1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu người đến sau (bài đã post bên Mai Hoa Trang)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 12/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Âym QT nếu xét theo tiêu chuẩn của Fabio bằng hữu thì hoàn toàn không ngốc. Ngay buổi đầu gặp mặt đã biết ga lăng mời nàng đi ăn rồi (cái này các bác nhà ta cứ gọi là xách dép cho Quách đại hiệp). Quách Tỉnh học hành chậm chạp nhưng nhớ lâu, cần cù bù thông minh!!!! Mà phải nói là QT khôn chán, biết giả ngốc đánh đúng vào tử huyệt hiếu thắng của HD để cưa được bà ta là cực kỳ thông minh đấy, chứ ngốc thật thì...
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Doanh muội trốn chui trốn nhủi ở đây ư ??
    Còn tên Kiều Phong chết dịch kia nữa chứ , ta gởi cho ngươi bao nhiêu cái PM có bít ko hả ??

    Majin-Boo

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hết sức phi lí!!! Xin thề trên có trời dưới có đất, giữa có ông bà tổ tiên chứng giám, bên cạnh còn có hồn thiêng của A Châu, tại hạ chưa nhận được cái PM nào của Majin-Boo huynh cả. Đừng có đổ oan cho tại hạ.
    Si l'amour existe encore
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc , hết sức cưỡng từ đoạt lý , nhưng mà đúng ... He he , ta xin lỗi ...

