1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những mùa giáng sinh đã qua và đang tới, những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ssa, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi . thì đêm giáng sinh sẽ đến ..mùa giáng sinh thì đúng hơn ..vì giáng sinh là 1 mùa bình an ..trong tiết trời se se lạnh ..ngoài đường phố trang hoàng lộng lẫy ..đèn giăng giăng khắp chốn ..cây thông ..ông già tuyết ..mọi người nhao nhao rủ nhau đi chụp hình giáng sinh ...vậy mà lòng mình cứ trống trải vô bờ ...khi đi bộ qua những con phố đêm ...thấy lòng mênh mang ..chợt muốn khóc ..." nhưng nay mùa noel đến rồi , từng đêm em vẫn nguyện cầu , cầu cho 2 đứa yêu nhau ..đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu ..nơi xưa mình em đứng chẳng thấy dáng anh đâu Nửa đêm tan lễ , bước chân bơ vơ trở về , Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô ...mùa noel sang .nhưng nguyện ước đã ko thành ..yêu nhau chi rồi xa nhau " ...........Những kỷ niệm cũ cứ dày vò từng đêm ..chỉ mới noel năm ngoái thôi ..em còn ngủ say trong hạnh phúc có anh ..đêm noel năm ngoái là đêm noel hạnh phúc nhất của em ..vì em có anh ..anh đã ở bên em đêm an lành đó ..2 đứa đã đi chơi khắp chốn ..anh chở em đi mãi trên những con đường đẹp lung linh huyền ảo .nụ hôn ngọt ..vòng tay ấm ..anh đã ôm em bằng cả 2 vòng tay của anh ...em cảm giác mình được che chở tuyệt đối .anh biết ko? thế mà ..năm nay ..em chỉ còn lại 1 mình ..cô đơn lạnh lẽo với nỗi nhớ anh đến thắt lòng .. anh đã xa em rồi ..xa mãi mãi ..em ko còn có thể nhìn lại anh 1 lần nữa ........anh đã ko còn ở bên em nữa rồi ..nhưng em vẫn muốn gửi lời chúc anh 1 mùa giáng sinh bình an anh nhé ..dù anh đã ở rất xa em ..xa cái khoảng cách địa lý ko làm em đáng sợ như xa khoảng cách của tâm hồn và trái tim ..anh đã phụ em rồi ..anh biết ko ?em đã luôn dằn vặt mình suốt thời gian qua ? em luôn tự hỏi mình suốt 1 thời gian qua .tại sao , tại sao anh phụ em cho đành lòng ???em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm ..em cứ tưởng mình sẽ hoang dại lắm ...để có thể quên anh như bất kì thằng đàn ông phụ bạc nào ...em đã luôn kiêu hãnh tự tin rằng em sẽ quên được anh ...em cứ luôn bảo mình cố lên .. cố lên ...thế mà ...giờ đây ..mọi sự cố gắng của em thất bại ...em đã vỡ bung ra ...nỗi đau của em . nước mắt của em . tình yêu của em . nỗi nhớ của em ..đang cào xé trái tim em ..tâm hồn em ....cầm thìa cơm lên ăn .em nghe cả vị mặn của nước mắt .....cầu Chúa .cầu mẹ Maria cho em được trở về , xin cầu chúc cho em được bình yên ..em sợ lắm ..em sợ lắm nỗi đau này đang cào xé em .. em sợ lắm ..em sợ nỗi đau này quá ..em ko muốn mình đau như vậy nữa ..em ko muốn đâu ......em ko muốn đâu ..cầu xin cho em đừng đau nữa ..
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể nào quên được, ngày đầu tiên đi xa nhà để trọ học, cũng vào một ngày noel, của 15 năm về trước. Lúc đó mới là một cậu bé lớp 4, Bố đưa đến nhà một cô giáo quen ở gần trường trọ học, lúc Bố ra về, mà khóe mắt cứ cay cay, rồi biết bao buổi chiều cứ trôi qua, ngồi đầu ngõ ngóng Bố đến đón. Nhà cách trường có 6 cây số, mà sao lúc đó mình cảm thấy xa vô tận...
