1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu người đến sau (bài đã post bên Mai Hoa Trang)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu người đến sau (bài đã post bên Mai Hoa Trang)

    Ê, ê, đừng có ai cho rằng tiểu nữ post nhầm đề tài nhá. Tiểu nữ mượn tên bài hát để nói về một thực trạng trong những thiên tình sử made in Kim Dung ý mà.

    Để tính xem nào, ngoài Dương Qua - Tiểu Long Nữ yêu nhau từ đầu đến cuối (mà cái này cũng tại thằng nhỏ Dương Qua, ấy chết, xin lỗi Dương trang chủ, là tiểu nữ nói DQ trong truyện, ai bảo mới tí tuổi đã sầm sập rúc vào Cổ Mộ, gặp ngay cô rồng nhỏ đẹp rụng rời chân tay, ấn tượng khó phai đến hết đời luôn. Chứ nếu để hắn tung hoành ngoài đời, gặp một vài cô nhan sắc kha khá, tình củm lại dạt dào cỡ Trình Anh hay Công Tôn Lục Ngạc trước xem, chưa biết sẽ thế nào đâu).

    Trời ạ, lan man quá, nói đến đâu rồi nhỉ? À, trừ all time greatest couple này ra, hầu hết những chàng nhưn vật chính của Kim Dung đều dừng chân ở bến sau. Thì nói đâu xa, Xung lang của tiểu nữ đấy, chết lên chết xuống vì cô tiểu sư muội chán chê rồi mới gặp Thánh cô này, lại còn chơi cái trò ?otiểu huynh đối với sư muội thuỷ chung không quên được, mong Doanh muội đừng trách?. Hừ, có ai trách gì đâu, chỉ bầm gan tím ruột lại thôi!!!

    Hay như Trương giáo chủ kia kìa, nếu cái cô Triệu Mẫn Triệu Minh gì đó yên phận làm quận chúa cành vàng lá ngọc không ham chuyện khuấy động võ lâm, không chạy nhảy lung tung dẫn đến mấy vụ đụng độ nảy lửa với anh chàng Vô Kỵ thì chắc giờ này người đang được Trương giáo chủ mắm môi mắm lợi kẻ lông mày, chải mi mascara hay đắp mặt nạ dưa chuột cho là Chu Chỉ Nhược cô nương rồi?

    Còn ai nữa nhỉ? Phải rồi, Địch Vân sau khi tả tơi hoa lá vì mối tình đầu với Thích Phương mới gặp Thủy Sinh. Đoàn thế tử trước khi bị Vương Ngọc Yến (hay Vương Ngữ Yên) phang cho một nhát sét chả lẽo đẽo theo em Mộc Uyển Thanh mãi là gì. Mà chàng này cũng là kẻ đến sau Mộ Dung Phục. Ngay cả Quách Tỉnh khờ như thế mà Hoàng Dung cũng phải chiến đấu hết hơi với Hoa Tranh công chúa để giật chàng lại.

    Nói túm lại, Kim Dung rất khoái cho nhân vật đến sau giành chiến thắng. Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung bái đường thành thân, cầm sắt hài hòa, du sơn ngoạn thủy, tiếu ngạo giang hồ. Triệu cô nương thì túm chặt được trái tim Trương giáo chủ đến nỗi chàng chẳng thèm làm hoàng đế, cũng cóc cần ngôi giáo chủ, chỉ cặm cụi ?ovẽ lông mày cho ái thê? để cho bao kẻ hậu sinh chúng ta cãi nhau ỏm tỏi lên ?oTVK giang sơn hay mỹ nhân?? Hoàng Dung cuối cùng cũng đập tan tham vọng Kim đao phò mã của Quách đại hiệp. Ngay cả kẻ đến sau tệ hại như Lâm Bình Chi cũng giành được câu trăng trối xin tha mạng của Nhạc Linh San. Tại sao Kim Dung ưu đãi những đối tượng chậm chân vậy? Phải chăng vì lão nhân gia cũng đã từng là một kẻ đến sau?


    Tiểu nữ đã post bài này lên Mai hoa trang với cái nick doanhdoanh. Bây giờ post lên đây, nhưng ngại sửa chữa quá! Thôi thì các vị cứ coi như TIO là Doanh Doanh đi.

    À quên, Minh Minh cô nương thân mến, cô post lại bài bình loạn, ấy chết, bình luận về phim lên đây đi! Dạo này box vắng lặng quá!

