1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết tiếp

    Bằng khả năng tưởng tượng và sự sáng tạo sao cho câu chuyện bất ngờ và thú vị nhất., mời bạn viết tiếp phần kết cho câu chuyện dưới đây.Điều gì sẽ xảy ra ? Một kết thúc có hậu hay một thất vọng cay đắng ? Hoặc điều gì đó, thậm trí nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người

    Chuyện Tình Yêu
    "Khi yêu mãnh liệt, ngưòi con trai thường nhút nhát còn người con gái lại dũng cảm (Danh ngôn)"
    Nàng quen chàng đã gần được một năm trên TTVN, rồi dần hai người mếm nhau lúc nào không biết. Nàng xinh xắn, thông minh, lại hát hay nữa. Còn chàng đẹp trai, làm ở một công ty lớn. Những tưởng chẳng có gì ngăng cản được họ đến với nhau.
    Nhưng cuộc sống và tình yêu vốn là quyền của tạo hóa, chẳng ai lập trình trước cho được.Nửa năm thấm thoắt thoi đưa, vậy mà chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những buổi tối đi uống nước, xem phim, rồi chat chít ... mà tuyệt nhiên chẳng ai bày tỏ với ai lời nào.
    Ban đầu, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, nàng đủ tự tin để biết cũng giống như vô số những folower khác, trước sau gì chàng cũng xi mê nàng. Nhưng rồi chờ mãi, vẫn chẳng thấy chàng ỏ ê chuyện yêu đương. Ban đầu chỉ là chút hiếu thắng của trẻ con, sau rồi nàng nhận ra mình đã dành thật nhiều tình cảm cho chàng.Vậy mà những buổi đi chơi, vài dòng email ngắn ngủi, chẳng bao giờ chàng bày tỏ tình cảm gì đặc biệt.Thậm chí, có những lần lang thang trên phố, nàng giả vờ xuýt ngã mà cũng chẳng thấy chàng đưa tay đỡ. Khi ấy nàng đã xuýt bật khóc. Bên chàng, nàng cảm thấy thật ấm áp và êm đềm, vậy mà cử chỉ ấy nhanh chóng khiến chàng trở nên thật xa lạ.
    Chuyện hèn họ của hai người ngày một nhiền hơn, gần như tuần nào chàng cũng qua nhà đón nàng đi chơi. Và chỉ có vậy.Nàng đâm ra nghĩ ngợi nhiều, nàng chẳng hiểu tại sao hết. Cuộc sống, công việc, gia cảnh, tính cách của nàng chàng đều biết cả, nàng đâm bối rối khi nghĩ rằng nàng không đủ khiến chàng rung động.Với sự nhạy cảm của người con gái, nàng biết chàng là người con trai tốt và chân thật. Nàng không tin chàng lại chỉ coi việc đi chơi với nàng cho vui, vì nhiều lần chàng đã nói chàng chẳng bao giờ đi chơi với ai nếu không thực sự quý mếm người ấy. Đôi lúc ở bên chàng, trái tim nàng như nức nở, nàng ước mong được chàng ôm nàng trong vòng tay và hôn lên mái tóc nàng.
    Nhưng chàng chẳng ôm nàng, cũng chẳng hôn lên mái tóc buông dài lúc nào cũng thơm ngát của nàng. Tuy vậy, câu chuyện nào cũng phải có hồi kết thúc.
    Một buổi tối ...



    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 19/10/2004
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ...như những buổi tối khác, chàng sang đón nàng đi chơi theo đúng hẹn, 2 người lang thang trên những con đường, những con đường mà họ không biết dẫn về đâu, mà điều ấy có quan trọng gì đâu miến là họ được ở bên nhau, được nói chuyện với nhau, được cảm thấy người mình yêu đi bên cạnh.
    Trong cái lạnh của thời tiết sang thu, nàng thầm mong được chàng sưởi ấm bàn tay lạnh giá, thấm mong được dựa vào lòng chàng, nhưng chàng vẫn cho tay vào túi áo khoác và vẫn nói về những câu chuyện hôm nay trên trang TVTY, chuyện một cô bạn muốn treo nick , chuyện về một cô muốn thay tên đổi họ nhưng mọi người vẫn biết được, những câu chuyện mà nàng không mong muốn, nàng muốn chàng nói về tương lai của chàng, muốn được nói về tương lai của 2 người.
