1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu người đến sau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_be, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    vất thằng kia qua một bên, đi karaoke em ơi
  2. susuzz

    susuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thế đến với anh luc trái tim anh chưa kịp lành vết thương.Tui và anh đôi bạn cùng học với nhau rồi chợt 1ngày tui nhận ra trái tim tôi đã có anh từ lúc nào.anh cũng thế ....và cả 2 thật hạnh phúc....Một ngày kia khi tui chơt nhận ra rằng anh ấy vẫn yêu và rất yêu chị ấy (mặc dù chị ấy đã có chồng)....tui k thể thay thế vị trí chị ấy trong lòng anh...nhưng tui sẽ tìm chỗ đứng trong lòng anh...
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    mình cũng sẽ yêu người đến sau đến chán thì thôi
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có khi mai lại không được gặp anh rùi á.. Huhu, người ta bị xì-chét sao á.. Sao lại cứ nhè chỗ em mà tới nhỉ, huhu, mai em khóa cửa.. Huhu, để tối em hỏi lại xem có thật người ta có muốn định cư ở đây mấy ngày không nữa...
    Gặp anh mà không được chạm vào tay anh.. Không được dí mũi vào mũi anh.. Chỉ được hít hà từ đằng sau cái mùi thơm ấy.. Anh có tin là, cái mùi đó còn đang ngự trị ngay trên mũi em không, em cứ chun mũi lại để tự ngửi.. Cho đỡ nhớ.. Hihi, bi giờ em là con cún con hay mèo con của anh í nhở... Nhớ anh lắm cơ..
    Bữa ăn đầu tiên của em với anh, thế mà để cho anh nấu.. Hihi, nhìn dáng con tắc kè làm nội trợ iu ơi là iu cơ.. Nếu như em phải chết luôn lúc đó cũng được.. Món nào người iu nấu cũng ngon á.. Nói thật, không phải khen đâu nhá.. Em chẳng mấy khi phỉnh nịnh hay khen xã giao cả.. Có sao nói đó.. Chẳng tin thì kệ..
    À, hum nào để em với người iu chơi ba cây nhá, chơi hok.. Em thắng người ta suốt đấy, để xem người iu có thắng em hok nhá.. Còn cái món cá ngựa thì để cho người iu sang kia chơi với các cháu.. Người anh hùng trong mắt các cháu nhỏ ngây thơ.. Hehe, có ai ngờ đâu núp dưới cái mặt nạ kia là một.... đứa trẻ con không kém, iu lắm cơ...
    Lại hok đi măm nữa người iu ạ.. Nhưng có người rủ đi nhậu.. Em muốn say, thực sự muốn say người iu ạ.. Muốn xỉn rùi mai gặp người iu... Nhưng chắc mai không được gặp rồi... Biết làm sao đây, giết em đi còn hơn... Huhuhuhuhuhuhu...... Hình như em hơi say cafe rùi á.. Tối nay say vớ vỉn nữa cho thích... Hum nào người iu đi nhậu với em nhá, chịu hok... Người iu hok bít uống thì ngồi ngắm em uống... Em là đứa nát lắm á... Người iu đấm em đi... Giá mà có người iu ngăn cản em bi giờ.. Người iu ngăn em đi mà... Huhu....
    Em nhớ anh quá anh ơi...
    Cái vụ ăn uống, nhậu nhẹt, vẫn chưa chính xác, bực quá..
    Người iu ơi, em nhớ quá đi...
    Lúc chiều anh nói đùa thế ấy mà... Em đã... không phải là giận... Mà sao tự nhiên lúc đó bùn bùn... Em nói thật, lúc đó em suýt khóc đấy... Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ vì rất háo hức được gặp anh, rất nhớ anh.. Em nói vậy thôi, anh không phải xin lỗi hay nghĩ gì đâu nhá.. Em lại vui rùi mà.. Ngồi với anh, được nhìn thấy anh là vui lắm rùi í..
    Yêu anh lắm í...
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Con tắc kè hoa iu dấu của em...
    Hôm nay em ngủ ít nhá.. Sinh viên ngoan hơn một tẹo nhá.. Hihi.. Nói cái này anh có tin hok, ngủ có một tí tẽo mà em mơ thấy anh đấy nhé.. Mơ thấy cái má mềm mềm em cứ hay dí mũi vào.. Mơ thấy cặp lông mi dài tít mù tắp - xinh gái ứ chịu được, hehe.. Vậy mà, em đã nhớ anh đến như thế đó, anh có biết không?
