1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu nhau đi! Đó là điều "mình" muốn nói với các "Bomb" hôm nay. Hãy vào đây bạn sẽ có nhiều "bom

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, hai Ông Bà mà được tui trích dẫn trên yêu nhau quá mà, crazy quá mà nên nhớ lộn hết rồi . Nhà tui có có in ra 14 lời khuyên của phật này và treo lên to tướng trên tường (Mẹ tui làm đó - đây là thần giao cách cảm, trong lúc đó ở trong SG phong trọ tui cũng mua cái tờ lụa có in mấy lời khuyên này về và treo lên. ) Tui lại có tật vô tâm nên hay quên, ko nhớ nữa rồi??? . Mong một trong hai anh chị đính chính lại...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại đi robedan ơi. Tui đâu có ý định xuyên tạc gì đâu. Đó là kinh nghiệm tui tự đúc kết ra đó, sau khi chơi với 8h
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Robedan chú ý: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG...phần tô đậm đó
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 13/06/2003
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 13/06/2003
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không biết là có phải hai câu đó của Phật hay không . Tôi thấy cả 14 điều răn ở ngay cái hàng Net ở Tôn Thất Tùng. Nghe là đã chuối cả buồng rồi. không ngờ lại có người lấy làm châm ngôn cho mình. Thế gian quả có nhiều điều thú vị thật.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  5. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đây nữa nè
    www.loitraitim.com
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thấy có 1 điều thú vị, đó là có người thấy những người khác mình là những người buồn cười. Mà bác hỏi như thế là chứng tỏ bác đọc chưa kĩ, thế mà đã dám bảo là chuối. Hai câu đó trong 14 điều răn của Phật là:
    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Có người thích người không thích, tui thì tui thấy hay.
    Còn 12 điều răn khác của Phật, nếu các bác thích đọc thì 8h sẽ post lên cho
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    A ha...xin lỗi nha pà con, tui đọc lộn, Chị No_Cry viết có chữ Không mà tui không thấy nên cứ tưởng là chị post sai . Tuy rất thích 14 câu này, lần đầu tiên đọc nó ở nhà sách Nguyễn Huệ - SG là tui đã thích rồi, đọc nhiều vẫn thấy hay cho dù nhà tui ko theo phật chi cả. Tui thấy lời lẽ cũng sâu xa mà chân lý đó chứ.
    Ai zaa....Cái to píc của chui - "Hãy yêu nhau đi...bomb tình yêu mô nỏ chộ...trúng bomb "cãi nhau" của bọn miềng rồi. Thôi quay lại vấn đề yêu thương nồng cháy trên đi, đang trên đà thổ lộ iu nhau hay hay , tự nhiên có mấy người vô duyên "ngắn trự" (ý tui nói là đọc ko rõ ) nhảy vô cãi lộn (trong đó có tui, hihi )....Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé....
    Hehehehe..đời vẫn đẹp như ngày nào....ta yêu em, ta yêu em như hai đôi dép của Chungpq vậy. Khẹc khẹc....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bomb Tình Yêu mới nhất của tui đây nè:
    http://www.honnhau.com/
    Hoặc:
    http://www.hunnhau.com/
    Không ai dám post Links tục tĩu lên đây đâu, vào đi thôi....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ô hô! Nói vậy mà được sao?
    Thế thì hai câu:
    Bi ai lớn nhất của đời người là yêu
    Sai lầm lớn nhất của đời người là cưới
    là ý gì?
    Đó hẳn là ý của No_cry rồi. Bởi vì nếu không phải ý của o thì khác gì o nói bừa, nói cho có cái để mà nói đúng không.Rốt cuộc thì No_cry post 2 câu đấy lên là muốn mọi người làm theo ý của o: không yêu, ở quá (!) Lạ thật!
    14 câu của Phật ở đâu tôi không hay biết, cũng không khoái đọc kỹ, tôi có theo đạo Phật đâu! Nhưng tôi đọc kỹ 2 câu của o lắm, và tôi thấy buồn cười, thật chứ không đùa đâu. Bởi sống trên đời ai lại có ý bêu xấu tình yêu thế cơ chứ. Ơ mà o có phải là ni cô không. Nếu là ni cô thì tôi không dám nói nữa đâu.
    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới đi qua một hướng khác. Hay là No_cry chỉ viết lên để đùa chơi thôi :-)D). Nếu đúng thì ổn rồi. Nhưng o lần sau đùng đùa ác như vậy. Các em nhỏ vào đọc lại sợ không dám yêu thì chít, tội nghiệp các em lắm.
    Nói nhiều quá đâm nó hơi dại dột. Chỉ chốt lại một câu thế này: Tôi là người luôn bảo vệ quan điểm: Tình yêu luôn cao đẹp, yêu đến chết thì thôi. Cho nên ai nói xấu về tình yêu, ai có quan điểm tiêu cực là tôi căm lắm, tôi giận lắm! Mà đã giận là mất khôn. Có gì không phải mong mọi người bỏ quá cho. Đa tạ, đa tạ!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cãi nhau chẳng qua là một cách để giảm Stress thôi mà, Arch hè Còn tụi miềng vô net và box QB để học hỏi và giải trí thui..........chẳng có ai nghiêm trọng hoá vấn đề cả.
    Mỗi người có một quan điểm sống, có một thứ để yêu thích và có một người để đồng cảm .................ko ai giống ai được mà cũng ko cần bắt người ta phải giống miềng............vì giống thì Y luôn người miềng Y thì chết à
    Tui cũng thấy cả NO_CRy và ARCH đều nói đúng:
    1, 14 điều răn của Phật hay và sâu sắc................Tui thỉnh thoảng bị Stress là đến chùa Trấn Quốc trên HỒ Tây để vãn cảnh chùa và ngắm cảnh hồ , vì thấy hơi giống với sông Nhật Lệ.........Những lúc đi một mình và đến cổng hậu của chùa thấy 14 điều răn này lại thấy tâm hồn mình thư thái ra một chút...........khi nghĩ đến các điều răn và soi lại mình........
    2, TY khi mô cũng đẹp dù nó mang đau khổ đến cho nhiều người nhưng hạnh phúc trong TY là động lực cho rất nhiều người làm được rất nhiều việc và sống tốt hơn..........
    ARCH thông cảm cho chị NO _CRY đi.............biết mô được chị ấy đang ko được hạnh phúc như miềng..........mà chị đã Nỏ thèm khoóc rồi tề............
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE

Chia sẻ trang này