1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ui ui, cái gì thế này? có thể tạm hiểu như sau: cầu thủ này trước khi ghi bàn đã bị thủ môn đội bạn phạm lỗi. tôi chỉ hiểu thế thôi, khổ thân tôi quá
    anti_all
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    HÍc hãy yêu anh đi khi anh còn ...có thể...

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu đi qua cũng là những tháng ngày anh xa em mãi mãi.....
    Kỉ niệm thân thương về những ngày đi học
    Nắm tay em cất bước tới trường
    Con đường xưa rụng đầy lá úa
    Ngước mắt nhìn đôi mắt em xa xăm
    Từng chiều xuống lá vàng rơi rụng mãi
    Mà sao em vẫn chẳng chịu quay về
    Dù cất bước nơi phường trời xứ lạ
    Có lúc nào em nhớ lại những ngày xưa
    Tôi vẫn bước trên con đường xưa ấy
    Từng hàng cây như đứng mãi đợi chờ
    Cũng như biết tôi không còn em nữa
    Vẫn một mình lặng lẽ....lá vàng rơi
  4. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    True love is eternal, infinite,and always like itself.It is equal and pure,without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác Thà... ơi, tâm trạng bác giống em quá đi thôi, phải làm sao để quá khứ không còn là nỗi ám ảnh nữa hả bác???
    Thơ của bác hay quá, em chép mỏi cả tay, đừng đòi tiền bản quyền nhé!
  6. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh nói chia tay, emđã buồn rất nhiều , tuởng như không thể sống thiếu anh.
    "Ngòai trời mưa đã xoá hết bụi đường mà sao không xoá dấu chân anh , để mình em nhìn mưa rơi nhớ anh"
    Đôi lần thoáng gặp anh, con tim em rộn rã như ngỡ muốn mãi bên anh nhưng chợt nhận ra rằng anh chẳng còn thuộc về em.Hình ảnh anh đùa vui bên người con gái ấy làm tim em nhói đau.
    Anh không muốn em buồn, em khóc. Nhưng anh ơi, làm sao em không khoc, không buồn được khi chúng minh đã chia tay.Và giờ đây trên đường đời biết chúng ta có còn găp lại nhau?
    Em vẫn thật nhớ những kỉ niệm của chúng mình,chắc sẽ chẳng quên được...
    Nhưng rồi thời gian đã làm thay đổi tất cả, em không còn mềm yếu như trước nữa, em đã dần quên anh, quên đi những kỉ niệm, quên đi bài hát "When you belive "mà anh hát tặng em.Em cũng thấy được là không có anh em vẫn làm được tốt mọi việc, em vẫn vui vẻ. Em đã quên anh rồi !!!
    Em không thể cho phép mình quay lại khi anh muốn chúng mình lại bên nhau. Anh tương anh đếm và đi dễ thế sao?
    Tình yêu của chúng mình giờ chỉ còn là kí ức trong em thôi, chẳng còn gì có thể làm lại !!!
    You were my first love but you weren?Tt my true love ?.
    ?oNever look back? we said
    I still believe, someday you and me,
    Will find ourselves in love again.
    I had a dream, someday you and me,
    Will find ourselves in love again.
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những người đã post trong chủ đề của tôi cho dù đó cũng là những người có cùng tâm trạng
    Hi vọng rằng mỗi người đều có thể có một cảm nhận tốt hơn chân thành hơn khi chia sẻ cùng nhau
  8. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đ/c Hải ko nên kéo topic của mình nên = cách như vậy

    ...And justice for all
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Uh! như vậy là chơi xấu muh! nhờ!
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chẳng biết nói gì chẳng biết làm gì và chỉ còn biết làm như vậy mà thôi cuộc đời có phải lúc nào cũng tốt đâu,à mà ngày mai bạn tôi đã đi rồi và dường như em cũng đi luôn

Chia sẻ trang này