1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những mùa giáng sinh đã qua và đang tới, những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ssa, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết về những mùa giáng sinh đã qua và đang tới, những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương!!!!!!!

    Chắc hẳn trong mỗi người đều có những kỉ niệm, những mong chờ, những khắc khoải về những mùa giáng sinh đã qua và sắp tới..... Tháng 12 đã đến, lại 1 mùa đông nữa đi qua trong cuộc đời của mỗi chúng ta.... Lại một mùa tràn đầy tình yêu...nỗi nhớ...những hoài niệm...những hi vọng cần được sẻ chia.....
    Hãy viết những lời trái tim muốn nói để sưởi ấm những trái tim trong những ngáy sắp tới.....
    Chúc tất cả một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy yêu thương......!!!!!!!!!
  2. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa đông thật khắc nghiệt và lạnh lẽo đã trôi qua....Những ngày tháng buồn bã.. ....khắc khoải cứ như đeo bám em suốt cả mùa đông đó. Nếu ko có anh, không có một người luôn sẵn lòng chia sẻ với em những nỗi buồn mà ko thể nói với ai thì em sẽ thế nào??? Em vẫn thầm cảm ơn vì anh đã ở bên em, đã vẽ lên những tia nắng ấm áp trong bầu trời đông u ám để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em. Vậy là một mùa giáng sinh đã trôi qua....nhưng với em kỉ niệm vẫn còn đầy ắp, vẫn còn đó ánh mắt anh như ngày nào...
    Anh có còn nhớ ko anh??? Đêm giáng sinh trôi qua sao nhanh đến vậy??? Một vòng tay siết chặt trong vội vàng... một ánh mắt biết bao điều muốn gửi gắm mà ko thể tay trong tay trao nhau....Và .....chỉ trong tíc tắc... vậy mà thời gian như lắng đọng.... Em ngập tràn trong những yêu thương mà anh mang đến cho em.... Tất cả đó thôi có phải là mốn quà quý giá nhất anh trao tặng em trong lễ noel nắm đó....??? Và cũng chỉ có em và anh cảm nhận được hết những gì đã đến với 2 chũng ta.....
    Thời gian đã trôi qua.... kỷ niệm vẫn là kỷ niệm... vẫn đầy ắp trong quá khứ và hiện tại.... Em vẫn luôn nhớ anh mỗi khi mùa noel đến...Em vẫn mong chờ một món quà của anh trong mùa noel năm nay... biết anh có còn như ngày nào ko??? Có còn nhớ đến những gì đã qua ko anh??? Người tình trong giác mơ có thật của em.... hic hic...
    Được ssa sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/12/2008
    Được ssa sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 23/12/2008
  3. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông buốt giá.. Có ai mơ mộng tay trong tay với ai đó trong những buổi chiều đẫm sương ko???
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang DOWN có khác
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nào trời cũng lạnh buốt. Mình thích cảm giác cô đơn ở chỗ đông người. Áo choàng đen, váy, boot, khăn , mũ, găng một mình chen chân giữa chốn đông người và thấy mình cô đơn một cách kinh khủng. Cái cảm giác cô đơn thánh thiện. Mình chui vào một quán nhạc Jazz và gọi điện đi khắp nơi. Cảm giác vẫn là chỉ thích ở một mình. Năm nào cũng vậy.
    Lạc lõng giữa chốn đông mới thật sự biết được cảm giác của mình là gì.. Mình thích nhìn thấy người khác hạnh phúc còn mình thì không..
    Ngay cả bây giờ. Cho dù đã có gia đình. Vẫn hẹn với Chồng, khi nào con ngủ, anh cho em đi lang thang tý nhé.

  6. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Cái sở thích đi chơi một mình trong đêm giáng sinh cũng là một sở thích rất thú vị... Lúc đó mình có thể một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, rồi chờ đợi...chờ đợi xem có ai đó trong đám bạn bè của mình... hay người nào đó có nhớ đến mình trong phút giây này ko????? Mình lẳng lặng nhìn theo đám đông có cặp có đôi mà cảm thấy co chút hờn ghen... rồi tủi thân...biết đâu lúc đó lại thấy nơi khoé mắt có giọt nước chỉ chờ được dịp để trào ra............ Giáng sinh đã về!!!!
  7. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay có khi đi sang China
    Tự tay tạo shop bán hàng tại: www.nguoidep.org
  8. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Đón giáng sinh ở China cũng thích lắm dó, bạn đã chọn cho mình thành phố nào để đón giáng sinh vậy? Mình cũng đã từng đón giáng sinh trên dòng sông Châu Giang......
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Từ khi biết đến Noel, chưa có một đêm Noel nào làm mình cảm thấy vui.
    Noel chỉ là đêm cô đơn, cô đơn khủng khiếp, lạnh thấu xương, và buồn thê thảm.
    Noel chỉ là đêm nhìn lại cả một năm đơn độc rong ruổi hành trình cuộc đời, với những niềm vui, nỗi buồn, và hầu như sự kiện nào cũng không thể thiếu nước mắt.
    Noel chỉ là đêm để khẳng định lại một lần nữa: Cuối cùng thì, ta cũng chỉ là một vì sao lạc...
    Buồn....
  10. Sysybaby

    Sysybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi.... Nào cùng đếm ngược... Chỉ còn 7 ngày nữa thôi....

Chia sẻ trang này