1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy bác đừng nói thế kẻo chị siro lại tốn bazo để trung hoà lượng axit mà 2 bà vợ bác voodoo dùng thì chít.
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hình như nếu mình không nhầm thì ocean84 đã từng làm quen bên box tâm sự thì phải sao lưu lạc sang đây nhỉ?
    Voodoo với em shadow sao mà hợp nhau thế!!!!
    Anh xin lỗi em ah anh sai rồi hiccccc..biết lám sao nhỉ
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại Jimmy hả? Thui thui, Thư về em làm cóc khô gì nữa, hát Tình như lá bay xa cho nó thanh thản...
    ...
    Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa
    Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa
    Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay xa cành, thì người ơi, xin nhắc mãi tình ta...

    the mirror has two faces

  4. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic định lặn mưng mà câu hộ aThà một bài nữa lào :
    Người thương nay đã thương người
    Người thương đâu biết có người thầm thương
    Thương người lắm nồi sầu thương
    Thương người cay đắng nhìn người thương ai .
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống rồi !
    Ngủ đi anh... ngủ cho yên giấc...
    Đêm thu giấc mộng ngàn lơ lửng,
    Lẫn trong mơ giọt lệ tra`n đầy.....
    đêm đã tàn !
    Ngủ đi anh... ..ngủ cho say.....
    Tình tan ra trong cốc lệ ónh ánh,
    Ú ớ trong đêm tiếng gọi tên em tha thiết đến lạ thường..
    Đêm qua rồi !
    Ngủ đi anh...ngủ cho ngoan...
    Bần bật môi em run lên trong ngày không chút nắng ,
    Mất anh rồi đời loang lỗ một màu tím đau thương............

  6. langdu21

    langdu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cha cho con nhờ chứ không phải cha bị người ta đá cho sứt chán rồi mới ca cẩm về mình hay sao
    Lãng du 21
    website:26k12.vze.com
    e-mail:langdu21@yahoo.com

    Lãng tử quay đầu lòng vô hối.
    Chỉ sợ thế gian chẳng tri âm.
    Đường đời muôn lối anh không sợ.
    Chỉ sợ ngày về vắng bóng em.
  7. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đuờng ta đã dạo chơi
    Chi xin đừng đi với một ngườ khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn càng để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta chẳng biết vì đâu
    Hai con đương rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đương vui ban đầu...
  8. ThanDieuDaiBip

    ThanDieuDaiBip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết thơ hay quá nên tui cũng post nên đây một bài thơ cho mọi người cùng đọc:


    Nếu một ngày trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình có được gặp lại nhau
    Em trong vai một bà chủ sang giàu
    Còn anh chỉ là thằng culi chân đất
    Thì xin em một cái gập đầu
    Một lời chào chẳng mất tiền mua
    Em đừng có mình được nó thua
    Vì cuộc sống mọi điều đều có thể!

    son
  9. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Như nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được chiếc giầy chân phải để thành đôi.
    Mỗi khi lất ngất bên mâm rượu
    Em cầm cây đũa viết tên anh !
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là giấc mơ mang tên em nhưng tháng năm đời không bình yên người về lặng lẽ mang câu yêu thương ta khát khao mối tình yêu đương.Em yêu giờ này em nơi đâu chỉ trong chiêm bao ta tìm thấy nhau..........

Chia sẻ trang này