1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy vui vẻ đón nhận tất cả những gì trong cs của bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seastorm, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hãy vui vẻ đón nhận tất cả những gì trong cs của bạn

    Chắc hẳn những ai đã từng đọc những cuốn Best Selling của Spencer Jonhson, thì hẳn sẽ hiểu được "Món quà kỳ diệu của csống" là gì.... và một loạt các cuốn với nhan đề khác: "phút dành cho mẹ", "phút dành cho cha", "ai lấy miếng phó mát của tôi", ...và cuốn mà tôi tâm huyết nhất: "phút dành cho mình".... Quả là những cuốn sách rất hay và thú vị, giúp cho bản thân mình khám phá được rất nhiều điều trong cs, khám phá đc rất nhiều suy nghĩ mới.. cả những gì đã từng và chưa từng !!!
    Là một người trẻ tuổi, bắt đầu thật sự bước chân vào csống, ai cũng cảm thấy khó khăn và căng thẳng hoặc bắt gặp những giây phút chán nản lắm thay. Nhưng rồi, sớm hay muộn, ai cũng tìm cho mình một hướng đúng đắn nhất để rồi, họ ngày càng trưởng thành hơn, vững vàng hơn !!!
    Bản thân tôi, có những khi cảm thấy thật sự căng thẳng và chán nản. Tôi tự hỏi tại sao mình lại vậy? Một chuỗi những điều không đáng xảy ra, cứ xảy ra,.. và rồi con người ta lại không kiểm soát được chính cuộc sống của mình. Có gì đâu, nếu như tôi thật sự biết lo lắng, sắp xếp hợp lí cuộc sống, thì đâu đến nỗi. Và rồi cái nhu cầu hợp lí hoá những điều trong quá khứ đã khiến tôi có những cái nhìn bao biện. Bao biện cho những hành động của mình. Điều đó càng chỉ làm cho tôi không hiểu gì về csống của mình thôi.
    Và rồi... ngay lúc này đây, tôi vẫn chưa làm được điều gì to tát, khiến csống khá hơn lúc này... nhưng tôi vẫn tin, bằng những thay đổi nho nhỏ trong csống, con người ta sẽ dần hoàn thiện hơn... và tôi sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc như đúng những gì tôi mong đợi trước mắt !


    Hãy tiếp nhận những gì trong csống của bạn bằng một thái độ lạc quan, hãy yêu thương và trân trọng những gì bạn có ở hiện tại, hãy sống tốt và tập chung với nó ! Đó cũng là cách để cảm nhận hphúc của csống!

Chia sẻ trang này