1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu bằng nửa trái tim và ...1/2 lý trí !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bien_day_song, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ho* ấy hỉu nhầm rùi, hối hận ở đây có nghĩa là hối hận vì mình đã không yêu hết mình, hì lại nghĩ là nếu mình yêu hết mình thì có lẽ kết quả sẽ khác, chứ khôngphải hối hận vì đã yêu
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hơ...... thế hoá ra chỉ vì thế mà những người đến sau sẽ chỉ nhận được 1/2 thôi ah, thế thì thiệt thòi cho họ quá, họ iu bằng cả trái tim nhưng chỉ nhận được có 1/2 thế cũng bất công quá..............
    Chả bít bác nghĩ sao chứ tui cứ nghĩ đồng chí người iu tui về sau mà chỉ iu tui có 1/2 trái tim thôi thì chịu thế qué nào được như thế thì thà đừng iu còn hơn. Yêu là fải bằng cả trái tim............... đừng có cho lí trí xen vào. Chả nhẽ lúc nào cũng để lí trí xoi xét..........á à ........iu người này được hơn........... hay ngó sang đồng chí bên cạnh thấy được hơn....... chẹp...chẹp ...iu đương mà lúc nào cũng tính toán thế thì iu làm giề cho mệt người .............. alone như tớ hoá lại hay ................. chủ nghĩa độc thân muôn năm !!!!!!!!!!!!!!!!!! ( tớ không tuyên truyển mở rộng cái này cho các thành viên còn lại trong F177 đâu nhá )
    Bác đừng có vì quá khứ mà gô cổ hiện tại nhé ......... vì như vậy chỉ mình bác thiệt thòi thôi ........ hehe....... hãy mở rộng lòng mình ra và yêu đi thôi ..........
    đã vào box Làm quen rồi sao bác không làm quen với mọi người ........... hiện tại chưa iu được, thì tương lai sẽ iu ........... còn bi giờ, có thêm bạn mới cũng tốt lắm đấy. Hy vọng bác sớm tìm được thêm bạn nhé......... tri kỷ như Cún, Lys và tớ ............ Chúc thành công !!!!!!!!!!
  3. bien_day_song

    bien_day_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo như mọi người thì tớ chưa biết yêu rồi. Vậy ai có thể nói cho tớ biết yêu thục sự nghĩa là sao không?
  4. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu như là sống :P không cực đoan, không sến, có những lúc ta sống bằng trái tim, có những lúc ta sống bằng lý trí, chán nhất là khi ta không biết sống vì cái gì...
    Phản đối việc chia tỉ lệ ở đây !!! :P
    Cái người ta có thể phân chia được là thời gian!
    :)
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
    Trái tim lầm lỡ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu
    Tự nhiên đọc bài IYE, lại nhớ đển đoạn thơ này. Có phải là Tình yêu mù quáng?
  6. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng nửa chừng xuân như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ???. Nói chung yêu nên giữ cho cái đầu luôn lạnh còn quả tim luôn nóng là được rồi...Còn có ai lại yêu bằng nửa con tim, đi nửa đường chân lý bao giờ.......
  7. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy đứa trên na?y có ma? bán nha?.
    Chúng chi? được cái gáy la? to thôi bạn ơi,chúng đọc trong sách ba?o sách vơ? nhiê?u quá rô?i vô đây gáy o? ó o.Nên thực tế 1 chút đi
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Không yêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục dở trong
    Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư
    (ca dao)​
    Yêu là Yêu. Làm chi phải nghĩ ngợi là "cả hay nửa" tim với óc?
    Hãy để cho tuổi thanh xuân là tuổi của yêu đương - có một ông già nổi tiếng nào đó của "tây" đã phát biểu như thế. Đang còn trẻ thì yêu đương sao cho con tim nó thoả tang bồng. Tội tình chi mà phải nghĩ là bằng mấy phần trăm con tim với lý trí cho nó tốn thời gian?
    Thiên hạ ngâm cứu ra cái vùng não chỉ thị "hoạt động" YÊU của con người từ lâu rồi đấy. Còn trái tim thì ai chẳng biết vẫn muôn đời cung cấp máu cho bộ não. Vậy thì sao phải mất công để phân biệt Cái ĐẦu và Trái Tim làm chi? Xin hãy để cho hai thứ đó được hoà hợp vào một thể thống nhất, để cho ta được thăng hoa với chữ YÊU!
    Mà đã đề cao chữ YÊU như thế thì đừng có nói "cả hay nửa" làm gì. Hãy để cho YÊU đơn giản là YÊU! Là nỗi đau hay niềm hạnh phúc thì cũng vẫn chung tên gọi là YÊU!
    Victor Hugo: Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 09/10/2004
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng ! Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của pác . Có thể khi yêu thương một ai đó với tất cả trái tim mình , sẽ có lúc chúng ta bị tổn thương nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta hạnh phúc ,,,
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hic, IVY tưởng bở quá, mù quáng là mù quáng thế nào , chỉ muốn nói rằng đã yêu thì yêu cho trọn tình chứ cứ phân chia rạch ròi, hic, hình như đấy không phải là yêu....

Chia sẻ trang này