1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu nhau đi! Đó là điều "mình" muốn nói với các "Bomb" hôm nay. Hãy vào đây bạn sẽ có nhiều "bom

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi! Đó là điều "mình" muốn nói với các "Bomb" hôm nay. Hãy vào đây bạn sẽ có nhiều "bomb" cho Tình Yêu hơn

    "Mìn" chào các "Bomb" thân mến!

    Các bạn vào đây để yêu nhau đi nhé!

    http://www.anhyeu.com

    Mình chưa đăng ký ở trên đó nhưng có đứa bạn nó có mấy tầm hình cá nhân của mình nó "hù doạ" là sẽ đăng ký mình ở trên đó. "Nếu điều đó xảy ra" thì mình sẽ được một Bomb Tình Yêu rồi, hehe...Nhưng chỉ có điều là mình đang "tán" một em rất xinh, rất duyên, khuôn mặt rất phúc hậu và cũng rất bí mật...hé hé...nàng ta ko biết mình đang nghĩ vậy đâu. Hihi huhu..

    Hy vọng rằng các bạn sẽ vui vì có thêm nhiều người bạn ngộ ngĩnh mới! Thân!

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cô đơn quá rồi Robedan@ nhỉ ?
    tui thì lang thang ngoài đường, có khói bụi 1 chút nhưng vẫn thích... suy nghĩ lung tung .. có khi đâm vào 1 chiếc xe khác rồi nhe răng ra cười hì cũng thú
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, tội nghiệp cho những tâm hồn cô đơn đang đi tìm ảo ảnh.............
    Tui thì chẳng tội chi phải đi tìm .......
    Buồn thì có mấy thằng bạn thân rủ đi uống bia cho đỡ cái nóng của HN. Vui thì đi mua sắm, xem tranh, lang thang rồi ăn uống tẹt ga với bọn con gái.............Về nhà ngủ một giấc trong tiếng nhạc của mấy bản SONAT của MOZART.............ĐỜI THẾ LÀ SƯỚNG.
    Có chuyện gì khó nói thì hẹn mấy đứa bạn ở xa lên mạng chat , như kiểu là xưng tội với cha đạo vậy ...................
    Chạy tình thì tình đến mà đuổi theo tình thì tình đi mà.................hehe
    bluemoon
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 09/06/2003
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tội nghiệp cho những tâm hồn cô đơn đang đi tìm ảo ảnh nhỉ? Thế chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây cũng là ảo ảnh hết cả sao? Tuy chưa thể cầm nắm được nhưng đó chỉ là chưa chứ không phải là không.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    (hãy yêu nhau đi-Trịnh Công Sơn)

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 12/06/2003
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ở đây công nhận là ảo thật, nhưng mà chúng ta đã gặp nhau, nói chuyện với nhau, đi ăn thịt chó với nhau, chúng ta đã biến cái ảo thành cái thật rồi mà... tuy ảo mà thật !!!
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thể thành thật...........nhưng không phải những gì bạn thể hiện trên các forum là thật 100%.......Và trước khi nó trở thành thật, thì nó chỉ là ảo
    bluemoon
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    he he , đứng nghe robedan nói dại , yêu mần chi cho đời nó khổ sống vô tư....chẳng sướng hơn a`,
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    2 trong mười bốn điều răn không phải của Phật:
    Bi ai lớn nhất của đời người là yêu
    Sai lầm lớn nhất của đời người là cưới
    Các bác nhớ lấy!!!
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry ơi, sao nói zậy?Ân hận rồi sao?Có giận nhau thì nói trong nhà thui chứ, sao vào box nói to vậy, có ai hiểu lầm mình chết
    Thay mặt No_cry, tui xin đính chính nghe:
    Hạnh phúc lớn nhất của đời người là yêu và được yêu
    Quyết định sáng suốt nhất của đời người là cưới ( đúng người mình yêu)
    NO_CRY, I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY​

Chia sẻ trang này