1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy xé đi bao ngày qua....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hxlove, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hãy xé đi bao ngày qua....

    giả vờ mọi phiền muộn, buồn đau... là những ký ức chỉ sống được trên giấy... viết ra rồi xé quách nó đi. Thế là hết! Phải vào đây, vì lúc này quá cô đơn, ko có ai là bạn bè thực sự để than vãn sụt sùi...

    thế là đã cưới xin xong, đã có chồng theo đúng phong tục tập quán nhé. ko ngờ cái việc gọi là hạnh phúc đấy lại làm mình cứ nghĩ đến là lại vãi hết nước mắt.

    - mẹ chồng -chứ ko phải Mr. người yêu- đột ngột cầu hôn gấp gáp, >> đính hôn. Từ khâu ý tưởng đến lúc hòan thành chỉ vài ngày. 2 nhà cách nhau cũng chỉ vài trăm km. Yêu nhau cho đến lúc đó cũng vài năm, và ko có gì gọi là BS phán ở đây cả. Mẹ đẻ đợi gần 1 năm ko thấy đả động cưới xin>>bị hàng xóm anh em bạn bè xì xèo>> giục tới giục lui>>cưới
    - 2 lần đón dâu = 2 lần lủi thủi vè nhà chồng 1 mình vì kế hoạch bị bổ sung gấp gáp. ngồi trên xe hoa cùng 1 số người ko thân quen khác. nghe đủ thứ, tủi thân phát khóc.
    - tiếp đón nhà gái ko chu đáo>> bố mẹ bị mọi người cười. Nhà chồng chẳng trao quà gì cho con dâu, trong khi bố mẹ có quà hẳn hoi cho con rể. Đã đưa $$$$ cho mẹ chồng dặn mua quà từ lâu rồi, vậy mà trước khi làm lễ MC bảo sáng giờ tao bận quá chưa mua >> lại làm bố mẹ tủi thân vì anh em bạn bè chê bai nhà giai.
    -chẳng có cái gì là giường cưới, phòng cưới, chỉ có 1 cái buồng làm nhà kho cho đủ mọi thứ, là nơi phệt đít của mọi ng. đêm tân hôn suýt phải ngủ chung với 1 số người khác.
    -ko có trăng mật, chỉ có vỡ mật = ở nhà chồng dọn dẹp lụi cụi, bưng bê đồ. bị tranh thủ ở nhà dọn dẹp, chẳng ai nghĩ đến việc 2 đứa cần phải có thời gian riêng với nhau. nhưng thôi, vì cũng chẳng có nhiều thời gian mà đi đâu cả.
    giờ đáng lẽ phải đang ôm nhau ngủ, nhưng mỗi đứa 1 góc, chẳng thèm ăn tối, chắc từ hôm tới giờ sụt đi vài kg vì buồn chán chuyện cưới xin. Lúc nãy nhẹ nhàng bàn chuyện về nhà này nhà kia ăn tết. bị gạt phắt đi. hóa ra mình cũng ngu thật, chồng nào chẳng thương mẹ hơn vợ+ phần lớn vẫn phong kiến nặng, vậy mà cứ ảo tưởng.
    biết mình ngu thì cũng đã ko còn sớm nữa. lại ******** cảm nhạt đi thêm nhiều ít. Làm mình lạnh lùng ít nói hơn. trước vốn nói nhiều, lại ko có tính nói dối, chuyện gì cũng kể lể với ngwòi yêu. Nhưng từ khi trở thành vc legaly tình cảm cứ nhạt đi, chẳng còn muốn nói chuyện với chồng nhiều như trước, thậm chí mình nghỉ việc lúc nào chồng cũng chẳng hay.
    rồi lại chuyện sức khỏe. mình tệ quá. chắc mình đã làm việc độc ác thất đức nên bị trời phạt chăng? mò mẫm lang thang lên mấy trang sức khỏe xem tư vấn, thấy nhiều người bi quan mệt mỏi, ngẫm đến mình, nước mắt nước mũi lại vãi lộp bộp.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .cứ kiểu này tỷ lệ độc thân sẽ ngày càng tăng đây:)). chắc mình cũng xung phong nhập hội độc thân roài.Gương tốt thì chẳng thấy đâu,chỉ thấy toàn gương ko sáng:rút ra một câu:chông con âu cũng chỉ là cái nợ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Đốt...đốt hết...
