1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu người đến sau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_be, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn nhưng cố mãi vẫn ko yêu được. Tình yêu chỉ có 1 thôi mà, phải ko?
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ngừơi thứ 3 thì đúng hơn nhỉ????
    Mấy hum trứơc tớ chat mí người ấy,nói đừa là có nguòwi iêu mới rài.....người í cứ méo mó,rùi hu hu,rùi thật hả????
    Ghét thế....Chẳng lẽ cứ mún mình chạy theo mãi àh????
    Mơ......
  3. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mơ...về nơi xa lắm
    Con gái Hải phòng mặn mà gió biển thế mà cũng biết mơ hở cưng
    for u
    for me
  4. dieuthuyen.vn

    dieuthuyen.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có topic hợp với tớ quá . Vừa mới ngủ dậy vào đây tỉnh cả ngủ
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày không gặp anh.. Có biết bao nhiêu chuyện, chống chếnh và hoang mang.. Không biết phải nói với anh như thế nào, dù sao thì vẫn nhớ anh.. Nhớ lắm..
    Tại sao mọi người lại cứ phải có định kiến và chối bỏ cái tình cảm mà mình đang có chứ? Hạnh phúc với mỗi người là khác nhau mà.. Thậm chí bây giờ, anh có không yêu em, anh có gạt bỏ em ra, em vẫn thấy chẳng có gì hối tiếc, đơn giản vì em tìm thấy được một người mà em yêu... Trong cuộc sống này, có phải dễ dàng để có tình cảm với một ai đó đâu? Càng chẳng dễ để giữ một ai đó cho riêng mình... Cho nên, cứ như bây giờ cũng được, em hài lòng..... Vì, với cái tính dở hơi của mình, chưa chắc em đã giữ được anh là của riêng em... nên, anh cứ là của chị ấy.. Em chẳng mong mỏi gì hơn là mỗi ngày được nhìn thấy anh!
    Thật kì lạ, lâu lắm rùi em mới có cảm giác như thế này đấy anh ạ... Cái cảm giác cứ muốn được ở gần bên một người... Em là đứa cả thèm chóng chán, em cũng không biết sẽ kìm giữ được mình trong bao lâu.. Nhưng dù sao, cứ trân trọng những gì chúng ta đang có, vậy là tốt rồi...
    Nếu cứ e ngại về cái kết thúc mà tất cả mọi người đều đang nghĩ tới... Thì liệu đến bao giờ em mới cảm thấy niềm vui... Có thể ai đó sẽ nói, thiếu gì người để ta tìm thấy niềm vui - chẳng đơn giản như vậy đâu mà, con người ta, gặp được đã là cái duyên, tình cảm có được càng là cái duyên.. Mà cái duyên như hạt mưa rớt độp vào tay.. Khó nắm bắt lắm...
    Nếu không chịu viết một câu, làm sao có được dấu chấm.. Nên em sẽ viết tiếp.... Anh có tin em không?
  6. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    mãi là người đến sau
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đi rất nhiều tin nhưng không thấy anh nhắn lại.. Chắc anh bận thực hành thôi mà.. Có gì đâu mà nghĩ linh tinh chứ.. Tối còn vội vàng về nhà măm măm, măm xong đi dạy, dạy xong chắc vác case sang cho chị ấy.. Thấy họ qua hỏi thăm bệnh nhau mà.. Chuyện bình thường í mà...
    Tay chảy nhiều máu quá.. Con dao sắc thật đó.. Tự nhiên lại nhớ về cái cảm giác thích hành hạ bản thân của ngày xưa.. Cứ tự làm cho mình đau.. Đau cái này rồi sẽ quên đi đau cái khác..
    Mặc kệ cái tay đau, vẫn cố oánh vài chữ... Vì nhớ anh khủng khiếp.. Mai hy vọng vẫn nấu cho anh ăn được..
    Vết thương, vẫn đang rỉ máu..
    Đây là bài hát em thích lắm, anh ạ.. Hôm nào em sẽ hát cho anh nghe nhé.. Bài này chắc cả hai chúng mình sẽ uống nước đấy, vì em cũng không nhớ tên bài hát mà... Yêu anh!
    Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
    Từng ngày em sống, giữa những chơi vơi, giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
    Được yêu, được sống, chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau
    Và rồi từng đêm em mơ, em mơ, giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được tin nhắn của anh.. Em chẳng nhắn lại đâu.. Chẳng biết vì sao nữa.. Có thể là....tủi thân, một chút thôi, tránh sao được..
    Nếu mà như mọi người, có lẽ, anh sẽ phi đến ngay với bông băng.. Nhưng anh khác và em cũng khác.. Em biết, em chấp nhận!
    Em đợi ngày mai tới...
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đúng là mỗi người có 1 cák cảm nhận Hạnh phúc...
    ấy khác
    Tớ khác
    Mọi người khác
    Tớ cũng từng nghĩ như ấy,chỉ cần mình yêu,yêu hết lòng là đc...ko hối hận...tớ ko hối hận.........
    Nhưng.........ấy có bao giờ đặt mình vào trường hợp chị người yêu(vợ) anh ấy hok???
    Ấy cũng là con gái.........Ấy sẽ ntn khi biết người mình yêu thương,tin tưởng,gắn bó,tình nghĩa (vợ chồng) bao nhiêu năm.....lại fản bội mình????
    Có câu là : những gì mình hok muốn thì đừng làm cho ai (tương tự như thế này,tớ ko nhớ chính xác ^_^ )
    Khi tớ như ấy bi giờ,tỡ đã từng nghĩ tớ là người bất hạnh nhất trong 3 người,chỉ đi bên lề hạnh phúc của họ...........blah blah....
    Nhưng tớ đã nhận ra là người bất hạnh mới là người yêu của người ta....Cứ sống với mộng tưởng,với hạnh phúc ảo......tớ thấy cứ sao sao,kiểu rì rì í :( :(
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng chuông cửa, tiếng xe.. Lại cứ tưởng anh đến.. Không phải.. Biết là anh không thể đến vậy mà ngóng trông.. Ngớ ngẩn thật..
    Nghĩ cho chị ấy ư? Có chứ.. Sao lại không nghĩ.. Mình chỉ nghĩ mình bất hạnh vì mình cứ đâm đầu vào chuyện này dù biết trước kết quả chứ đâu có nghĩ mình bất hạnh nhất trong ba người...
    Em đang độc ác.. Em chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương.. Em vẫn luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, cho nên từ trước tới giờ em luôn nhận phần thiệt hơn... Nhưng lần này, em sẽ mặc kệ... Mọi người có chửi vào mặt em cũng được, có tạt axit vào mặt em cũng được.. Em sẽ không buông tha cảm xúc của em...
    Không phải em đang điên cuồng không nghe ai nói... Em biết những gì em đang làm... Em biết sự ngốc nghếch, em biết sự ác độc.. Em biết tất... Đâu phải lần đầu em như thế này.. Nhưng em là vậy.. KHi nào em chán, em sẽ từ bỏ.. Không thì trái đất có sập cũng không ngăn em lại được...
    Em điên đấy...
    Tối nay em ở nhà anh ạ... Người ta đi vắng, hình như người ta nhớ em lắm... Em thấy em đang ác độc với rất nhiều người..
    Em lại suy nghĩ linh tinh rồi.. Đừng mắng em nhé.. Cũng đừng suy nghĩ gì anh nhé.. Em vẫn là mèo con của anh, luôn luôn....

Chia sẻ trang này