1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu người đến sau (bài đã post bên Mai Hoa Trang)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ừ, bi giờ mới thấy cái tiêu chuẩn về tình iu của Doanh Doanh hơi kỳ. Người nào kô chung thủy với mối tình trước thì sẽ kô chung thủy với mối tình sau - nếu chung thuỷ với mối tình đầu rùi thì lấy đâu là mối tình sau mà chung thuỷ nhỉ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đấy là những lời của Vũ Đức Sao Biển tiên sinh gán cho tâm trạng Doanh Doanh thôi ạ! Chứ TIO đọc đi đọc lại TNGH 9 lần mà chưa thấy Doanh Doanh nói ra câu này ở đoạn nào?! Doanh Doanh chỉ cảm LHX vì chàng là người có tình có nghĩa thôi, đại khái cũng là chung thuỷ nhưng không phải là chung thuỷ với cái gì cụ thể đâu.
    Muối iốt đâu rồi????
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    LHX chung thuy lắm chứ, LHX ban dầu với NDD chỉ là vì nghĩa vì thấy DD dối xử quá ư tốt với mình nên không nỡ phụ lòng nàng... Mưa dầm thấm lâu mà lại chỉ cần có ý chi' và kiên quyết theo duổi như DD thì sẽ thành công thôi . mà ở dây thì dâu phải LHX không chugn thuỷ với NLS tại NLS bỏ LHX mà, chẳng lẽ vì bị ai bỏ rồi suốt dời không thèm thương ai hết sao.... như vậy đúng là thiên hạ dệ nhất dại ngốc tử rồi .... như vậy là không có iot luôn nữa chứ dừng nói thiếu :)
  4. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn cãi rõ vớ vẩn. Người đến sau luôn luôn chiếm ưu thế mà lị. Con trai ai chả ham mới lạ chứ. Mèo nào mà lại chê mỡ.???? Chỉ là các nhân vật nam chính của Kim Dung lỡ mang tiếng là đại hiệp nên không thể bỏ rơi bồ cũ được. Các bác không thấy là toàn các anh chàng bị người yêu bỏ rơi rồi mới tìm người khác đó sao....Vừa hợp tình, vừa hợp lý.Chỉ tội nghiệp cho chị em phụ nữ, bị mất người yêu mà còn bị mang tiếng nữa đấy
    size=4]
    KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI
    [/size=4]
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    ặ sai rỏằ"i, ưt ra câng có 5 ngặỏằi kô nhặ thỏ. Tiêu Phong, DặặĂng Qua thơ khỏằi phỏÊi bàn cÊi rỏằ"i. QuĂch Tânh tuy có hỏằâa hôn vỏằ>i Hoa Tranh nhặng cĂi 'ỏƠy kô phỏÊi là chỏằĐ tÂm. Đỏằm gỏằưi mơnh Phỏưt môn thơ Miêu NhặỏằÊc Lan chỏằ? có nặỏằ>c ỏằY vỏằ>i cha mà thôi.
    Si l'amour existe encore
  6. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Hi hi,tiểu đệ thấy các mơ ấy chăn các bác í bỏ xừ đi được...hi hi,người đã xinh như thế rùi mà còn đưa lưới ra giăng thì mấy chú ngốc như Quách Tỉnh,Trương Vô Kỵ,anh mê rượu Lệnh Hồ Xung,...thoát thế nào được???
    May ra có mấy gã ranh ma khác như Dương Qua,Dương Tiểu Tà với Vi tiểu Bảo thì thoát mà đi chăn lại các mợ kia thui,hix hix, đệ mà bị chăn như chăn gà như thế thì cũng dám khẳng định mình chết đầu nước...
    Có nhất thiết phải thế ko nhỉ???
    Cái ấy còn tuỳ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Quách Tỉnh, Trương vô Kỵ, Lệnh hồ Xung quả có hơi khác ngưòi thật, nhưng gọi là ngốc thì e hơi khắt quá. Hà hà, mà cũng chính vì một chút "ngốc " + một phong cách khác người mà đáng yêu đó nên các nàng phê tít là phải rùi, fabio còn băn khoăn gì nữa nhỉ? Cuộc sống vốn là vậy mà, không tin hỏi các chị thì biết ....

    all the rivers run ...
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là LHX ngốc, vớ vỉn, cái này chỉ đúng với QT thui.

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Hi hi,thì đại khái là như thế...
    Để tiểu đệ hỏi nhá,trương vô kỵ suốt ngày lãng nhãng 4 cô nương,thế mà chẳng biết cái gì cả.Tiểu Siêu thì mãi về sau mới dò được xuất xứ là thánh nữ minh giáo ở BaTư,Hân Ly thì sống hay chết cũng ko biết,đếnlàm cái mộ cho Hân Ly cũng ko xong,Chu chỉ Nhược lừa lên lừa xuống mà cũng ko hay,rồi suốt ngày bị Triệu Minh xỏ mũi,dắt như dắt nghé í(nhưng mà được làm nghé cũng sướng bỏ xừ!!!)Nói lại về mối tình đầu của cha này,mê gái như thằng điên(cái này có coi là ngốc được ko???) bị 6 đại cẩu tướng quân cắn cho bỏ mama đi được mà cũng cười được với ả kia...
    Quách Tỉnh thì khỏi phải nói rồi,tiểu đệ ko biết mấy ngàn năm mới có gã ngốc đáng yêu như thế,hic hic,đến tiểu đệ mà ngốc được như nó thì...he he...
    Còn Lệnh Hồ Xung,nói là yêu nhạc Linh San cũng đúng,nhưng ngốc quá,đến khi bị đá đau mà vẫn chưa hiểu tại sao,rồi bị chính kiêm pháp của mình đâm cho 1 nhát.Rồi đến khi đi đường được bao nhiêu cao thủ ma giáo giúp đỡ mà ko chịu tìm hiểu là sao,đi cùng với bà lão có giọng nói khác gì thiếu nữ đâu mà cũng ko biết,lại còn bảo gì làm nấy,hi hi,đến mặt cũng ko dám quay lại...chỉ khâm phục hắn 1 cái là có khả năng nuốt được món ếch nướng cháy khét của Thánh cô!!!!Bái phục bái phục!!!!
    Có nhất thiết phải thế ko nhỉ???
    Cái ấy còn tuỳ...
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh không phải là một thằng Ngốc...
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

Chia sẻ trang này