....vẫn chờ đón những đứa con trở về với mẹ ,với biển ...với ...tình yêu tuổi thơ
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Bạn Libra bao giờ về hp đây, mau kô về là hết lạnh đó. Về nhớ mua quà cho tớ nhé, Lâu lắm tớ không đi ăn ốc vì chả có đứa nào hợp cạ món đó như bạn.
    Nhớ hải phòng thì mai về đê.
  10. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói về ăn ốc thì bộ 3 hợp cạ nhất phải có phần anh nữa chứ phải ko bé libra và em sad ?
    1 ng` HN
    1 ng` SG
    1 ng` HP ...
    ha ha ..đời nhiều lúc thú vị ghê. ÔI món ốc hôm nào

Chia sẻ trang này