1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhớ, trước đây chàng luôn tôn trọng nàng, nàng biết chàng rất quý mến nàng, mỗi lần đi chơi với nhau, chàng đều muốn nắm tay nàng... muốn chia sẻ cảm xúc với nàng...che chở cho nàng (nàng cảm nhận thế) nhưng chàng vẫn không dám. Nàng luôn thấy có một bức tường chắn giữa hai người, có điều gì đó đã ngăn chàng lai buộc chằng phải kìm chế cảm xúc thật của mình. Trong một khung cảng lãng mạn bên bờ hồ...vài cộng hoa súng màu tím trên mặt nước xen lẫn với vài đoá sen hồng. Hai bên đường vắng vẻ, bầu trời đầy sao, ánh đèn đường hắt xuống soi rõ mặt cả hai...mắt nhìn mắt muốn nói rất nhiều nhưng chẳng có lời nào được thốt ra ngoài những câu nói vu vơ cả. Nàng biết tất cả nhưng nàng vẫn đợi những lời nói thực sự từ trái tim chàng, một lời confirm cho tất cả những gì đang nhảy múa trong đầu nàng. Còn chàng, chàng sợ chàng sẽ làm tổn thương nàng nếu chàng nói ra sự thật. Chàng cũng quá tham lam để nghĩ rằng nếu chàng nói ra sự thật ấy thì chàng sẽ mất nàng, mất nàng vĩnh viễn, mất nàng như mất một người yêu dịu dàng, đằm thắm, sâu xa. Nhưng sự thật thì chàng biết trái tim chàng đã lấp đầy hình bóng người con gái khác, chàng không thể chia sẻ nó cho bất cứ ai được nữa.
    Và cuối cùng .....
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    .....Nàng lặng tiến về phía bờ hồ? Cái cảm giác dịu ngọt của đêm mùa thu và những làn gió sẽ sẽ làm cho lòng nàng chở nên bình yêu hơn bao lúc nào hết. Câu nói ấy của chàng không làm nàng xao động tình cảm mà nàng vẫn đang dành cho chàng. Một thứ tình cảm được gây dựng trong một khoảng thờI gian đã rất lâu, rất lâu rồi?
    Những dòng tin nhắn, những bức thư và những cuộc trò chuyện online, cùng những đợt đi chơi, hò hẹn offline lạI ùa về?
    - Sao anh cứ trêu em hoài vậy?
    - Sao? em.. lạI nói thế? anh iêu em nhất trên đờI này mà?
    - Thế mà ở ngoài.. một câu nói cũng không dám nói.. lêu lêu?
    - ừ, thì? gặp em anh chỉ còn biết ngắm nhìn và? thương.. thôi à..

    Nàng? đang mơ màng?thì chàng tiến lạI gần nàng?
    - Em à? anh quả thật? chỉ trêu em thôi. Em nói gì đi chứ. Anh? thì? bây giờ.. đâu có cần đến 10 triệu đó em nhỉ. Để bao giờ.. anh? làm đám cướI thì sẽ nhờ em? giúp anh. Lúc đấy? có khi em lạI phảI giúp anh bằng một cách khác cơ đấy? Có khi.. anh lạI vay em cả đời? và phảI trả bằng cả mạng sống ý chứ?
    Chàng nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Chàng vẫn?giữ một khoảng cách vớI nàng. Tâm hồn chàng đã lấp đầy bóng hình ngừơi con gái khác, chàng không thể chia sẻ nó cho bất cứ ai? Song, hình bóng ngườI con gái ấy chỉ còn tồn tạI trong những kỉ niệm? đẹp về một sự rung động, một sự tình cờ, và? trong thờI điểm chàng còn lãng mạn và trẻ con quá.
    Khi chàng nói điều? đó vớI nàng, và những phản ứng của nàng? Những cử chỉ bình dị, nhẹ nhàng, từ tốn đó của nàng? đã khiến cho lòng chàng rung động thật sự.
    Chàng nhìn vào mắt nàng? Và chàng thấy? nàng? đang nhìn xa xăm. Ắt hẳn nàng? vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó, và.. hẳn nàng cũng đang nghĩ tớI những điều chàng nói..
    Chàng chợt thốt lên:
    - EM ?
    - YÊU ANH? ! (Đáp lại? tiếng EM thân thương của chàng? là một mái tóc dài óng ả? đang xoả lấp bờ vai của chàng?)
    - ANH CŨNG ? YÊU? NHÓC ?NHÓC À!
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Và nàng lại nhớ... Nàng nhớ đến mối tình online trước kia của nàng. Nàng cũng đi chơi, cũng vui, cũng đùa, cũng có những giây phút tuyệt vời vô cùng ý nghĩa.
    Và nàng cũng cảm thấy người kia cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
    Và cũng đến một hôm... cái hôm ấy cũng như cái hôm nay. Một đêm thu đầy trăng và sao, đầy ý nghĩa. Nàng cũng đến với chàng... như bao lần trước...