    Bỗng nhiêu từ phía trước có 2 người đi ngược chiều hướng về phía 2 người.Linh tính báo với chàng chuyện chẳng lành đang đến gần, chàng bước nhanh hơn, lên phía trước nàng như sẵn sàng che chở cho nàng trong mọi tình huống có thể xẩy ra,
    ......(còn tiếp)
  3. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dù dưới màn đêm tối mịt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hình dáng của hai người khách lạ đang tiến đến gần nàng và chàng. Tim nàng đập mạnh hơi, hơi thở nàng dồn dập hơn. Tay nàng dường như tê cóng lại. Giá mà chàng cầm tay hay hôn nàng lúc này. Chàng sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng trào trên đôi môi bé nhỏ xinh xắn của nàng ra sao.
    Có thể miêu tả đó là hai con người cũng được, nhưng với hai hình thù của hai vật thể đó chẳng thể nào miêu tả thành lời. Tim nàng vẫn đập, răng nàng vẫn va vào nhau nghe tạch tạch tạch tạch. Chợt hình ảnh và câu chuyện trên ttvnol mấy ngày nay hiện về trong tâm trí nàng. Nàng và anh cũng có thể bỏ xác nơi đây như em Vũ Anh Tuấn. Nhưng, nàng chợt nhớ ra đây là nước việt cơ mà. Và hơn ai hết, nàng vẫn còn có anh, một chàng hoàng tử phong lưu nho nhã và hết sức manly kề bên. Nàng như được tiếp thêm sức mạnh muôn phần. Và những hình bóng ấy trong đêm lại càng lúc càng tiến gần nàng. Chợt lúc này , bên tai nàng có tiếng thỏ thẽ....nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khiếp sợ...
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều 2 người đi chơi, bỗng giông gió ầm ầm nổi lên. Một nhành cây rơi vào chàng trai, đâm xoạt vào bụng chàng, làm lòi ra một khúc ruột, chàng ngã xuống đất thều thào với nàng "anh yêu em", rồi tắt thở.
    Bài học: cuộc sống mong manh, yêu thì phải nói ngay rằng yêu, tranh thủ vui được ngày nào thì hay ngày đó.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cyber viết tiếp bài của ilovedorothy
    "Em! Em ơi! Tỉnh lại đi em !".Nàng mở mắt tỉnh dậy, hóa ra nàng đã thiếp đi lúc nào không biết và đang ở trong vòng tay ấm áp của chàng.Nàng đem mọi chuyện vừa rồi ra kể, chàng mỉm cười mà nói."Lần đầu gặp em anh thật ấn tượng với mái tóc ngộ nghĩnh đáng yêu của em. Nó làm anh nhớ tới búp bé.Rồi cách em nói chuyện, tính bướng bỉnh và rất trẻ con của em.Hôm đi bộ trên tuyến đường đi bộ ở Hàng Đào, em đòi anh mua đôi tất màu hồng và cách em trình bày đôi tất đang đi bị phai thành màu trắng thật đáng yêu.Khi em bước hụt nên vỉa hè xuýt ngã anh muốn đỡ em lắm." Nàng tròn hoe đôi mắt ngước nhìn.Chuyện này có liên quan gì đến giấc mơ vừa rồi đâu.Chàng vẫn nói tiếp "Mặc dù rất muốn nhưng anh sợ.Anh sợ với tính bưởng bỉnh và trẻ con của em, với sự ưa phiêu lưu mạo hiểm của em.Còn anh là một người đơn giản với ước mơ giản dị.Anh sợ một ngày nào đó em sẽ xa anh.Vừa rồi em ngủ trong lòng tay anh, trông em thật đáng yêu biết nhường nào.Anh ước muốn vòng tay của anh sẽ luôn được chở che cho em và sẽ không bao giờ có giấc mơ như lúc nãy nữa. Vì anh ... yêu ... em !!!"
