1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những người thân yêu nhất đi các bạn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he he ! em yêu nhất con cún mà me em vừa mua cho em ạ ! he he ! con chó fốc hay lắm nhé
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  2. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nhà em đẻ 4 con mèo + với 1 con mẹ nữa là 5 , em yêu chúng nó lắm ! he eh he
    Ch? k,?????????h?p l?!
  3. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    dạ ! em bây giờ lại thây thương nhất là bà già em wá ! hic ! bà già em đến là vui tính nhớ ! như các phụ huynh khác thích nghe loại nhac tân cổ thì bà già em lại thích nào là nhạc nước ngoài bác ạ ! nào là bài music a long của nhóm nào em ko nhớ và mấy bài của modem talking bác ạ ! he he ! phụ huynh của em là nhất trên đời ! hơi bị tâm lí với em nữa nhớ ! hôm nào thứ 7 em đi chơi thì me em lại bảo là nhớ trước khi hôn người yêu thì phải mời bạn gái cái kẹo cao su nhé ! để mi nhau cho nó có mùi ! các bác choáng chưa ! ma ma muôn năm ! he he
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tớ chẳng có người bạn thân nào từ trước đến nay. Tớ nghĩ trong số mọi người thì có rất ít người có được người bạn thân thực sự, còn lại thì chỉ có thể là 1 người bạn bình thường mà thôi... Đã có những lúc tớ ngộ nhận đó là người bạn thân nhất của mình, 2 đứa chơi với nhau rất lâu rồim những lúc nó gặp khó khăn thì tớ giúp đõ hết sức mình, nhưng đến lúc tớ gặp khó khăn thì nó dường như lảng đi, chỉ nói vài câu gọi là... Sau nhiều lần tớ rút ra được 1 điều : bạn thân hay không chính là vào những lúc khốn khó nhất tình bạn mới thể hiện được.....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  5. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mấy chú này trật tự đi, đùa cũng phải đùa đúng chỗ chứ. Bài người ta viết cho mẹ ở trên như thế, các chú cho ngay ở dưới chó với mèo, không tôn trọng người khác gì cả.

    Lone Wolf
    - searching for an answer
    what''s the question?
    I''m looking for it too...
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có một con mèo,tớ quí nó lắm!Hẳn cậu cũng vậy phải không?
    Tiếc quá, con mèo nhà tớ nó vẫn chưa đc chủ của nó nói tới tại cái chốn phồn hoa TTVN này, đàn mèo nhà cậu vậy là hơn rồi đó! Nhưng nó sẽ vui hơn khi chủ nhân của nó khi đã nhắc đến nó rồi thì hãy làm cái gì đấy cho nó nữa, chả nhẽ những ng bạn của cậu ở đây không đc biết thêm gì về tụi nó nữa à? hihi? Đúng chứ?
    Nhưng nó cũng sẽ buồn lắm nếu như biết đc rằng cậu chủ bé nhỏ của nó lại nói đến mình trong 1 nơi mà các bạn của cậu ấy đang viết về những người thân yêu(tên topic đó mừ),như vậy là bao nhiêutình cảm cậu dành cho nó , có thể nó lại nghĩ khác đi rồi đấy! Nó có thể vui khi cậu cho nó lên ngang hàng với người, nhưng mèo là mèo, rồi nó sẽ nhận ra sự thật đó và giận cậu lắm đó, biết kô? Chưa nói đến là những ng bạn của cậu khi đọc vào sẽ nghĩ sao? Thay đổi nhé? Đồng ý đúng không nào?
    Chúc vui vẻ , cho tớ hỏi thăm đàn mèo nhà ấy nhiều, tớ thích mèo lắm nè!
    To sipke: Đồng ý với bạn, hãy tiếp tục sử dụng tính năng than phiền về bài viết bạn nhé, hi vọng box mình thắng tiến tới ngôi quán quân box đỉnh nhất làng này!
    ...mỗi....
  7. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết về mẹ của các bạn hay wá ! cảm động thật đấy , đọc xong lại nhớ đến mẹ mình . Mà tui rút ra được một điều này là : TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ ĐỀU CÓ LÒNG THƯƠNG YÊU CON VÔ HẠN hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi các bà mẹ của chúng ta lại vì con hết mực , tôi vẫn cảm thấy xót thương cho những người mẹ có những đứa con hư hỏng , câu nói con hư tại mẹ pải chăng lúc này là đúng ? không pải đâu theo tôi là vậy đó cũng chỉ vì họ quá thương con mà thôi như thế thì có gì là sai nào ? KHÔNG CÓ NHỮNG BÀ MẸ TỒI MÀ CHỈ CÓ NHỮNG ĐỨA CON TỒI . Tôi chơi với đứa bạn hay đến nhà nó chơi và ăn cơm lắm pải công nhận nó có bà mẹ tâm lý đến tôi còn thấy kết mẹ nó nữa là , nhiều lúc thấy 2 mẹ con nó quan tâm tới nhau rất tình cảm tôi lại nhớ đến mẹ tôi trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất vui , vui cho nó và vui cho chính mình nữa -chẳng hiểu sao .
    Cuộc đời của mẹ tôi lận đận lắm , 2 lần lấy chồng thì cả 2 lần đều ly dị chung quy là chẳng ông nào tử tế cả , lần thứ nhất là do sự bồng bột của tuổi trẻ , nhưng đến người chồng sau cũng chính là cha dượng của tôi thì bỏ là đúng lắm , cái ngày tôi biết tin mẹ đã hoàn tất thủ tục ly dị với ông ý tôi vui lắm , cảm giác như mình thoát được khỏi địa ngục vậy - sự thực là như vậy . Nhưng khi nhìn thấy đứa em mình thì lại thấy mình ích kỉ quá , lại thương nó quá , có lẽ nếu lúc đó mẹ không bỏ ông ý chắc bây giờ nó không đến nỗi khó bảo như thế này . Theo cảm nhận của riêng tôi mẹ thương tôi nhất , đối với tôi mẹ hiền lắm cả với những người khác nữa , chưa bao giờ mẹ đánh tôi , chỉ cầm roi doạ thôi và tôi biết mẹ không nỡ đánh , có lẽ mẹ thương tôi do thiếu tình cảm của bố chăng ?
    Tuổi thơ của tôi quả là một chuỗi ngày đáng sợ , vui thì ít mà lo lắng sợ hãi thì nhiều và nó gắn liền với quán phở nhỏ của mẹ tôi , mẹ tôi nấu ngon lắm , cho đến bây giờ khi ăn phở ở các hàng gọi là ngon có tiếng đấy nhưng vẫn không bằng phở mẹ tôi nấu .
    Hồi đó mỗi khi mẹ đi vắng chỉ còn tôi ở nhà cùng bố dượng tôi sợ lắm chỉ mong mẹ đi thật nhanh rồi về nhà với tôi thôi mà những lần đi chơi cùng mẹ thật ít , hôm nào mà mẹ bảo cho tôi đi chơi chỉ có 2 mẹ con thôi tôi sướng lắm tha hồ vòi vĩnh mẹ mà không sợ ông kia lườm nguýt .
    Rồi khi tôi bị ông ý chém vào tay chắc mẹ thương tôi và cảm thấy day dứt lắm? , mẹ không dám cho nhà ngoại tôi biết , chắc mẹ cũng đã lo lắng và khóc nhiều , mẹ cũng cãi nhau với ông ý , những lúc như vậy tôi sợ lẵm trong ý nghĩ non nớt của mình chỉ mong sao ông ý biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con tôi.
    Tôi nhớ nhất cái lần tôi viết nhật kí về những oán giận của mình với ông kia và trách mẹ sao mẹ lại lấy ông ấy , tôi để trong cặp đi học của mình , mẹ vô tình đọc được khi xem sách vở của tôi-mẹ đã khóc mẹ không nói trực tiếp với tôi mà viết cho tôi một lá thư tôi đọc xong mà ứa nước mắt từ đó không bao giờ tôi viết nhật kí trách mẹ tôi nữa càng thấy thương mẹ hơn

