1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những người thân yêu nhất đi các bạn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên con người cần phải quí trọng bản thân,nhưng ko thể yêu bản thân mình đến mức mình coi mình là trên hết,ko để ý đến những người yêu quí đang ở xung quanh.Người ta gọi thế là vị kỷ.
    Từ tình yêu đối với bản thân mình đến tình yêu với nhân loại còn xa lắm.Tớ ko thích những người nói là yêu bản thân,từ đó yêu nhân loại,bởi lẽ 2 khái niệm ấy thực sự còn quá xa vời với nhau.....
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  2. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  3. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa hay gần phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người thôi.Con chuyện yêu bản thân mình --tôi vẫn thế, yêu mình nhất có nghĩa là còn có những tình yêu khác để so sánh, đó chính là tình yêu dành cho những người xung quanh mình, bạn đã bao giờ có thể nói chắc rằng bạn đủ yêu mình để tự chăm sóc cho mình một cách tốt nhất chưa?? Khi bạn làm được điều đó bạn cũng đã khiến cho nhiều người yêu bạn cảm thấy an tâm và hạnh phúc-đặc biết là bố mẹ--Điều mà chẳng phải dễ chút nào.
    Tôi không nghĩ rằng thế là vị kỉ!!!!!
  4. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế giữa yêu mình hơn và yêu bố mẹ hơn bạn chọn gì nào? VD có 1 ngôi nhà, chỉ có 1 và chỉ 1 người ở được, không có trường hợp ở chung. Thế bác lo cho mình trước hay lo cho bố mẹ trước? Bác trông mấy thằng trọc phú đuổi bố mẹ ra trại dưỡng lão, còn mình sống trong nhà cao cửa rộng là có hiếu à ? Bố mẹ có phải lo đâu .
    Tớ yêu gia đình, mà trước tiên là bố mẹ tớ đã. Còn tớ yêu tớ và anh tớ bằng nhau .
    Không biết đặt người yêu lên trước mình hay đặt sau mình bây giờ . Tại vì tớ yêu người tớ sẽ yêu lên trên tớ, nhưng không thể để lên trên anh tớ được . Thế cho nên, đang phân vân . Bác nào cho biết vị trí của người yêu 1 cái.
    Suy cho cùng cũng đã có ai yêu đếk đâu viva freedom
    ...shed blood before shed tears...​
    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 20/07/2003
  5. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oh ý kiến của bác rất "hay" , tôi nghĩ trong trường hợp đấy cả nhà tôi sẽ thà ......cùng ở ngoài đường chiến đấu với cuộc sống chứ chả ai vào cái nhà đó để ở cả.Chẳng nhẽ mẹ tôi lại chịu vào ở trong khi chồng con ở ngoài hoặc ngược lại bố tôi cũng vậy.Tôi lại càng không.Ví dụ thực tế một chút chứ bác!!

    Tham vọng có thể làm nên một tỉ phú.
    .......Cũng có thể giết chết một con người
  6. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ được rồi, em xin lỗi, vậy thì em giả sử chỉ có bác hoặc bố mẹ bác vậy . Thêm 1 trường hợp nếu có thêm 1 người nữa ở được (giả sử bác có anh hoặc em, mà người đó không chịu nhường) thì bác tính thế nào, em không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
    Có gì không thực tế ta lại bàn tiếp.
    ...all I need in this life of sin, is me and my _friend...​
  7. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh trai a!
    Tuy là anh và em không cùng cha cùng mẹ sinh ra, nhưng từ hôm đầu tiên em gặp anh, em cũng đã có cái cảm giác gần gũi như mình là ng trong nhà. Anh trai đã pick em up, trong lúc đó đến cả gia đình còn nghĩ em là một đứa khó bảo, một đứa mất gốc. I''m really really úpet, u known. Mummy cho em đi học từ hồi còn bé tẹo, không gia đình không bạn bè, không tình thương.... Em tủi thân lám chứ. Biết là mẹ cũng chỉ vì tương lai của em, vì nhưng điều tốt đẹp sẽ đến với em. Chỉ quen biết sau 3 ngày em đã dọn về nhà mình ở. Chị gái vui vẻ vì anh trai co em gái. Những ngày nghỉ đó là những ngày hạnh phúc nhất đời em.
    Anh trai dạy cho em nhiều điều mà trong nhưng năm xa nhà không ai dạy bảo em, chỉ đường cho em. Anh ******** em là little miss trouble hihihi mà cũng đúng như vậy. Em như một đứa trẻ 9 tuổi, y hệt như lúc em đi học ở nc ngoài. Anh trai a! Em chỉ muốn gào lên những lúc em buồn, em down thôi. Trước khi em gặp anh trai và chị gái, đã không biết bao nhiêu lần em có ý định tự tử. Một ý nghĩ quá ngu và đần độn.
    Thời gian đó anh trai đưa em đi chơi, nói chuyện với em cả ngày rồi còn ngồi an ủi em gái đến sáng, còn bị em bắt đưa đi chơi ngay sau đó nữa chứ. Anh trai giúp em gái giải quyết mọi chuyện. Về VN, em gái cảm thấy mình lạc lõng thế nào ý. Mẹ có gia đình, bố có gia đình. Mẹ buồn vì em không phải là một đứa con gái hà nôi, tóc dài. lễ phép, thướt tha.....Em cố gắng lắm chứ. Lúc trước mẹ đã cho em đi một lần nhưng còn quá bé, rồi em không chịu đc cũng phải quay về nhà. Những tục lệ ở nhà sao em biết dc, khi cuôc sống của em bên này hoàn toàn khác. Làm sao em biết con ng ta nghĩ gì, để lựa lời nói cho vừa họ. Mẹ đã có lần máng vào mặt em chỉ vì em ko đi học tiếng việt. Tai sao em ko đi học TV, me có hỏi đâu. Chỉ vì về nhà em nói chuyện bằng tiếng việt kém, lúc nào cũng nói tiếng anh. Mọi người dằng sau xì xào em ko coi trọng ng ta, em mất gốc, em bất lịch sự. Sao con người họ chỉ nghĩ đến như vậy thôi à! Em buồn lắm. Sometimes em ko biết em belong to where nữa à. Em cố gắng học TV, nói TV để mẹ hài lòng.
    Anh trai là ng khác, anh trai để em tự nhiên, sống với cái mà em muốn sống, Dẫn dắt cho em để em find dc cai way của em in life.
    I''m really happy that u''re one of da most important in my life. Luv u heaps anh trai a!
    Nothing''s imposible I have found
    For when my chin is on the ground
    I pick myself up, dust myself off, start all over again

Chia sẻ trang này