    Muối iốt muôn năm


    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 13/07/2003
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, tính vote cho bài này của cô nương, nhưng sao chế độ vote lại kô hoạt động. Còn tại sao Kim Dung lão nhân gia ưu ái cho kẻ đến sau thì, khà...khà..., chỉ có trời biết, đất biết, và chính lão nhân gia biết. Chỉ biết là lão nhân gia đã từng đau khổ vì 1 nữ nhân có tên Hạ Mộng, và chả biết trong vụ làm ăn thất bại này, lão nhân gia là người đến trước hay đến sau nữa. Cũng có thể lão nhân gia vì đến sau nên kô thành công, từ đó đã ưu ái cho nhân vật đến sau; hoặc cũng có thể vì đến trước và thất bại nên lão nhân gia đã đưa tiên đề "kẻ đến sau là kẻ thành công" vào các tác phẩm kiếm hiệp chăng?
    Si l'amour existe encore
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
     hìhì, công nhận trong truyện KD đến sau thì thường là thắng nhỉ. những cũng phải đến đúng thời điểm nữa, ko đơn giản chỉ chờ có ai đến trước rồi mình đến sau đâu nhỉ. hìhìhì  
    fIRe wAlks wIth mE
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là biết chớp thời cơ
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải nói là Kim Dung hơi bị thực tế.... các huynh đài cứ VD chiện này như đi mua hàng thử xem, lần thứ nhất thì chắc gì đã mua được đồ hiệu đồ tốt ...Chỉ có tên Tây Cuồng DQ mua trúng hàng hiệu thôi :( nhưng cuối cùng cũng bị second hand ---> cũng chả hơn mí tên kia là mấy ... Nói chung là những tình yêu đầu của các nhân vật chình của KD theo tại hạ mường tượng thì nó cũng chẳng giống tình yêu gì mấy, nhiều khi cũng chỉ là sự ngộ nhận. Chẳng hạn như LXD và NLS chẳng hạn hay là Địch Vân và Thích Phương, TVK với Chu Chỉ Nhược thì toàn là do ấn tượng từ tuổi thơ là nhiều .... tình cảm Thanh Mai Trúc Mã tuy đẹp thật nhưng là tình yêu thì chưa chắc .Chứ vô cái thế quanh năm chỉ có hai người nam nữ ở chugn mà không có tình cảm gì thì mới lạ... Cũng có thể có nhưng trogn trường hợp đó tại hạ không đảm bảo họ bình thường
    Sẵn tiện đang bình loạn nên tại hạ cho loạn luôn... có thể nói là nhân vật đến sau thì tài ba bản lãnh hơn đến trước nhiều. Nhưng mà cái quan trọng mà tại hạ muốn nói đến không phải là tài ba bản lãnh mà là sự chủ động .... Eo ơi... khi các em mà tấn công thì làm sao các chàng chịu nổi ??? Nhất là DD và TM, NDD ra lệnh cho mấy đàn em hễ gặp LHX ở đâu là xả chỗ đó --> LHX đang bệnh gần chết bắt buộc phải đi theo bà bà thôi. TM còn lợi hại hơn anh TVK sợ em gần chết mà tối ngày rủ người ta đi đối ẩm hoài hehe... nếu không phải TM muốn làm vui lòng VK ca ca thì ca ca bị em cho đi chầu ông bà ông vãi lâu rùi ... Lại còn mặt dầy đi phá hôn nhân của người ta nữa chứ, đành rằng là bảo đi cứu Tạ Tốn ( ủa không phải cớ hả ???) .... Thủ đoạn mà cao thủ như hai cô nương này thì đến thánh cũng phải chết chứ nói gì đến 2 tên khờ kia chứ ....
    Còn Trình Anh hay CTLN tình củm có dạt dào thật nhưng trình độ còn kém quá nên chưa đủ sức lay nổi trái tim sắt của DQ.
    Lại có một điểm hay nữa là nhân vật nữ chính của KD thường xuất hiện khá muộn... YTDLK, TNGH,AHXD,LMTK làm cho những người mới đọc lần đầu thì chả biết ai là nhân vật nữ chình hết ....nhân vật nữ chính đều xuất hiện rất ư là thần bí, thần bí đền nỗi không biết đó là nhân vật nữ chính ??? như NDD xuất hiện là nữ đâu, tự nhiên bị LHX ẩu tả gọi là bà bà, mà ai nói DD yêu Mộc Uyển Thanh trước từ khi thấy bức tượng trogn động là anh đồ gàn này đã chết mê chết mệt rồi --> VNY tuy là người đến sau nhưng thật sự thì lại dến trước mới đúng...
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tiểu sư ca có vẻ ấm ức cho các nam nhân quá nhể
    ờ, box dạo này có vẻ bùn, thui để tiểu nữ post cái bài ấy lên vậy, cho xôm xụm
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hahhaa.....yêu người đến sau?
    Nhìn theo góc độ khác thì thấy toàn các cu cậu bị thất tình đấy chứ!
    Kim Dung công nhận là Đại cao thủ,***g vào truyện của mình tất cả những gì mà người đọc cần biết,nên biết....tình yêu cũng không tha!
    Đủ các khía cạnh,đủ mọi hoàn cảnh,trường hợp đều được nêu ra để bạn đọc ngẫm-cảm nhận và rút ra gì đó cho mình.
    Thế nhưng ngẫm mãi vẫn không hiểu tại sao Nhạc Linh San lại bỏ LHX để chết mê chết mệt Lâm Bình Chi?
    Vẫn biết LBC thừa cơ khi LHX bị phạt,nhưng đối với một người con gái,mối tình đầu sâu đậm lắm cơ mà,lại đang rất đẹp,sao dễ phôi phai thế?
    Đành đổ tại Tình yêu vậy!
    huhuhuhuuhuhuhuhuuuuu

