1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hihihi biết làm sao bây giờ nhỉ khi chưa ai chịu chớp lấy cơ hội yêu anh lúc này
    Hic bài thơ bạn mới post làm mình thấy thơ mình sến quá nhưng mà thôi đành vậy.Mà nghe em moon nói có vẻ hợp lý đấy...hihihi
    Bỗng một ngày em ra đi
    Không một lời một tiếng nói chia tay
    Anh không biết và đi tìm theo mãi
    Theo cây cầu dài nối mãi trong tim
    Anh đâu biết cây cầu nay đã sập
    Người lái đò đã tiễn khách sang sông
    End....
  2. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    khiep!choang qua!!o day toan nhung anh chi gioi english.em chiu.lom bom dich may cau cua bac tien boi ma hoa ca matkieu nay la bay to tinh cam = tieng anh ha,lai con ca tieng gi nua day nay.
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh trần ngọc tuấn 84 a` bài thơ anh viết rất hay. em có cùng một suy nghĩ với anh đấy. hãy để những dư âm đẹp nhất của mối tình sâu nặng mãi còn trong tim của mỗi chúng ta như những kỉ niểm đẹp nhất nhưng xin đừng đắm chìm trong qúa khứ mà hãy nghĩ đến hiện tại được ko?
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn điều tương tự xảy ra anh không muốn em nhìn anh với ánh mắt buồn và anh không muốn mình không thể yêu em khi còn có thể.Em hiểu anh không.......
  5. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ban Tun àh !!!
    Sao dạo này bạn lại qua tâm đến mình thế?
    Mà thơ của bạn cũng hay ra phết đấy, nghe cũng sến đấy, phát huy đi nhé!!!
    Sao lại lôi cái chuyện quá khứ ra thế nhỉ?Tớ đã nói với bạn là tớ quên rùi cơ mừ!!!
    Cảm on em Shadowprincess, chị chẳng nhớ gì chuyện đó đâu, chồng chị nó nói lung tung đấy
  6. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ơi!!! Ko nhân ra ai hả ?

  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hic chủ đề của mình lại là nơi họ tìm nhau nhận ra nhau thế có đau lòng không chứ,mà thôi thế cũng mừng cho em
  8. princesFBI_CIA

    princesFBI_CIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trong mỗi con người cũng có những cảm giác thường trực như yêu,thương,vui,buồn........Hãy yêu anh khi em còn có thể là sao chứ?????
    THANH NGA
  9. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người thêm cả bài này nữa, chỉ mong mọi người đọc cho vui thôi. Xin đừng giận
    Anh tặng em một cành hoa tim tím
    Mắt em nhìn thoáng chút buồn vu vơ
    Anh chỉ biết màu tím là mộng mơ
    Đâu biết rằng tím cũng là li biệt
    Giờ mới biết yêu nghĩa là sẽ thiệt
    Chẳng cái này thì cái khác anh ơi
    Tính đến nay một phần bốn cuộc đời
    Nhận thì ít mà... cho thì vô kể
    Anh cũng đừng trách em hay kể lể:o
    Khi mà anh quay mặt làm ngơ
    Để mình em chịu nỗi khổ đợi chờ
    Rồi đành phải chạy đi tìm... thằng khác...
    Thế này chắc hay hơn, thực tế hơn...các girl nhỉ?(
    To shadowprinces : Đây la những bài thơ anh cũng chỉ mươn của người khác thôi( hic...hic... phai nói ra điều này thật là đau khổ)
    To anh Thà .... ko biết chị nhà anh có cùng tâm trạng với cô gái trong bài này ko nhi
  10. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu em khi anh còn có thể !!!
    :x:x:x

Chia sẻ trang này