    Lên cấp 3 vào học trường chuyên của tỉnh, ngày chuẩn bị hành lý xuống thành phố học, cũng là một ngày cuối tháng 12. Vùi đầu vào học, 3 cái noel trôi qua thật nhanh,
    18 tuổi, háo hức ra HN học ĐH, háo hức khám phá một thành phố mới, 5 năm trên giảng đường, cũng là 5 mùa giáng sinh đi qua, nhìn lại vẫn thấy như mới ngày hôm qua. Tiếc nuối... có nhiều điều chưa kịp làm.
    Noel đầu tiên trên đất khách, cũng đã 2 năm, không còn là một cậu bé lớp 4 nữa. Lần đầu tiên đi nhà thờ vào ngày lễ noel, hàng trăm ngọn nến được thắp lên, nhưng sao vẫn cảm thấy trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Noel thứ 3 trên đất khách, chẳng còn háo hức, chờ đợi như 2 năm trước ...
    Bước sang tuổi 26, 15 năm xa nhà đi học, nhiều khi tự hỏi, mình đã được gì, và mất gì ? thành công cũng có, mà thất bại cũng nhiều. Chỉ có cái cảm giác trống trải, lạnh lẽo vào mỗi ngày noel, là vẫn nguyên như thế ...!!!
    Nước trôi qua cầu, đời người đi mãi về đâu ...
    Được minhtq_46pfiev sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 18/12/2008
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    OK, cứ yên chí, mà nếu cầu được thì chủ nhật nào mình cũng đi nhà thờ để tạ ơn, thề luôn
  4. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Em đùa tí í mà. Em dạo này đi ăn xin rồi chị ạ.
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang mà chị. Em đi thì chợ vẫn đông vui đấy thôi. Nhưng dạo này cũng hay lượn lờ trở lại rồi, với cả đang đi chống kiềm, tiến kiềm thì lúc nào cũng đc, nhưng chống kiềm thì gấp rút hơn bao giờ hết
  5. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Gần noel, e đạp xe lên sân vận động trường HANU gặp a, đèo a 1 vòng sân, a rủ e đi chơi noel "iêu trong một ngày".....
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chưa bao h có cái Noel nào hay ho cả...năm nào cũng thường là 1 mình. Năm nay 2 mình thì cả 2 mình đều thi ngay hôm sau...chắc lại ở nhà học thôi
  7. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh, năm ngoái cũng vậy, cũng đến gần Noel thì gió mùa lại ùa về mang theo cái lạnh đến xao xác cả tâm hồn...
    Anh hôm nay có vẻ vui, nói chuyện với anh chỉ thấy anh cười... Em lại nhắc đến Giáng sinh... lại nhắc về những kỷ niệm của giáng sinh năm ngoái... Ko biết anh còn nhớ ko??? Với em thì thật khó có thể quên được carm xu''c ngày nào... Hôm nay mình cùng nhắc lại, em lại cảm thấy mình như được quay trở về cái ngày đó cách đây 1 năm...
    Được ssa sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 23/12/2008
  8. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh một mình. Giáng sinh buồn
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    tưởng là boy friend của seagood mà.
    sao lại phải một mình.
    mình thì 4, 5 năm j lúc nào cũng đón noel buồn rồi. nói chung là từ khi tớ biết buồn. :D
  10. gemma87

    gemma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Noel ư, mọi người chắc là được đi chơi vui vẻ lém. Mình ở nhà ôn thi. Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng thế. Năm ngoái chưa có ny nên cô đơn vừa học vừa nghĩ ngợi linh tinh. Năm nay có rùi mà còn buồn hơn, cô đơn hơn vì nhiều vấn đề. ôi cuộc sống... chỉ biết nói là chán kinh khủng.Nhưng chán nhất là a đấy ny à.

Chia sẻ trang này