1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay yeu anh khi em con co the

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi anh không biết phẳi đối xử sao cho em hiểu,anh biết anh đã làm cho em quá nhiều và cũng đã làm em thất vọng quá nhiều nhưng anh căm ghét con người ích kỉ trong em nó luôn mù quáng chẳng bao giờ nhận ra tình cảm chân thật.Em luôn chỉ nhìn thấy những gì trước mắt chỉ luôn thấy những điều em cho là đúng có bao giờ em từng nghĩ về những gì anh luôn mang đến cho em và anh biết khi em nhận ra điều đó thì anh sẽ chẳng thể ở bên em được nữa.Anh phải xa em thôi
    Khi chưa quen em
    Anh đã sống những tháng ngày bình lặng
    Chẳng vội vàng chẳng mục đích tương lai
    Anh chỉ biết tháng ngày qua và lại
    Chàng thợ nề chỉ biết đắp và xây
    TO BE CONTINUED..........
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Muốn anh trả lời thì cũng được nhưng phải dịch sang tiếng Việt cái đã,anh dốt tiếng anh lắm:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Anh Hải thì chẳng cần làm gì các em cũng hiểu rồi mà:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  4. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thà xa nhau,yêu nhau ;còn hơn bên nhau hoài!
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  5. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế dẫu biết anh không yêu em , mà lòng vẫn níu yêu thương mong manh!!!
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Khi anh quen em
    Anh thấy mình thay đổi
    Anh không muốn trở thành người vô nghĩa
    Giữa cuộc đời đầy dẫy những gian truân
    Những tháng ngày bên em
    Cuộc đời sao thật đẹp
    Anh thợ nề giờ đây đổi khác
    Biết làm nên những cầu nỗi bờ vui
    Nhìn vào đôi mắt em
    Anh như thấy con đường dài bất tận
    Nối mọi miền cách trở giữa đôi ta
    Ich lieber Dich
    TO BE CONTINUED.....
  7. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu em khi anh còn có thể ....
  8. kid_congchuanho

    kid_congchuanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    anh "thalamhatmuabay" nhiều chuyện ghê vậy đó. anh làm ra cái chủ đề nầy để làm gì đây? tán tỉnh các nương trong diễn đàn sao? em hỏi anh 1 câu nhé: "thế bây giờ đã ko thể yêu anh chưa?" ( dù anh ta trả lời thế nào thì các chị cũng đừng có để ý, 1 mình em để ý đủ rồi ).
    và em thắc mắc là đã có chị nào kết anh chưa nhỉ anh "thalamhatmuabay"?

    nguyen thuy duong
  9. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh Thà ơi, cái câu "Ich lieber Dich" là dành cho chị nào trong box đấy ạ ?
    Mà em cũng tò mò muốn biết là câu này có dành cho người không biết tiếng Đức không đây?
    Hihihi tò mò quá !!!
  10. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em một cành hoa tim tím
    Mắt em nhìn thoáng chút buồn vu vơ
    Anh chỉ biết màu tím là mộng mơ
    Đâu biết rằng tím cũng là li biệt
    Anh tặng em những dòng thơ vừa viết
    Chứa đựng cả khoảng trời yêu thương
    Cả những buổi chiều đông ta dạo phố
    Gió heo may tràn ngập lối ta về
    Con đường ấy giờ xa xôi quá đỗi
    Dẫu biết rằng em sẽ chẳng về đâu
    Anh vẫn lang thang đi nhặt hoài kỉ niệm
    Để nhớ đến em,nhớ cái thủa chúng mình
    Rồi cả những trưa hè nắng gắt gao
    Chợt bất ngờ cơn mưa rào vội vã
    Hai kẻ điên đi giữa trời mưa đổ
    Hai trái tim cùng nhịp đập bên người
    Em yêu ơi,hãy tha lỗi cho anh
    Nếu đôi lúc giận hờn em vô cớ
    Những bực dọc trong đời vất vả
    Làm em buồn mà anh có vui đâu
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với anh là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giây phút nào tim chẳng đập vì em
    ]
    Thôi mãi là những kỉ niệm thật riêng
    Để nhớ về nhau,nhớ một thời có thể là nông nổi
    Anh tặng em một con tim lạc lối
    Bởi đời kia đã mang em đi rồi....
    Tạm biệt em-người con gái tôi yêu!!!!!!!!!!!
    Tặng mọi người bài thơ này.Nhất là anh Thà gì đó và cả cô ban "mặt trăng sđ " nữa.Hy vọng bài này sẽ làm mọi người quên đi quá khứ và hướng về hiện tại

Chia sẻ trang này