1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy vui cười và không ngừng yêu cộc sống.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phuongputins, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongputins

    phuongputins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui cười và không ngừng yêu cộc sống.

    Hỡi nhân loại! Thượng đế thật bất công khi bắt con người vừa sinh ra đã phải chào đời bằng tiếng khóc. Chưa có một đứa trẻ nào chào đời bằng nụ cười. Tại sao lại bất công như vậy? Giá như mỗi đứa trẻ vừa sinh ra đã nở một nụ cười thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn biết bao. Vì vậy thay vì phải tức bực, lo lắng cáu kỉnh, bạn hãy cười. Cười để quên đi mọi khó khăn của cuộc sống, cười để vượt qua mọi trở ngại, cười để cho kẻ thù khiếp sợ, cười để bắt đầu một tình bạn mới và cười để cho tình yêu như vừa mới hồi sinh.
    Các bạn đồng ý với tôi chứ? Dù đồng ý hay không xin bạn hãy nở một nụ cười để chào một ngày mới đầy niềm vui và làm việc hiệu quả.

    hoa xuong rong do
  2. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con người lai chào đời bằng tiếng khóc chứ ko phải bằng tiếng cười .........? tôi nghĩ rằng đây cũng là một ân huệ của thượng đế . Nếu khi sinh ra ,thay vì khóc người ta lại cười thì sao nhỉ.Tôi chắc rằng với cuộc sống nhiều gian khổ chúng ta ko thể nào vượt qua được ,chính vì thế mà thượng đế đă ban cho chúng ta tiếng khóc để rằng luyện cho chúng ta sự chịu đựng ,phải thế ko bạn ?hơn nữa'hỉ,nộ,ái,ố' vốn là trạng thái của con người , nếu thiếu một trong 4 yếu tố đó chúng ta đâu còn là con người nửa.

Chia sẻ trang này