1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu nhau đi! Đó là điều "mình" muốn nói với các "Bomb" hôm nay. Hãy vào đây bạn sẽ có nhiều "bom

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì...chẵng sai mà cũng chẳng đúng đâu bác Arch ơi. Vì ngay cả chính tôi nhiều khi cũng ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa...huống chi người khác...Híc,
    quote: Cứ nghĩ rằng mọi người đều thật lòng cơ
    Thui, đừng chán nản nữa, làm sao mà biết được điều trên??? Huhuhu....Nhưng nếu Arch cứ tin mọi người ở trên đây thôi thì cũng ko ảnh hưởng gì đâu. Thử nghĩ lại đi! Không sao đâu!
    Tin thì mới vui được bác Arch ạ. Còn những đánh giá quyết định về một ai đó thì phải mặt đối mặt thôi, nếu Arch "tinh mắt" một chút là một vài lần gặp là đủ để mình bít là tiến hay lùi???? Chúc pà con ngủ ngon!
    Thứ 6....vui vui vui...
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cười người khác cũng là cười mình thôi, không cười thì chết vì buồn với giận dữ thôi.
    Cuối cùng thì té ra tất cả mọi chuyện đều là dùa chơi thôi, ừ! Mình ngu thật! Mà cũng đúng, mình ngu, nhưng chẳng lẽ lại đến mức không biết rằng không có gì là nghiêm túc ở trên cái diễn dàn này. Ngây thơ! Cứ nghĩ rằng mọi người đều thật lòng cơ. Hụt hẫng... Ai nói với tôi điều gì đó đi...Có ai không? Có ai nói cho tôi biết là tôi đang nghĩ sai, làm sai cái gì đi.
    [/quote]
    Ơ Arch, sao lại trầm trọng thế. Chỉ 1 lời nói đùa mà em cho rằng tất cả mọi thứ trên diễn đàn là không nghiêm túc, và rằng chị không thật lòng. Chị thấy chị đùa như thế chẳng có gì là quá đáng cả. Mà nếu ai đó có nói thật lòng điều gì mà không đúng như ý em thì đó cũng là quan điểm của 1 con người, mỗi người 1 khác, em không nên cười họ.
    Em biết không, đọc bài của em chị nghĩ là có lẽ trong lòng em bị tổn thương hơi nhiều. Chuyện đau khổ vì tình yêu là chuyện bình thường, nhiều người gặp phải. Em hãy cố gắng mà vượt qua thôi. Mấy hôm nay chị cũng buồn chán quá, cả ngày nằm dài không muốn làm gì cả. Hôm qua có 1 bác lớn tuổi, bác bảo chị là: Phải tự mình cứu lấy mình thôi cháu ạ, buồn chán mãi thì chỉ làm hại chính mình mà thôi. Thế là hôm nay chị bắt đầu lại công việc, thấy thoải mái hơn, xem như "làm lại cuộc đời " Không biết chị có hiểu đúng em không. Hy vọng chị nói điều đó có thể giúp được gì em. Nếu có gì không phải thì bỏ qua cho chị cái kiểu 'hơi hồ đồ' đó nhé
    Thôi, chị xin hoà trước đây.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ơ Arch, sao lại trầm trọng thế. Chỉ 1 lời nói đùa mà em cho rằng tất cả mọi thứ trên diễn đàn là không nghiêm túc, và rằng chị không thật lòng. Chị thấy chị đùa như thế chẳng có gì là quá đáng cả. Mà nếu ai đó có nói thật lòng điều gì mà không đúng như ý em thì đó cũng là quan điểm của 1 con người, mỗi người 1 khác, em không nên cười họ.
    Em biết không, đọc bài của em chị nghĩ là có lẽ trong lòng em bị tổn thương hơi nhiều. Chuyện đau khổ vì tình yêu là chuyện bình thường, nhiều người gặp phải. Em hãy cố gắng mà vượt qua thôi. Mấy hôm nay chị cũng buồn chán quá, cả ngày nằm dài không muốn làm gì cả. Hôm qua có 1 bác lớn tuổi, bác bảo chị là: Phải tự mình cứu lấy mình thôi cháu ạ, buồn chán mãi thì chỉ làm hại chính mình mà thôi. Thế là hôm nay chị bắt đầu lại công việc, thấy thoải mái hơn, xem như "làm lại cuộc đời " Không biết chị có hiểu đúng em không. Hy vọng chị nói điều đó có thể giúp được gì em. Nếu có gì không phải thì bỏ qua cho chị cái kiểu 'hơi hồ đồ' đó nhé
    Thôi, chị xin hoà trước đây.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    [/quote]
    Arch ơi. Mi chộ chưa! Chị No_Cry làm hoà trước rồi đó,người lớn như rứa thì mi phải suy nghĩ chứ.
