1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_chua_tuyet

    ba_chua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ........lời tỏ tình dễ thương......
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc níu giữ đc tình yêu thì chẳng níu giữ để rồi trăn trở mãi ko thể nào quên . " Hãy yêu anh khi còn có thể " bây giờ mình mới hiểu hết đc câu này . Đôi khi muốn mà chẳng thể nào với đến đc.!
    mèo con nghịch ngợm
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu anh khi em còn có thể
    Chẳng một lời em đã vội ra đi
    Hãy hôn anh khi em còn có thể
    Để hiểu rằng anh sẽ mãi yêu em
    Xin đừng thế dù em luôn là thế
    Chẳng đợi chờ cũng chẳng biết mai sau
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    ]Anh không biết và cũng không muốn biết
    Phải làm gì trong những lúc xa em
    Anh không khóc và cũng không muốn khóc
    Khi cả đời anh đã mãi mất em
    Anh không muốn và cũng không hề muốn
    Hình bóng em sẽ cứ mãi hiện về
    Sao ngăn được hình em trong kỉ niệm
    Dĩ vãng nhạt nhoà anh trả lại cho em[/green]
  5. northenstar

    northenstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi rất đồng cảm với bạn đấy thà làm hạt mưa bay à !
    Nhưng cái gì giữ được để mà mình cảm tốt đẹp thì hãy giữ lại !
    Hãy tin rằng nếu người ta làm bạn đau khổ như vậy thì người ta ko xứng đáng với bạn đâu !!!
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết là đúng hay là sai cũng chẳng biết là nên hay không nên cũng chẳng biết là có hay đã không còn có và chỉ biết rằng mọi thứ đã để lại đằng sau
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    em rất thích câu này của anh anh ạ. anh hãy luôn vui vẻ và luôn là anh anh nhe'. dù chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã là quá khứ cứ mãi u phiền thì sẽ chẳng được gì đâu. theo em liều thuốc tốt nhất cho anh bây giờ là hãy vui vẻ và quên đi quá khứ, quá khứ chỉ là kỉ niệm thôi anh à. hihihi mà thơ anh hay như thế thì việc gì phải nhờ đến lão vodoo child post hộ thế.
  8. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    ặ, em shadow lỏĂ ghê nhỏằ?, anh post hỏằT ngặỏằi khĂc chỏằâ có post hỏằT anh TH? 'Âu. Mà mơnh lên chỏằâc lÊo tỏằô bao giỏằ thỏ nhỏằ?

    ...And justice for all
  9. 9719461

    9719461 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ba cái chuyện lặt vặt.Tự nhận mình :là thần tượng của các cô gái (mặc dù cưa rõ là các cô trung nien hay ngũ tuần) thế mà lai vô dây sướt mướt ủ rột thía sao hở Thà ?
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia phố xa mưa vẫn mưa
    Lòng anh trống vắng buồn thương nhớ
    Có phải vì em đã cạn tình

Chia sẻ trang này