1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những người/vật/hành động mà bạn ghét

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` trên đời này thì có gì mà hoàn hảo đâu, đúng là người ta ai cũng có ghét vào có thương đúng không nào, nhưng mà em thì cũng ít ghét người khác lắm, tính ít khi giận, bởi vậy cho nên cũng chưa thù ai nhiều
    to kiensgh: cho em xin lỗi nghe
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ok!!Có gì về Vn anh em nói chuyện!!nói chung thì về VN đi chơi với mấy đứa kia mà ko có thằng em cũng buồn!!Bữa truoc nói gì với con Hiếu với cha Anh huy mà bọn nó nói anh giận dai đấy!bực nhất thời thôi,giận gì cho lâu!!
    Chuyện quán đó thì hiện giờ còn có mấy đứa làm bực mình hơn nhiều,như thằng Tâm chẳng hạn,mượn ổ đĩa Cd-Writer về nhà đem bán luôn!!cứ muốn đè đầu ra mà nện cho 1 trận!
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
  3. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hiz.........ghét nhất ai gọi dậy khi đang ngủ
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có chuyện quan trọng thì sao??
    Vài bữa cưới chồng,có khi nào giữa đêm đang ngủ thì chồng...gọi dậy ko???Lúc đó làm sao??
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    trui` ngủ dậy mà bị chồng gọi dậy lúc đó sao nhỉ, chỉ có những người lấy chồng mới trả lời được
    anh kiên không còn giận em nữa à, vậy thì mừng rồi
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    mấy người không buôn dưa nghe. Lộn xộn quá. Hic, sao không có ai giúp tui quản lý mấy tên quậy như quỷ ri nè. Hehe, tui không thích ai quậy như rứa.
    Tui cũng không thích ai nói tui cái này cái nọ, nhưng chuyện muỗi, tui rất tự hào về mình, vì mình cũng có những khuyết và ưu điểm , vì mình là duy nhất, không có ai giống như tui cả, nếu có thì thành bản sao của tui mất rồi
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét con bé đó thế chứ...
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì ai bảo arch thương cô bé đó đâu. hehe, nói rứa thôi chứ yêu ghét, thù hận , ích kỷ là những bản tính của con người, có nói cũng không hết được
  9. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    + Ghét những người khoe khoang, hợp hĩnh, ra vẻ ta đây, tuởng mình ngon lắm.
    + Ghét những người làm chuyện ruồi bu, nghĩa là nói hay làm những việc mà việc đó không đem đến 1 kết quả gì mới cả.
    + Ghét những người quá so đo, tính toán.
    + Ghét những người không biết gì mà làm như thể là mình biết.
    Phải suy nghĩ cho kỹ tất cả những điều mình sẽ nói, nhưng không nên nói tất cả những điều mình đang nghĩ.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    vậy sao??Có nói tui ko vậy??Mà ông nói tui thì ông đặt ông vào trường hợp tui ko khéo còn tức hơn đó!
    Bắt đầu nhá...
    Nói trước là nếu ai ko tin,nói là tui bịa chuyện thì cứ việc hỏi tui,tui có thể chỉ đích xác người nào tui có "hàm ý" nói đến trong đoạn "lý sự" sau đây của tui...chỉ đích xác tên và đích xác...hành động...
    Tui nói cho ông rõ nhá,trước đây tui ko bao giờ so đo tính toán nhá,nhưng mà sau đó 1 thằng bạn mượn khoảng tiền ko phải nhỏ đối với sinh viên mà ko bao giờ hé môi là "Tau sẽ trả",tui thì chả cần nó trả nếu nó kẹt nhưng mà nó lờ luôn ko nói lời nào,rồi 2 thằng bạn mượn 2 ổ đĩa Cd,1 CD Writer và 1 CD thường và cũng ko bao giờ return vì nó nghĩ tui đi xa thì chả có ai đòi nữa.Từ đó trở đi tui mới suy nghĩ về cái tình bạc trên danh nghĩa tiền bạc...Ông ko biết cái gì đừng chõ mồm vào khích bác lung tung,chắc cả đời chả hào phóng quá mức với ai nên ông mới chả biết rõ cái cảm giác bị chính mấy thằng bạn lợi dụng đâu,có lẽ là quá mức nên mấy thằng bạn nó cứ nghĩ rằng khi nào đi với tui thì có tui trả.
    Tui nói đến mấy thằng bạn nhá,chứ ko phải là mấy con đâu,nếu mấy con mà lợi dụng thì ko còn gì phải bàn,đó là thằng ngu rồi,vì gái mà mờ mắt bị đào thui,tui thì mấy con nào tui ko thích thì tui bao thoải mái còn mấy con tui thích thì never,đến chuyện chat ở quán tui tui cũng chỉ nói 1 câu đơn giản "Bữa nay anh bao,bữa sau tự trả nhá"...Tui nói thật đó nhá,chả hiểu sao đối với mấy con đó thì tui làm vậy được mà đối với mấy thằng bạn thì tui chưa bao giờ nói ra mấy câu như thế,nhưng rồi có lẽ tui cũng sẽ nói trogn 1 ngày ko xa...