    Majin-Boo

  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ND thường cho các nhân vật chính xuất hiện sau cũng một phần để gây hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Lúc đầu ta thường gặp những vụ rất kinh khủng, xem chừng võ công rất ghê gớm. Xem kiểu giết người của phái Thanh Thành không khỏi cho ta sởn gai ốc, nhưng về sau ta thấy chưởng môn phái này cũng chỉ là hạng tép riu so với những Nhạc Bất Quần, Định Dật sư thái, Lưu Chính Phong? và về sau nữa những người này còn kém xa Lệnh Hồ Xung.
    Ngay cả TĐĐH cũng không ngoại trừ, DQ lúc đầu tiên gặp Lục Vô Song và Trình Anh trước, sau đó đến Quách Phù, phải cái lúc đó thằng nhỏ chíp hôi quá, lại chẳng có võ vẽ gì, thân thế côi cút nên chẳng em nào thèm ngó. Chỉ có cô nương Tiểu Long Nữ tuy lúc nào cũng lắc đầu bảo ?ota không hề thương xót mi? nhưng kì thực thương vô cùng. Cũng một phần do DQ chưa từng được ai đối xử tốt và quan tâm đến mình như thế nên có ấn tượng sâu đậm, lúc đầu cu cậu ngây thơ quá nên không hiểu được lòng cô cô nhưng nếu chỉ là sự cảm phục hay vì tình nghĩa mà không có tình yêu thì sẽ không có một DQ chung thuỷ sau này. Như Trương Vô Kỵ, cũng mồ côi được em Chu Chỉ Nhược chăm sóc nâng niu, cuối cùng cu cậu vẫn phới theo Triệu Minh, chạy theo tiếng gọi của tình iu mà nị.
    Còn bác TVK ấn tượng từ ấu thơ với Chu Chỉ Nhược chỉ là một phần. Cái chính là ông này thích lớ xớ với nhiều cô. Chính lão ý từng nói với CCN là đã có lúc muốn cả 4 em bên mình, người đâu mà tham thế. Còn cái câu nói của LHX với DD vẫn chung thuỷ với tiểu sư muộn là câu chán mớ đời nhất. Sau này LHX có thực long yêu DD không cũng còn phải bàn. Tôi cảm thấy có chút gì đó thiệt thòi cho TM và DD, tình yêu của họ không thực sự là tự nguyện mà phải giành giật. Biết đâu nếu TM và DD không có những biện pháp mạnh thì TVK đã lấy CCN còn LHX lên chùa sống với em Nghi Lâm rồi. Nhưng có lẽ như vậy sẽ thực tế hơn chăng. Cũng may DQua không có cái tính đấy chứ nàng TLN dịu dàng ngây thơ nào biết tranh giành với người đời. May mà có DQ cứu chứ không đã thành phu nhân của lão già Công Tôn cốc chủ rồi.
    Thánh cô lúc đầu nào biết LHX là ai, chi khi mang khúc Tiếu ngạo giang hồ đến nhờ cô gảy sau đó ngồi trút bầu tâm sự và cô cảm thấy LHX quả rất chung tình, chính cái đó là ấn tượng đẹp nhất với cô. Sau đó LHX lại sẵn sàng tặng luôn khúc TNGH, một người phóng khoáng, trọng nghĩa khí như vậy sao không khiến cô động lòng được. Sau đó cô tìm hiểu về quá khứ thấy LHX dũng cảm, hào hiệp, không hèn nhát trước quyền thế (Chắc hẳn cô đã được nghe về vụ đánh nhau với Đào Bá Quang, rồi vụ đá cho 3 tên đệ tử phái Thanh Thành ngã dập mông vì tội tinh vi tinh tướng?). Từ bé sống trong ma giáo với toàn bọn ham sống sợ chết, tiểu nhân bỉ ổi nên cô không coi ai ra gì. Đến khi tiếp xúc với LHX, cô phát hiện ra đằng sau vẻ lém lỉnh, láu cá là một tâm hồn giàu tình cảm à gục luôn. Tôi thấy có gì khó hiểu đâu nhẩy.
    The Matrix_Neo
  6. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Hi hi,nghe matrix neo nói càng cảm thấy mấy nương được KD lão gia tô tụng khiếp được,đưa đẩy con trai nhà người ta như là đưa quả bóng,muốn hướng đâu là được đấy,các nương đã tha thì thôi chứ còn quyết thì ,he he,có đang cưới như chú TVK nhà ta cũng bị kéo đi,có đang chuẩn bị làm phò mã như bác QT cuối cùng cũng về đảo Đào Hoa,hay như anh DQ nhà ta,đang lăm le làm con rể Quách bá bá,chỉ gặp cái vẻ đẹp hiền dịu của thím TLN là thôi ngay,từ chối thẳng thừng(hi,ko biết KD lão gia mà ko đưa cái tình huống ấy ra thì anh Qua nhà mình mấy vợ nữa)
    Nhưng tớ lại ko đồng ý lắm với Matrix neo là sao lại nói TVK tham lam,các cụ nhà ta chả có câu "hoa thơm vơ cả nắm" là gì???Anh LHX cũng suýt nữa được 2 vợ chứ nhỉ???Cái lúc bị á bà bà giam lại,chọn 1 trong 2 đường là làm thái giám hoặc cưới 2 vợ là Nghi Lâm và Doanh doanh,chỉ tiếc là bà bà ấy hãn còn hơi kém là chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ cho Nghi Lâm,chứ ko thì ngoài Bất Giới hoà thượng ra là có thêm hoà thượng nữa lấy vợ rồi còn gì?
    Cũng phải đồng ý với thiếu iốt cô nương là QT cũng có phần cao tay thật,ko biết thế nào chứ nếu gọi giả dối ,đóng kịch là nguỵ quân tử thì chắc Mất Quần tiên sinh phải gọi là gia gia mới đúng,Mất Quần tiên sinh chỉ làm được tiểu nguỵ quân tử thui!
    Thôi nói thế,cuối cùng cho fabio nói là theo quan điểm Fabio thì trong mấy tác phẩm của KD lão gia,các nương đều là hàng nữ lưu siêu kinh điển,cao thâm khôn lường,ko biết ngoài đời thế nào,nếu mà cũng thế nốt thì chắc anh em ta thành cừu với gà cả!!!!!
    [Cái ấy còn tuỳ...
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ây da, Lệnh Hồ Xugn lúc dó dã quyết chí chịu thiến mà, sao KD không cho thiến luôn dể LHX nhập bọn cùng Diền Bá Quang cho dzui nhà dzui cửa
    Bằng hữu nói chí lí, nhưng mờ dâu phải em nào cũng siêu sao dzậy dâu. Chỉ có mấy thằng nhân vật chính nội công thâm hậu mấy nàng mới theo chối chết dấy chứ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    khà khà, Prankster huynh đài lập luận chặt chẽ và thấu tình đạt lý vô cùng. Hà hà, các nường chỉ chăm chắm chăn mấy chú nhân vật chính Nội công thâm hậu thui, tầm loẻo khoẻo như anh em mình thì "làm ăn" nỗi gì...

    all the rivers run ...
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lúc Lệnh Hồ Xung gặp Doanh Doanh, hắn đang bị nội thương, làm ăn được gì đâu?! Các vị giỏi đi lạc đề quá đi mất!!!!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Lúc dó tại hạ thấy dù không nói ra nhưng thánh cô rất tin tưởng Bình Nhất Chỉ có thể chữa bệnh cho LHX, nên cứ yên tâm mà yêu, ai ngờ.... mà cuối cùng thì Lệnh Hồ Xung vẫn nội công thâm hậu

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này