    Tối nay anh đi sinh nhật vui vẻ nhé.. Em dang băn khoăn xem tối nay có nên đi không.. Lúc sáng có mấy anh chị rủ đi cafe đó, chẳng biết quyết định là có đi không nữa.. Chiều nay người ta cũng rủ đi nữa.. Cũng chẳng biết có đi không nữa.. Vì sáng nay em bị quát là dạo này suốt ngày đi, há há, mà mới đi có hai hôm, tuần trước sinh nhật và đú đởn với boz thì đi cũng hơi nhìu thật, ở nhà đâu có 2 -3 ngày.. Nhưng mà, sao cái lúc em ngoan ngoãn ở nhà thì không ai khen chứ.. Mấy tuần trước, chỉ đến tối thứ 6 - 7 - chủ nhật, một trong ba tối em mới bò ra khỏi nhà, tức là ở nhà 6/7 buổi, thế sao hok ai khen.. Em ứ thích cái kiểu đến lúc có cái gì không tốt thì oánh đồng tất cả với nhau.. Nhìn nhận một con người chỉ như thế thôi ư? Tính em cũng ham chơi thật đấy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Dạo này cảm thấy vui vẻ thì mới hay đi, toàn các anh chị em với nhau, đi cho nó.... sao nhỉ, cảm thấy ấm áp và vui vẻ mà... Hay là mơ ước em là đứa suốt ngày ru rú trong nhà.. Ôi, em không biết nữa.. Dù sao thì, vẫn phải ngoan ngoãn học hành hơn...
    Từ tuần sau chắc em lại đi học thêm thôi, tuần chắc hai buổi, em cảm thấy hơi nản với lớp này.. Có lẽ phải đề nghị cô giáo đổi phương pháp dạy.. Sang tuần, anh đi dạy thì em đi học, túm lại là mình gặp nhau lúc nào á nhở... Hơi bị nhiều lúc nhở, hihi... Nói tới đây lại nhớ anh lắm í..
    Mai liệu có được gặp anh lúc nào không, nếu không được gặp thì em làm sao bây giờ nhỉ? Em có chết được không nhỉ? Không đâu, sống cho tới khi gặp được thì thôi chứ, anh iu nhỉ.. Em tót lên học tiếp đây.. Chắc giờ anh ngủ dậy rùi, làm gì nhỉ.. Hok bít nữa.. Mai anh sang với chị ấy vui vẻ nhé... À, hay là cho em đi ngắm anh iu cắt tóc nhá.. Hehe..
    Nhớ anh lắm..
    Em có đang mơ không?
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Rút cục thì em cũng đồng ý đi với người ta.. Chẳng biết mấy giờ thì em về.. Chẳng biết lúc về có được gặp anh không?.. Không phải em không muốn anh qua với em bây giờ.. Không phải em không muốn anh chạm mặt người ta <mà cũng một phần thế>... Cái chính là, anh mà tới bây giờ, em sẽ chẳng cho anh đi đâu nữa, sẽ bám riết lấy anh.. Anh nghỉ đi đâu lun nhá..
    Gọi điện, nghe cái giọng ngái ngủ của anh mà iu thế chứ.. Giá mà em ở đó, em sẽ cắn một cái thật đau vào má anh.. Rùi sau đó sẽ hít hà cái mùi thơm dễ chịu đó.. Sao lại thích cái mùi đó thế chứ nhỉ.. Hihi, được nghỉ học vì một lí do củ chuối, hình như vì mưa quá nên cô giáo không tới lớp được anh ạ.. Bọn em đang thấy cái lớp khác nó về, đang ngẩn ngơ vì cô giáo mình chăm quá chẳng cho nghỉ bao giờ thì...nhận được tin nhắn của cô là nghỉ... Hớ hớ, sướng thì sướng thật nhưng mờ nghĩ cô giáo thâm thật á... Cô cho nghỉ vào cái hum mưa gió thế này thì cái lũ học sinh muốn đi đú cũng chẳng được..
    Mà sao mưa to thế chứ nị.. Mưa như vậy mà ngủ thì thích phải biết á.. Lại được nằm trong vòng tay anh thì....ôi, chết luôn cũng được.. Nhưng mờ, em lại đang ảo tưởng rồi.. Em về nhà, lại ở nhà 1 mình, chị ấy đi chơi đâu rùi á.. Nhưng em hok nghĩ linh tinh gì đâu á, thật đó.. Em ngoan hok.. Có thưởng gì cho em hok nào..
    Thực sự là nếu tối nay hok có ai đi cùng em chắc chắn em sẽ đi cafe một mình, lâu rùi cũng thèm cái cảm giác ngồi một mình.. Nhấm nháp sự cô đơn.. Lại còn mưa nữa chứ.. Vui ứ chịu được, hờ hờ...
    Oài, em đang oánh chữ rất là nhanh anh nhá, nhưng mờ là theo thói quen sờ bàn phím thôi chứ hok phải là 10 ngón bài bản đâu nên lắm lúc mỏi phết.. Vừa nãy một đoạn ngồi oánh cho bài bản thì thấy chẳng khác gì rùa bò.. Hok đủ kiên nhẫn đâu.. Em là đứa thiếu kiên nhẫn gớm ghê.. Cho nên em ghét chờ đợi, ghét nhất phải chờ đợi.. Có lẽ vì thế mà em luôn là người chờ đợi, không muốn người ta chờ đợi mình vậy là mình lại lon ton đến.. Chẳng may, em gặp phải một cơ số người quen thích cao su, ghét thế chứ.. Nhưng với người yêu thì em đợi được.. Em đợi cả đời cũng được á.. Giá mà cái sự chờ đợi đó được đền đáp nhỉ, xa xôi nhỉ..