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 20/10/2004
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Một buổi tối, nàng lang thang ngoài bờ hồ vắng vẻ, ngẫm nghĩ cách nào khiến chàng bày tỏ tình cảm với mình. Những đôi trai gái dập dìu trước mặt nàng như trêu ngươi, nàng cảm thấy đau khổ và ước gì bây giờ chàng xuất hiện trước mặt, với một cành hồng đỏ thắm và câu nói muôn thuở chỉ ba chữ thôi . Cầu được ước thấy, nàng chợt phát hiện ra bóng dáng thân thương lấp ló đằng trước, trên yên cái xe máy quen thuộc; chỉ có điều là không có cành hồng lẫn câu nói muôn thuở, mà ác thay, bên cạnh chàng là...một chàng trai đẹp chẳng kém gì chàng , họ đang ôm riết lấy nhau ở một tư thế không thể lầm lẫn được của những cặp tình nhân.
    Thế là nàng đã có lời giải, đã biết tại sao chàng không chịu tỉnh tò, he he he
    (Hix, viết xong mà thấy ghê , hí )
  8. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    một buổi tối...mạng bị treo.....mà chàng chuẩn bị đi xa theo tiếng gọi thanh niên , mà nàng ngồi buồn bã trong bản hợp ca ếch nhái.....buổi tối ấy không trăng ....(còn tiếp)
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chàng chẳng ôm nàng, cũng chẳng hôn lên mái tóc buông dài lúc nào cũng thơm ngát của nàng. Tuy vậy, câu chuyện nào cũng phải có hồi kết thúc.
    Một buổi tối ...
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 19/10/2004
    ... Một buổi tối, chàng dùng hết can đảm của người đàn ông quyết định 1 vấn đề trọng đại có thể làm thay đổi cuộc sống của mình.
    Chàng hẹn nàng đến 1 nơi yên tĩnh, 2 người ngồi đối diện nhau, ánh mắt chàng thiết tha nhìn nàng, bất chợt nàng đỏ mặt.
    Chàng hít 1 hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nàng:
    - Em ơi....chàng lắp bắp
    -Dạ - nàng khẽ trả lời và nhìn chàng với ánh mắt đầy háo hức
    - Em ơi, anh biết việc này rất khó nói, vì anh sợ.....
    - Anh, cứ mạnh dạn lên nào, em đang lắng nghe anh đây
    - Em ơi...CHO ANH VAY 10 TRIỆU ĐỒNG.
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một cảm giác mơ hồ và một làn gió thu làm tung nhẹ mái tóc dài óng ả của nàng. Chàng... khẽ liếc mắt sang nhìn nàng, trong lòng khấp khởi lo lắng, bàng hoàng, bẽ bàng..cộng thêm một chút bâng khuâng khó tả...
    Nàng khẽ quật mái tóc... theo kiểu của một cái lắc đầu đầy ý nhị. Nàng nhìn mơ hồ ra xa xăm, nơi có mấy chiếc thuyền của các cặp tình nhân nào đó đang đong đưa, đong đưa... và nó cứ lởn vởn trước mắt nàng.
    Chàng vẫn run run... cả đời chàng... chưa bao giờ quyết định một sự việc.. .làm thay đổi cả cuộc đời mình như thế. Từ một người đàn ông tự do tự tại... chỉ vì một câu nói... này thôi... không biết.. chàng có đã tự trói buộc. .. cả cuộc đời mình hay không?
    Trong phút giây mơ hồ... của cảm giác... lần đầu tiên thổ lộ cái điều thầm kín và thiêng liêng ấy , chàng... nắm lấy tay nàng, cái nắm tay vô cùng chặt, thể hiện... một sự chân thành, một niềm tin... ở nơi trái tim.. nàng, nơi mà.. chàng đã lựa chọn.. để trao gửi... cái thông điệp... vô cùng trọng đại ấy...
    Gío lại khẽ phất phơ mái tóc nàng. Mùi hương ngai ngái của cây cỏ, mùi đất ẩm, mùi không khí... làm... nàng.. nhớ đến... cảnh tượng.. lãng mạn... năm nào..
    Và... nàng... nhớ....
    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 21/10/2004

Chia sẻ trang này