    ...còn tui thì biết rõ mình co1 tiền hơn mấy thằng bạn nên khi nào cũng bỏ ra nhiều hoặc là bao luôn,mà vì thế mới bị bọn hắn chơi xỏ đó...Tui chỉ ví dụ cho ông 1 chuyện này thôi,xem ông nghĩ thế nào:
    Hôm nọ thằng bạn rủ tui đi CôCô ăn uống,quán đó nằm ở đường Hùng Vương,đa số chỉ có Tây ngồi...tui nhất định ko đi vì mệt lắm rồi,2 thằng cứ rủ tui đi cho được,nhưng ăn uống xong thì ngồi trơ mắt ếch...mà thế thì tui phải trả tiền thui...Đấy,cái quan niệm aii rủ nấy trả đối với dân VN hiện giờ hình như nó biến đâu mất tiêu rùi,mà trường hợp này là tui nhất quyết ko đi mà bọn nó lôi đi cho được đó nhá,lôi được lại bắt trả tiền,buồn cười ko chịu được,tui mà chơi bẩn thì đoạn đó cóc cỏ ngả tiền ra,làm gì được nhau,trên đời này ko có thằng bạn nào mà tui phải sợ cả bởi thế mà chạy kiểu thế thì tui ko muốn mặc dù bực lắm,mà nói chugn thì thường tui ko nghĩ nhiều đến vấn đề đó nhưng hôm đó tui say,người say thì suy nghĩ hơi nhiều và thật,,bạn từ cái thời lớp 5 mà chơi thế đó,nếu tui chơi sòng phẳng từ đầu đến cuối với tụi nó thì tụi nó cũng chả dám chơi thế với tui...Ông nghĩ sao???Ông bảo là tui so đo quá há,nói thế thì tui chỉ có 1 câu để nói lại với ông là "f**k u!!" Trong box này có mấy đứa khá giống thế đó,ko muốn chỉ địch danh nhưng mà nó cũng từng lôi tui đi nhậu cho được nhưng mà cũng chơi trò đó mặc dù biết tui đang giai đoạn cực kì kẹt tiền...Nhưng trong này tui nói ra cả thế thôi chứ ngoài đời tui chưa bao giờ nói thẳng vào mặt đứa nào mấy cái chuyện tế nhị này,nhưng có lẽ nếu ko nói thì sẽ mất hết những đứa bạn thật sự mà chỉ cón là những cái thằng ăn bám,cái lũ sống kí sinh...có lẽ nói hơi quá :D] Luôn tiện việc này,nói với loncon18, chuyện đó ko liên quan đến thằng V và H hấy,nghĩ oan cho bọn hắn tội!Bữa trước mi có nói với tau là "may cho mi là bọn hắn chưa chơi xấu",lúc đó tau giả vờ ko biết là chuyện gì nhưng mà thực sự thì biết rõ vì sao mi nói thế...Cái đó là do tụi con gái bây ngu thôi,cứ nghe yêu yêu là khoái,tung tiền cho mượn...Bọn nó chả cần thiết vài ba chục ngàn đó đâu nhưng mà thấy tụi con gái bây bờm quá nên nó chơi xỏ luôn thôi...Còn với tau,tuy tau chơi hào phóng với bọn nó như bọn khác nhưng mà tau đảm bảo trước đến giờ khi nào bọn nó có tiền trong bọc thì ko bao giờ để tau trả tiền 1 mình,chứ ko giấu kín như mấy đứa khác đâu(mấy thằng lớp cũ của tau)...Tau phải nói là tụi nó chơi được thì đúng hơn đó,nhưng hẳn những thằng mi tưởng tụi nó chơi đẹp nhiều,những thằng chỉ chơi đẹp với con gái mà chả bao giờ chơi đẹp với con trai...Mà đối với những người như tau thì những thằng đó chỉ là những con chó đạo đức giả!
    Tui nói cho mà biết nhá,giờ thằng nào đứng trước mặt tui lúc có dính đến tiền bạc,để tui trả mà ko nói gì thì ko sao nhưng mà đã ko chịu bỏ tiền rùi còn nói mấy câu chí lí kiểu "sống ở đời đừng chi ly tính toán" thì tui 1 là nói cho bẽ mặt 2 là đánh thẳng vào mặt nó,toàn cái thứ to mồm mà keo kiệt như nhau,thằng nào cũng ra sức chửi những đứa keo kiệt mà mình chả hơn gì...Còn tui thì trong box này cacbanoi,niemtinchocatbui,...biết tui đó,hỏi thử thằng này...chơi đẹp cỡ nào thì biết!
    Còn cái topic này,tui mở ra,nếu nói là ko ích lợi gì thì sao cũng có nhiều người viết thế...cái câu cuối cùng của ông tự đọc thì hay hơn,chứ sợ người ta nói là ông phát biểu 1 câu mà ko hiểu câu đó là gì lại bảo là ngu thì tội!
    Mà có lẽ ông bảo tui là "có tật giật mình",cũng chả sao,kiểu tui nói thì có mấy đứa đôi khi nó chạm tự ái cá nhân vì nó có...dính 1 phần trong đó hay chửi lại lắm...Hôm trước viết ở box ĐN thì cha HaiQuynhCafe nhảy vào chửi lại liền,sau đó nói rõ ra thì cha mới đồng ý quan điểm...Cái giọng điệu ông viết lại y chang cha đó nên đoán ít nhiều là đang khích lại tui!!Thế đó!đúng ko vậy???Có phải là thằng này ko biết gì mà làm như biết ko vậy??biết thừa ấy chứ!! Tui tự nhận đấy,tất cả những gì tui nói ra thì tui đề biết rõ, ai giỏi cãi lí xem trình độ hơn tui ko há,nhưng hi vọng là đừng đem kiến thức "Công đình,lăng tẩm" ra đây...thế nhá!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này