    Eo ơi, dạo này em đen quá đi mất.. Đen lắm í.. Huhu, làm sao cho nó trắng ra bây giờ nhỉ.. Ngày xưa trắng trẻo xinh xắn bao nhiêu, bây giờ nó đen thủi thùi thui, xí ơi là xí.. Xí hổ quá cơ.. À, em thật ra cũng hok có định kiến gì với con trai đen hay trắng, có những đứa bạn em nó cũng hơi đen <mà thật ra con trai là bạn em hình như có mỗi 2 đứa đen đen> nhưng nó biết cách ăn mặc nên trông vẫn đẹp.. Em cũng thích người iu em, hơi đen một chút xíu thôi, còn trắng vẫn thích hơn, chọn quần áo cho nó dễ.. Người iu đừng có mờ giận dỗi gì cái vụ em nói người iu đi mua vải với chị ấy.. Như vậy tốt hơn, con gái, hay nghĩ ngợi lung tung lắm.. Nhất đâu đi chọn vải mà lại không có con gái tư vấn mà anh mang về, chị ấy sẽ nghĩ vẩn vơ xem anh đi cùng ai đới... Mệt đới.. Em chỉ là nghĩ cho anh thôi mà.. Còn em, em chẳng sao đâu.. Nhìn người iu em vui vẻ và xúng xính áo mới là em iu rồi.. Chỉ mong người iu mỗi tối ngủ ngon giấc, mỗi ngày ăn ngon miệng, mặc quần áo đẹp.. Vậy là em vui rồi.. Em ngốc quá không..
    Em đang huyễn hoặc mình rất nhiều cái.. Nhưng cứ để em chết chìm trong cái mộng ảo này cũng được.. Em chẳng muốn chứng kiến cái thực tại khô khốc, em yếu mềm vậy đấy.. Cho nên, anh đừng phá tan giấc mơ nhỏ của con em nhá.. Cứ để em mơ mộng nhá.. Giấc mộng nào rồi cũng tan thôi, nhưng cứ để tự em chủ động thức dậy.. Sẽ không có chàng hoàng tử nào đánh thức em đâu, vì chàng hoàng tử của em ở trong giấc mơ này rồi.. Thực tại phũ phàng lắm..
    À, cái bài tiếng Anh phải lên nói, hôm nay em còn chẳng thèm chép của bọn nó.. Kệ, bảo là nếu có lên thì vớ lấy bài chúng nó lên đọc cũng được, vậy mà rút cục được nghỉ.. La la la... Hihi... 3 tiết đầu anh ạ, lớp vắng hoe, vắng lắm í.. Hix.. Lúc đó chỉ muốn phi về với anh.. Kể cả lúc mưa biết tin được nghỉ, người đầu tiên nghĩ đến lại là anh.. Hôm qua uống rượu say về, người đầu tiên nghĩ đến vẫn cứ là anh.. Anh thật là, sao mà lại to béo để chiếm hết suy nghĩ em thế chứ.. Giảm cân đê, chuyển bớt cho em đê.. Không mấy cô hàng thịt cứ lượn qua nhà em hỏi mua xương sườn, ngại ứ chịu được.. Huhu...
    Ôi, sao bi giờ mình đen thế chứ.. Mới mua cái lọ nhũ mà oánh lên thấy thật kinh khủng.. Hum nào em sẽ oánh cho anh nhá, hihi.. Đen thế này không muốn gặp chị ấy chút nào.. Chị ấy thì trắng trẻo xinh xắn.. Aaaaaaaa.... Mất tự tin quá đi.. Cho em mượn bông hoa nào.. Ngắt cánh nào.. Đi.. Không đi.... Anh bảo em đi hay không nào, hehe.. Em nghe lời anh mà.. Yêu anh mà...
  7. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
  8. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ahahhâh, thế còn cái gì không thuộc về mình mà vẫn cứ mơ tưởng thì sao?
  9. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ấy có vẻ nhường nhịn nhỉ. Theo tớ thế này, nếu một người yêu một ai đó mà không dám nói ra hay vì bất cứ một lý do nào khác, thì hãy vứt bỏ qua hết tất cả để đến với tình yêu của mình. Hãy cào cấu, cắn xé, để giành giật tình yêu về mình cho dù mình là người đến sau thứ vài ngàn đi chăng nữa.
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    dạ,cảm ơn anh Tuấn Anh đã góp ý cho em ...
    thế anh có nghĩ đến trường hợp thích thì thích nhưng k sẵn sàng để yêu người đó chưa???
    Em nhớ có lần anh bảo em " để trở thành bạn thân k phải đơn gian đâu, nó là cả 1 quá trình vun đắp đó"
    thì em cũng muốn nói rằng để yêu 1 người cũng k đơn giản chút nào... k thể cứ nói yêu là yêu ngay đc... nói chung cái j đến thì đến... mà k đến thì thôi (em chưa sẵn sàng làm j hết)... em k phải nhường nhịn, nhưng cũng k thích bon chen cào cấu, cắn xé để giành giật 1 tình yêu nhu ý của anh

Chia sẻ trang này