1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Civil_War

    Civil_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ha ha , anh zai trích dẫn từng bài một và phán rành rọt ! Kin rất trịnh thượng ! Cứ như chuyên gia tâm lí ý ! Eo ôi ...khiếp !
    Nhớ em như nhớ thuốc lào ...
    Khói vào trong phổi nhớ vào trong tim..
    Thôi làm chén nữa đi anh ...
    Uống cho quên hết uống không cần tình !
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày trôi nhanh ngóng tin người em tôi yêu từ lâu, từng giờ đi qua héo hon thời gian dại khờ thương nhớ mong manh đời vẫn trôi như bao bọt sóng chìm vào đại dương một thưở.Từng lời yêu thương viết cho người em tôi mơ ngày đêm nhạt nhoà trang thư xót xa tình yêu điệu buồn nhớ mong những trang thư về em ấp ủ ngày dài tôi yêu em trong vạn nỗi sầu .Ngàn mong nhớ yêu thương dời xa xin ghi vào đây dù ngàn năm có phai mờ đi những câu hẹn ước bên nhau em yêu ơi anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào, ngàn câu nói yêu thương dời xa xin ghi vào đây dù thời gian có phai tàn theo bóng mây về núi xa xăm em yêu ơi anh luôn chờ mong em mãi dù ta xa nhau anh vẫn thư về em
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    bác iron_monkey nói rất có lý đấy anh thà ạ. có một người xứng đáng để mình yêu hết lòng là một điều thật tuyệt. vì trong cuộc sống có mấy người gặp gỡ được người ấy thôi. hãy cám ơn số phận đã sắp xếp cho 2 người quen nhau . đừng lo nghĩ làm gì, cái gì ko phải của mình thì có làm gì nó cũng mãi mãi ko phải là của mình đâu. và lại hãy suy nghĩ thật kỹ đi thật tỉnh táo vào anh ko nghĩ rằng mình đang sống trong miền ảo mộng tự nâng tình cảm của mình lên sao .
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Em nhỏ Shadow nói linh tinh gì đấy, sao lại cám ơn số phận??? phải cảm ơn anh mới đúng chứ nhỉ

    ...And justice for all
  5. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thất lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...
    Ai chợt qua có phải là anh không
    Sao giống quá hinh như lại không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía kônhg anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông còn phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không ......
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này chắc là bị mắc bệnh thất tình giai đoạn cuối ---> khó chữa lắm. Mọi người vào đây nên cẩn thẩn không sẽ bị lây bệnh đó
    Very Incredible Person
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    eee cám ơn anh là sao. giải thích ngay. hhaha sắp có vụ vui rồi đấy. bác vodoo giải thích rõ cái nào.
  8. ocean84

    ocean84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Voodoo thi suốt ngày nói linh tinh ,quan tam làm cai riề
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hic em moon đã biến thành nhà thơ mất rồi lại thêm một vấn đề mới diễn ra hihi.....
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ đề này nên chấm dứt ở đây anh biết có thể đó là quá đủ cho anh và chẳng biết thế nào cho đủ cho em

Chia sẻ trang này