1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymember

    lovelymember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    " Biết làm sao khi đời là số phận
    Chẳng thể nào cho em hiểu được anh "
    Em rat thich 2 cau day cua anh !

  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì em ơi cái nì chị cũng chả biết tiết lộ quân cơ thì chít chả được đâu.À mà quên chị chưa nói cuối năm cưới anh họ chị.Not me đừng hiểu nhầm thế chứ hic hic cho đến giờ vẫn chưa đủ tuổi công dân mà.
    Hì thương thay cho thalamhatmuabay quá nhỉ?thui đời vẫn đẹp mà anh
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Giá mà cô ấy cũng hiểu được như em nhỉ và cũng mong là vậy cho dù anh biết rằng điều đó thật khó xảy ra.Anh biết anh thật là ngốc nghếch trong mọi chuyện và anh cũng biết anh không nên bắt đầu như thế.Cũng có thể anh đã quá tự tin vào bản thân mình và anh đã không bao giờ nên như vậy bởi có lẽ anh đã không hiểu được em
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không phải lúc nào ta cũng đúng. Nhiều khi ta quá nóng vội cũng nhiều lúc ta qúa tự tin ở mình. Muốn làm biết bao điều vì em nhưng đôi khi lại làm em sợ. Có lúc ta tự hỏi liệu em có thích ta không , Ta chỉ biết ta yêu em và muốn làm mọi việc vì em.
    hungdo
  5. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Không biết là mình còn được ôm bụng cười đến bao giờ đây,bạn Hải thân mến của tôi ơi.
    to Si rô
    Em nên hạn chế bài viết không thì thằng này nó thức suốt đêm vì lời khen của em đấy.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cười hả bạn có gì đáng cười đâu chứ bạn đừng tự tin như thế mọi thứ còn đang ở phía trước mà,dù sao cũng thật thú vị vì có nhiều điều về bạn lắm
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì anh ơi thía mới ngụ ý của em là thế đấy.Thế mới độc đáo chứ anh.Chặc ko ngờ vẫn còn người si tình như thế.Hic hic em cảm động rớt nước mắt rồi đây nè.........
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thấy mấy ngừoi thế này em chẳng dám yêu đâu hic hic sợ lém !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cứ yêu đi em à, anh nghe người ta bảo yêu vào có nhiều cái hay ho lắm đó...
    Tình yêu có phải con dao
    Mà em cứ sợ chạm vào đứt tay


    all the rivers run ...

    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 11/03/2003
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bis bis bác Hungdo. Tặng bác một sao làm kỷ niệm
    Thalamhatmuabay: muốn người hiểu mình thì trước tiên hãy tìm cách hiểu người đi đã. Than thở hoài
    FDL

Chia sẻ trang này