1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những mùa giáng sinh đã qua và đang tới, những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ssa, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sysybaby

    Sysybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sẽ không có nhiều những bất ngờ như năm ngoái... Giáng sinh năm ngoái là một năm có quá nhiều kỷ niệm ko thể nào quên!!!
  2. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Chị ssa nhiều tâm sự quá. Híc híc, cứ tưởng dân F319 toàn là "máu lạnh"
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh toàn những chuyệ buồn cười thôi, mang danh là đi noel nhưng 1 lần thì đang đi trên đường thì tới 12h vậy là quay về
    1 lần thì vượt 155km đi noel , lần ấy lạnh kinh khủng
    không bt noel này như thế nào đây, nhưng có 1 điểm chung là noel mình luôn đi 1 mình hoặc với thằng nào đó. buồn.
  4. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Hic, Cứ dân f319 là máu lạnh sao em??? Lâu lắm ko thấy em tái xuất box f319, cái bang dạo này cũng ko xôm tụ như trước....EM đi đâu để lại những nỗi nhớ về một ngày chưa xa..........
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    - GIáng sinh năm 06: hê.hê.hê... khiếm xiền kha khá
    - năm 07: chap...
    - năm 08: ối xời ơi
    - năm 09: (chắc thế)
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, mong chờ jáng sinh này có ông jà (bà già) noel tốt bụng tặng mình một đôi găng tay.
    Xin chân thành cảm ơn (mục hậu tạ để sau rồi tính, khì khì)
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 17/12/2008
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    giáng sinh 2004, quá đã
    2005, dù ít người nhưng vẫn vui
    2006, ở nhà vẫn còn vui
    2007, đi chơi tới đêm, sướng
    2008, chắc ở nhà cầy game, chán lắm rồi, ty đổ vỡ, mấy thằng chiến hữu cũng biến rồi, xa nhà. bác nào ko có việc gì noel này thì báo trước để em alo rủ đi nhá
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng theo đạo nào cả, ngày rằm, mùng 1 vẫn đi chùa, nhưng thế cũng không gọi là theo đạo Phật được. Mùa Giáng Sinh, có ngày lễ Noel, xem phim tây thấy họ đón Giáng Sinh thích thật, trang hoàng cây thông Noel, treo quà, treo những lời chúc, ông già Noel với túi quà to bự (mà cụ thể là có phải ông già Noel có cái túi hình chiếc tất đỏ chóe không nhỉ, mình thấy trong chuyện tranh thì vẽ chiếc tất, còn phim thì là cái bị , cũng phải nói là cụ Santa Claus đỏm dáng thật, đỏ từ đầu đến chân) để quà cho trẻ trong những chiếc ủng, thích thật đấy. Nhớ năm... đi phát quà cho tụi trẻ con, bạn bè..., giờ thấy mình lạc lõng, vô tâm. Noel năm nay hẹn hò thử đi nhà thờ xem có lộng lẫy như bọn bạn kể hay không, chưa bước vào nhà thờ lần nào cả.
    Sau Noel lại là năm mới, giờ đầu óc chỉ toàn nghĩ đến công việc, nhăn cả trán, vẹo cả mồm cũng chỉ vì công việc. Mình sẽ thử cầu Chúa cho năm tới công việc của mình nó không bị nghẹn nữa, hic hic (mà không phải con chiên thì Chúa có nghe được lời cầu nguyện không nhỉ)
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cho cầu ké cái nào, nếu chúa nghe thấy bác, thì bác nháy em để em cầu nhá
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh năm 04,năm thứ 1 đại học có 1 tình yêu trẻ con với 1 ngưòi theo đạo.đã hứa sẽ cùng người ta đi cầu nguyện ở nhà thờ vào ngày giáng sinh,thế mà đúng ngày giáng sinh thì mình lại chủ động chia tay . đến bi h vẫn day dứt vì mình lúc đó quá trẻ con để hiểu dc tình yêu,và gây đau khổ cho người khác
    giáng sinh năm 05,đi ăn uống nhảy nhót thác loạn với lũ bạn toàn con gái,say lết bết,về nhà còn tắc đường
    giáng sinh năm 06:làm gì chả nhớ nữa
    noel năm 07: lại cùng tay trong tay đến nhà thờ với 1 tình yêu mới,nhưng lần này là 1 người o theo đạo,1 người có tính chịu đựng cao tính khí trẻ con,1 ngưòi khó để chia tay

Chia sẻ trang này