1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những mùa giáng sinh đã qua và đang tới, những khoảnh khắc tràn đầy yêu thương!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ssa, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh tê tái.... Mai chắc cũng vậy... Lại một Noel lạnh đến nao lòng!!!
  2. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thiệp a viết cho e: Giáng sinh nữa rồi e, a có e bên cạnh, nhiều giáng sinh sau nữa, a che lạnh cho e.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu nhưng vẫn còn tình bạn, không còn cả tình yêu lẫn tình bạn thì vẫn còn gia đình, mà đã không còn 2 thứ kia không còn gia đình thì cũng đừng buồn, vì Diêm vương cũng ăn Giáng Sinh mà, xuống đó kết bạn với ông ấy và nhảy múa cùng đám cô hồn ma dại :-), hoặc nếu may mắn hơn được lên thiên đường thì lại được vui với Chúa và các thiên thần :-)
    Nơi đâu cũng có niềm vui riêng mà.
    Mai đi cùng mấy bạn TQ về HN, lang thang trên các con phố, ăn Giáng Sinh. Dzui dzui ^^
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh cùng với Diêm vương
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thì dek còn rì nữa thì chết miẹ đi chứ sống làm giè :D :D :D Kekeke.
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng, ha ha ha

Chia sẻ trang này