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vì Lâm Bình Chi đẹp trai, con nhà giàu và ga lăng chứ sao nữa đồng chí! Mà NLS có iu LHX hay không, cái này còn phải xét đã! Hình như không thì phải!
    Muối iốt đâu rồi????
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì phải lý giải như thế này.... thật sự NLS có yêu LHX hay khong thì khong chắc. Nhưng tâm lí con gái phải nói là hơi bị khó hiểu á.... mà anh chàng LHX của chúng ta xem ra lại không rành tâm lí mấy em gì cho lắm.... Nhất là những em còn bồng bột dại khờ như NLS, trong lúc NLS hiểu lầm LHX thì tên tiểu tử LBC xuất hiện hết lòng chăm sóc thương yêu... nên NLS nảy sinh tình cảm với LBC cũng là đ8iều đương nhiên thôi, trách là trách LHX không biết cách xử lí mà cứ để khoảng cách hiểu lầm cứ ngàyu càng sâu thêm với NLS. Nói gì thì nói chứ LBC cũng đáng để yêu lắm chứ chỉ vì sau này thù hận làm hoen mờ lí chí với lại những thần tượng mà mình bấy lâu tôn thờ như NBQ mà thật ra chỉ là lợi dụng mình thì nghĩ cũng tội phải không... LBC quá nặng về việc trả thù nên mới trở thành như vậy nghĩ cũng đáng thương.
    LBC là một người kiên cường và ý chí bất khụất đấy chứ, luôn tìm cách trả thù và không bao giờ chịu đầu hàng nhưng diều này cũng chính là điểm để LBC trở thành như vậy. LBC cũng yêu NLS thật lòng đấy chứ, thử nhớ lại lúc mà NLS cùng LBC bị bọn Kiếm Tông bắt xem, LBC dụ 2 tên kia bảo là tiết lộ bí mật Tịch Tà Kiếm Phổ hòng giải cứu cho NLS. Nhưng sau này khi phát hiện ra con người thật của NBQ thì LBC đâm ra hận NLS.... suy cho cùng thì LBC đáng thương hơn là đáng giận...
    PS: Tiểu sư ca không phải ấm ức mà là cực kì ấm ức, như tiểu sư ca đây mà còn bị làm cho chết lên chết xuống nữa là. Hìhì.... bữa tiểu huynh bảo muội cho biết ngày sinh mà muội không nói ---> mất quà không phải lỗi huynh nhá.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi có lẽ là do họ Lâm giống Nhạc Bất Quần: có phong thái của 1 Tiểu Quân tử kiếm. Trong khi đó thì Lệnh Hồ Xung lại chỉ là 1 anh lãng tử bê tha rượu chè kô đứng đắn. Tình cảm của Nhạc Linh San đối với chàng Lệnh Hồ Xung nửa là tình yêu nam nữ, nửa là tình huynh muội. Cũng nên để ý rằng Lệnh Hồ Xung lớn tuổi hơn Nhạc Linh San khá xa (khi Lệnh Hồ Xung là thiếu niên thì Nhạc Linh San chỉ là nhi đồng), nghĩa là giữa 2 người hơi thiếu sự đồng cảm. Nói 1 cách "đao to búa lớn hơn", 2 người kô thuộc 1 tầng lớp, 1 giai cấp. Cái Nhạc Linh San cần là 1 anh chàng bảnh trai, hào hoa phong nhã, 1 bậc công tử phong lưu, và Lâm Bình Chi có đầy đủ những điều kiện đó (điều này cũng dễ hiểu cho những cô gái mới lớn).
    Nhưng như vậy thì làm sao giải thích cho trường hợp của Thánh cô Doanh Doanh? Trước hết, phải nói Doanh Doanh kô nghèo. Từ nhỏ nàng đã được cả Nhật Nguyệt thần giáo đối xử như 1 vị Công chúa, vung tiền như nước. Cho nên hạng công tử giàu sang kô thể nào lọt vào mắt nàng. Thứ hai nàng cũng là 1 cao thủ có hạng, là 1 trong 3 đại đệ tử ở Hắc Mộc Nhai, chính vì thế nàng càng thêm kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã ở trong Ma giáo, hành động kì quặc, nên tiêu chuẩn về người yêu của nàng cũng hết sức kì quặc: "Người nào kô chung thủy với mối tình trước thì sẽ kô chung thủy với mối tình sau" (hề...hề..., kô biết Thánh cô - Thieu_iot của chúng ta có quan niệm như vậy kô ta, chứ như Doanh Doanh thì đúng là Thiếu i-ốt thật). Tất cả những điểm đó đã khiến cho "1 người con gái đã coi khinh mọi chàng trai trong thiên hạ" lại để mắt xanh đến 1 tên đồ đệ lãng mạn của phái Hoa Sơn. Tình yêu đúng là khó hiểu thật!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này