    IF TOMORROW NEVER COME , I WILL SAID THAT : " I LOVE U "
  8. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi là người rất lạc quan ai cũng yêu quý mẹ những lỗi lầm tôi gây ra mẹ đều không trách tôi cảm thấy biết ơn mẹ lắm , thi đại học vừa rồi tôi báo với mẹ mình không làm được bài chắc chắn sẽ trượt vậy mà mẹ không hề trách tôi nửa lời ngược lại mẹ còn an ủi tôi nhỡ đâu con lại đỗ thì sao biết đâu đấy , mẹ không bao giờ bắt ép tôi cái gì mẹ để cho tôi tự quyết định lấy con đường của minh và đứng đằng sau ủng hộ hết mình.
    Có nhiều lúc buồn bực vì những điều không như ý muốn tôi lại nghĩ đến một ngày không có mẹ trên đời không bít tôi sẽ ra sao nưa~ , chắc tôi không sống nổi mất , chỉ nghĩ đến thôi tôi lại sợ , sợ có một ngày...
    Tôi không tin sẽ có điều ước
    Tôi chỉ tin nếu mình có duyên với mẹ mình sẽ được ở bên mẹ mãi mãi ( cho đến lúc hết duyên nhỉ )
    Tôi tin nếu mình thực lòng thương yêu một ai
    Cho dù họ có ở đâu đi chăng nữa họ sẽ cảm nhận được.
    Và tôi tin tất cả những người mà tôi thương yêu và quý mến
    Đơn giản bởi họ đáng được tin và trân trọng
    Được Em-xinh-nhu-yeu-tinh sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 15/07/2003
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    welcom, tớ chỉ có 1 bài về bố, bởi lâu lắm rồi tớ hay nghĩ đến mẹ, bố phải có cái gì đấy nữa chứ !!! ... http://www.ttvnol.com/forum/t_232045/?0.3413034
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
  10. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bản thân nhất vì nếu không yêu chính bản thân mình thì có thể yêu được ai???Tôi không tin vào một kẻ không quý trọng bản thân mình mà mồm nói rằng yêu ....nhân loại.

Chia sẻ trang này