  4. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    một ngày quan trọng, quan trọng hơn cả ngày cưới, đc khắc lên trên nhẫn cưới thay vì ngày cưới. 3 năm rồi, năm nay mới đc ở bên nhau ngayf nay, trong hoàn cảnh vừa mới cưới. Nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, cũng chỉ nhu là 1 trong 365 ngày bình thường.......
    mình đã cố vớt vát lại cái sự thê thảm đó bằng cách cắm lấy 1 lọ hoa, 1 thứ chẳng mấy khi xuất hiện trong nhà, kể cả SN hay những ngày như 8/3, 20/10... mỗi lần trong nhà có hoa đều là mình thấy cuộc sống thiếu thốn quá nên tự mua lấy cho đỡ trống trải...
    ngồi tốn bao nhiêu nơ ron nghĩ xem nên nấu món gì, lục tục đi chợ, lụi cụi nấu ăn, cầu kỳ và nhiều hơn hẳn mọi ngày, và hân hoan đợi chồng về.
    Chồng về, ngó đầu vào, câu đầu tiên comment cái lọ hoa rằng thì là mà khiếp quá sao hnay lãng xẹt vậy!!!...... chắc biết nghĩ bon hoa hoet do sẽ mất hết hwngs thú cho mà xem!
    rồi chồng lại nhw mọi hôm, ôm lấy computer, computer, computer,...
    ko nhớ 2 đwá đã chuyện trò những gì, nhwng làm bao nhiêu nhiệt huyết trong lòng cứ tụt dần xuống, đến độ chả muốn ngồi vào bàn ăn... thấy mình vô duyên, thấy công sức của mình vô ích, bữa ăn đó, và bao tâm huyết chả để làm gì, chẳng vì cái gì, chẳng có ý nghĩa gì hết......... vội vàng đwng dậy úp mặt vào chậu nước, nếu ko sẽ oà lên mất......
    cố lau cho hết nwơc mắt, cố xoa xoa mặt cho 2 mắt đỡ đỏ..... và tiếp tục ngồi vào bàn...... cắm đầu cắm cổ ăn, .... ko biết mình đang ăn gì, chẳng nói năng gì, kệ chồng hỏi, kệ chồng tròn mắt lên vì thấy vợ cắm đầu cắm cổ xốc như lợn!
    ăn xong, chồng lại ôm lấy computer, 1 lúc thì lăn ra ngủ. cũng như mọi ngày. nếu có lỡ ko ngủ sớm đc như thế, và ôm lấy chồng nũng nịu, trò chuyện một chút thì thể nào cũng bị quát, bị gắt.
    Vậy cả ngày 2 đứa có thể nói chuyện lúc nào đây?
    Hôm kia, hqua nữa, vẫn còn đc nghỉ cưới xin, vì 2 đứa ko đủ thời gian du lịch du liếc, nên tranh thủ kéo nhau đi BV, khám xét đủ thứ. khám xong, chồng bảo tranh thủ đưa vợ đi mua cái này cái kia, vì lâu nay cũng chỉ mua sắm cho chồng, vợ ko update gì... nhưng chồng lại bảo về nấu cơm ăn cơm rồi đi, nhất định sẽ đi, vợ kì kèo mặc cả, vì về nhà ăn cơm xong thể nào chồng cũng lăn ra ngủ. chồng xì mặt ra, vợ đành chiều ý. Nhưng chẳng có gì ngoài dự đoán cả. ăn cơm xong, vợ đang hì hục dọn dẹp, chồng lại ôm iphone lên giương, 1 lúc thì lăn ra ngủ. Ko buôn dưa lê, ko đi chơi. cũng như hôm nay!
    buồn thế. buồn như chó cắn! chẳng lẽ muốn lãng mạn một chút, muốn yêu thương nhau thêm 1 chút, muốn đc quan tâm hơn 1 chút... vào 1 ngày đặc biệt thế này là sai uh?
    hay là lại bắt chiếc hqua nhỉ? buồn, bực, muốn khóc ầm lên nhưng ko khóc đc, ko biết làm gì, xách xe ra khỏi nhà, lang thang chỗ này chỗ kia, tiêu tiền, khi thấy mệt, buồn ngủ, lạnh thì về?

Chia sẻ trang này