1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_girl

    chicken_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hì, fải nói là Hãy yêu em như em đang yêu anh. Giờ em hết yêu anh rùi, em vẫn muốn anh yêu em như em đã yêu anh
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0

    Anh vẫn muốn được yêu thêm lần nữa
    Chẳng dại khờ chẳng ngốc nghếch như xưa
    Cố gắng hiểu để rồi sao không hiểu
    Cứ một mình tự hỏi mãi không thôi
    Vẫn như thế vẫn thầm yêu không dứt
    Em đi rồi em chỉ biết mình em
  3. socola144

    socola144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hichic
    chang biet moi nguoi nghi the nao chu tui thay hon nhau kinh kinh the nao ay 1
    hinh nhu la khong duoc ve sinh cho lam 1
  4. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tin làm sao đươc những lời con trai nói, hứa hẹn coi như là lời nói đùa vậy thôi............... làm sao biếtkhi nào người chân thật ....... và khi nào người đùa giỡn......... khi yêu người anhkhôngchứng tỏ sự chân thành....... làm sao trách khi người ta quay gót??????
    tình yêu thật phù phiếm .......... và tìm được TY đích thực ,,,,,,,,,,,,,,,,biết đến bao giờ
  5. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Nếu một mai em về tay kẻ khác
    Anh mỉm cười định mệnh phải không em?
    Em ra đi chỉ mình anh ở lại
    Ôm cô đơn với nỗi buồn trong lòng
    Thôi kô yêu người này thì có người khác, la, sao phải lăn tăn nhỉ. vui lên vì :
    ĐẤT HẢI PHÒNG THIẾU GÌ GÁI ĐẸP
    EM TƯỞNG RẰNG EM ĐẸP LẮM SAO..........
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em rằng, hãy cứ yêu, hãy cứ thương, hãy cứ nhớ, hãy rung động khi em còn thấy rung động, anh sẽ không bận lòng đâu, hãy yêu khi em còn có thể...................anh có biết em chẳng muốn anh nói vậy không anh ? em muốn anh nói thật rõ ràng, em muốn biết anh nghĩ gì, thậm chí em muốn anh ghen tuông giận dữ. Vậy mà anh lại trở thành kẻ cao thượng và thứ tha. Em chẳng hiểu nổi anh lúc trước và khi này nữa............sao khác biệt quá thế ? đâu là anh thực và đâu là lời dối gian ? em biết rằng anh muốn em hạnh phúc, muốn em vui, muốn em là chính em nhưng anh lại chẳng níu giữ cho riêng mình. Có ai biết liệu có nói rằng anh ngu ngốc không nhỉ ? khi mà nói yêu em nhưng lại chẳng giữ lòng em, em hiểu rằng anh vẫn phải chờ đợi và anh chấp nhận như thế. Anh yêu em nhiều vậy sao ? nhưng rồi không gian và thời gian, em biết được tương lai sẽ ra sao đây, em muốn biết nó quá khi mà càng ngày càng cảm thấy xa anh vì em vẫn chưa hiểu gì nhiều về anh cả.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời chẳng lẽ anh mất em thật sao!!!!
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Không mất nếu anh giữ được nhưng cũng chẳng có được khi em đã quyết định quay đi, không ngoái lại có đúng ko nhỉ
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại anh đang ngồi với em rồi
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ em da diết hàng đêm
    Nhưng không lúc nào anh không cần em cả
    Chẳng phải vì em cũng chẳng vì ai cả
    Chỉ tại cuộc đời cứ bắt anh yêu em

Chia sẻ trang này