1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hihi thật là thú vị bài thơ của Tuấn cũng hay đấy nhưng xem ra còn có vẻ nặng tình chưa dứt
    Ngày tháng cũ đã tan vào trong kỉ niệm
    Tình yêu ta đã xa tận nơi nào
    Có bao giờ em hiểu hết lòng ta
    Người yêu hỡi biết em la tất cả
  2. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mối khi anh xuất hiện như ánh sáng lại về bên em..............
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thích cái tính cách của thalahatmuabay rồi đây hê hê. Cũng tính cách ra phết.Nhưng đôi khi có nhiều em nghe thấy em ý ghét thêm đấy. hì.
    Rất vui được làm quen với 1 người như thalahatmuabay ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về lòi khen của bác thà ... nhé. Vậy tiện đây em tặng luôn bác bài thơ này để bác viết vào sổ thơ tình của bác nhé
    Nói cùng em
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia xẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ,ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thủa trước
    Đời sống chẳng vô cùng ,em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường,như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em phải hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu,anh muốn nói cùng em
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.
    Cho anh,cho em
    Đây là thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh
    Mà em thấy bác nhớ ai cũng cùng cảm nghĩ như em đấy. Em bắt đầu thấy " khoái" bác rồi đấy bác Thà ...ah. Hay bác mở thêm 1 chủ đề mới đi em sẽ viết bài ủng hộ bác
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    vẫn cái câu nói đấy___mất anh rồi em như làn mây trắng, mây không nhà mây sống lang thang. anh có hiểu em yêu anh đến nhường nào. hãy yêu em cho đến khi anh còn có thể....chuối vật vã.
    7 tháng. sai lầm chồng chất sai lầm. nhắn cho anh rồi đó, em vẫn mong chúng mình có thể quay lại, vẫn mong sẽ được sánh đôi hạnh fúc cùng anh. sẽ mãi mãi là như vậy. sao anh vẫn buồn. anh buồn làm em dù chẳng đau lòng mấy cũng buồn lây. em vui vẻ mà chẳng thể làm anh vui vẻ. anh nói những người đến với anh khi ra đi chẳng ai làm bạn lại được. sao anh buồn chuyện đó? em vẫn là bạn anh đấy thôi. như vậy vẫn chưa đủ sao. em hiểu anh buồn chán nhiều chuyện lắm lắm...em muốn giúp anh mà chuyện...em nghĩ mình đã giúp anh được fần nào rồi. ấy thế mà anh vẫn vậy. chẳng khác biệt. chuyện chúng mình tác động đến anh nhiều thế sao? em không tin. em không tin anh lại thế. anh bất cần thật nhưng cũng không fải như thế.
    hãy cố gắng lên để cuộc đời được vui vẻ. fải chăng cuộc sống của em có những điều hoàn toàn khác biệt với anh nên anh không thể làm như em đã làm?
    lời hứa 40 năm của em sẽ tồn tại mãi mãi....anh là mối tình đầu của em. đừng tự dằn vặt mình khi nghĩ em sẽ chẳng thể quên anh và sẽ mãi đau khổ trong quá khứ đầy ắp kỉ niệm đấy. em sẽ sống như khi em chưa có anh và sẽ tiếp tục sống thiếu vắng anh trong đời.
    " đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa..đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương thương vậy thôi" hãy để cho anh được hạnh fúc. nhìn anh vui cười hạnh fúc em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. có bao lâu đâu....em lại sắp fải xa anh rồi....
    SAO ANH KHÔNG HIỂU EM VẪN CÒN YÊU ANH NHIỀU LẮM? SAO ANH KHÔNG HIỂU EM VẪN CÒN LO CHO ANH ? SAO ANH KHÔNG HAY......????
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hay thật cùng dân xây dựng với nhau rồi đấy nhưng sao biết mình lãng mạn nhất box XD hihi chắc đúng dân XD tự tin mạnh mẽ đây rồi, cũng hay có thêm đồng nghiệp ủng hộ cũng tốt
    Hihi nghe chừng Tun có vẻ tâm trạng muốn giãi bày nhỉ nhưng liêụ còn có thể không mà biết đâu chúng ta chẳng cùng một cơ hội hi'hi'.......
    Hi vọng thầy giáo dạy chuyên đề Đường không trách mình
    THIẾT KẾ TÌNH CẢM THEO HƯỚNG DẪN AASHTO VÀ ỨNG DỤNG CỦA "TLHMB"
    Thầy giáo giảng ESAL 18 feets
    Anh tưởng rằng 18 "kiss" trao em
    Nhìn đôi mắt khi thầy giáo giảng
    Anh lại tưởng đôi mắt em nhìn anh
    Hàng tóc bạc của thầy vì bụi phấn
    Như tóc em nhuộm đỏ ngày nào
    Bài thầy khó nhưng giọng nói ngọt ngào
    Từng hàng chữ như lời em muốn nói
    Thầy ơi em chẳng hiểu nhưng mong thầy hãy hiểu
    Chỉ vì em đã trót yêu nàng.......hihi
    44CĐ1-ĐHXD-Thuộc nhóm "TỨ ĐẠI DÂM HIỆP" SHĐL
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai hiểu tôi nhỉ nói đi nào
  8. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, em hiểu anh nói rùi nè!
    Anh con muốn ai hiểu anh nữa không?
    Thơ của anh hay ra phết, àh quên văn xuôi viết ngược hay lắm anh àh !!!
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    úi ba má ui, nhóm gì nghe khiếp vậy ta

    too much love will kiLL you...

  10. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh bài thơ của Thà từ tối qua hôm nay mới vô đọc được.Em cũng góp vui một cái nhảy :
    Yêu làm gì cho đời nó khổ
    Như tôi đây chẳng phải khổ vì yêu
    Bởi vì tôi như một đám mây chiều
    Trôi hững hờ trên bầu trời xanh thẳm.
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy

Chia sẻ trang này