    Song cái hôm ấy... chàng thì lại khác... Bởi chàng... chuẩn bị có việc... chàng chuẩn bị mở một cửa hàng kinh doanh Internet.
    Đối với chàng... khi chàng mở cửa hàng internet... thì chàng và nàng... sẽ được ở bên nhau nhiều hơn, cả đêm lẫn ngày (để chat, đề trò chuyện, để tâm sự và để đi chơi... Và... để yêu đương).
    - Em, bây giờ anh chỉ... thiếu khoảng vài... triệu thôi. Em có thể giúp anh chứ? Khi nào hoàn tất công việc dọn dẹp lắp đặt và trang trí. Em sẽ đến đ ể trông coi và quản lý dùm anh. Và... cửa hàng .. sẽ là tài sản đầu tiên mà.. chúng ta cùng xây dựng và chờ đón tu ơng lai tốt đẹp hơn giữa hai chúng ta. Em nhỉ!
    Cái tiếng nhỉ thân thương... và viễn cảnh hai người được ở bên nhau mãi mãi, không một giây phút xa nhau.. làm lòng nàng xao xuyến, vấn vương. Nàng lại.. làm nhà băng nữa thì khoảng .. vài triệu đồng cũng chỉ là khoản vô cùng... đơn giản đối với nàng.
    - Anh chuẩn bị sắp xong hết rồi phải không. Khoản phụ thêm đấy không sao anh ạ. Để em lo. Nội ngày mai ngày kia em sẽ góp vốn cùng anh nha. Để thoải mái trong chi tiêu ban đầu anh cứ cầm 10 triệu nha. Có gì thì tính sau...
    - Em à. Em thật sự hiểu anh...Hai chúng mình thật sự là của nhau, cần đến nhau và mãi bên nhau...
    Nói đoạn... chàng hun nhẹ lên gò má đang ửng hồng của nàng...
    - Mai anh đưa em qua thăm cửa hàng nha...
    - V âng...
    Đêm chìm trong bóng tối. Một ngày mới sáng dịu lại đến với nàng. Chàng chở nàng ... đi khắp phố... rổi rẽ vào một con phố nhỏ. Ở đó có một cửa hàng đang chỉnh trang.
    - Em ạ. Đây nè. Được chứ em. A chào N. Mọi việc đến đâu rồi?
    - Chào anh chị. Ổn rồi ạ. Khoảng tuần sau là sẽ khai trương. Chắc chị đây là quản lý.. cửa hàng... kiêm quản lý anh .. phải không ạ?
    Nàng cười tủm tỉm tủm tỉm... nghĩ đến cảnh hạnh phúc dạt dào bên người yêu...
    CHàng nhẹ nắm tay nàng... như thể lấy niềm tin... giữa hai người...
    ....
    - A lô. Em à.. anh đang bận chỉnh trang... rồi chúng mình sẽ gặp nhau sau nha em...
    ....
    ....
    ....
    tít tít... Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tít tít..
    Cái thanh âm ấy.. cứ lặp đi lặp lại. Cái tin nhắn.. vô hiêu bởi không người nhận... và cả cái quán net.. vắng bóng anh N và anh A... Họ đã đi đâu?
    .............
    Tay nàng .. run run... tay nàng.. khẽ bóp nhẹ những nắm đất dưới bãi cỏ kia... Mắt nàng..khẽ rưng rưng... 10 triệu... 10 triệu... em... anh... net... net....
    - Em à... em sao thế....liệu em có thể? Em à...
    -
    Nàng.. giật mình... nhìn lại người đàn ông đang đứng cạnh mình. Vẫn cải khung cảnh th ơ mộng ấy... vẫn hình bóng ấy... vẫn...... ... nhưng ...................
    - Em có... anh vô ngân hàng em.. vay thế chấp nhé !
    Nói đoạn.... nàng........ cười ha hả...
    (Kết thúc... nào... hay hơn nhỉ! )
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nàng- hết kiên nhẫn- hỏi thẳng luôn: "Yêu em ko?".
    -Ko.
    - Tại sao?
    - Vì 1 trong 2 chúng ta là máy.
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, nàng không thể chịu đựng tình trạng này thêm hơn được nữa. Nàng muốn làm sáng tỏ nên đã hỏi chàng.Nhưng hỏi thẳng là "Anh có yêu em không ?" thì ngại.
    Nàng: "Anh có quí em không ?"
    Chàng :"... Không !"
    Nàng: "Anh có thương em không ?"
    Chàng: "... Không !"
    Nàng: "Bây giờ em bỏ đi anh có buồn không ?"
    Chàng: ... Không !"
    Đến lúc này nàng thất vọng và toan bỏ đi thì chàng túm tay nàng lại và nói. "Em bỏ đi thì anh sẽ không buồn mà anh sẽ chết. Anh không quí em, thương em mà anh ... yêu em"

Chia sẻ trang này