    Chị muốn" làm lại cuộc đời" ,quyết đinh nhanh lên.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói trước là con người tôi nó hơi điên điên. Nhưng cũng xin khẳng định là thần kinh tôi hoàn toàn không có vấn đề. Bởi thế những lời tôi nói đôi khi có hơi thô lỗ (chung quy có thể vì tôi diễn đạt kém) thì nó cũng là những dòng chữ thể hiện suy nghĩ của tôi. Tôi nói là tôi đã suy nghĩ kĩ rồi tôi mới nói.
    Trước đến giờ thì tôi chưa bất bình về cái gì ở đây. Bởi ai ở đây cũng có quyền nói cả, nói về suy nghĩ của mình khi mình muốn người khác biết về nó. Thế mà khi tôi chưa hề đề cập đến một thứ gì gọi là riêng tư ở đây thì (không biết ở đâu ra) lại có người "quan tâm" đến tôi một cách thái quá. Không biết người ta đã điều tra kĩ càng chưa mà lại ép buộc tôi vào vị trí "thất tình" hay "đau khổ" gì gì đó. Thật ra nói thực lòng tôi cũng có hơi hơi nhưng chưa đến nỗi trầm trọng để phải tìm nơi mà "tâm sự" như thế này. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Nhưng mà cũng không sao cả, hãy cứ yên tâm rằng tôi đủ bình tĩnh để có thể cầm chừng chuyện này ở đây. Nếu không biết đâu nó sẽ đi đến một tình thế bất ổn.Tôi nói rồi mà, thần kinh tôi hoàn toàn bình thường kể cả lúc đang bị "đau khổ" như thế này.
    Tôi nói từ đầu là tôi có hơi điên, tôi nghĩ là khi thấy tôi ở đây mọi người cũng nghĩ thế, biết đâu đấy!
    Xin mạn phép kể một vài cái sự điên của tôi cho mọi người nghe.
    Thuở nhỏ tôi được cô giáo giạy là tình yêu tình cảm lớn lao, cao đẹp của con người, ví dụ như là: yêu quê hương, yêu đồng bào, thương người khốn khó, giúp kẻ hoạn nạn, v v..Còn tình yêu nam nữ thì lớn lên tôi mới được biết. Bởi vậy tôi mới ghi nhớ những lời cô giáo giạy làm châm ngôn cho mình. Tôi cứ nghĩ là phải có một tấm lòng cho mọi người xung quanh, cứ cho đi mà không đòi hỏi. Mà tôi cảm thấy làm thế rất vui, tâm hồn rất thoải mái, cũng khó tả lắm...Người ta nói tôi điên!
    Có người đàn ông nghèo khổ, đói rách, đen thui, gầy guộc đến là tội nghiệp xin tôi một vài đồng. Lại đúng lúc tôi đang ngồi uống nước, có nghĩa là tôi có tiền. Ngày xưa nhà tôi cũng đói kém thế, tôi cảm thấy ông ta đang đói lắm, tội nghiệp lắm, tôi mủi lòng cho. Tôi nghe thấy: Đồ điên! Tôi thật sự không hiểu vì sao người ta nói tôi ghê thế.
    Thằng bạn tôi nhờ tôi thi dùm Tiếng Anh, lại đúng hôm tôi thi. Nó thì không biết gì nhưng tôi lại tự tin là mình sẽ thi được. Tôi sẽ bỏ thi, thi lại cũng chả sao. Nó mà đứt môn này thì nó cũng tèo luôn. Ừ thì không sao. Lại điên!
    Tôi yêu em. Yêu thật lòng. Yêu nhiều đến nỗi em sẽ không bao giờ ngờ tới. Xa em mấy năm, tôi không đếm xỉa đến một cô nào khác. Có người con gái ngỏ ý, tôi từ chối. Có người bảo tôi quên đi, tôi không chịu...Rốt cuộc nhiều người cho tôi là bị điên.
    Nói chung là còn nhiều chuyện điên lắm mà kể ra hết thì có khi mọi người lại có cái điên giống tôi, Tôi không dám. Xin kể một ít cho mọi người biết thôi.
    Đến đây thì tôi cảm thấy mình nói quá đủ rồi. Tôi thật sự ân hận vì đã nói năng hơi nhiều từ trước, ân hận vì đã làm cho nhiều người ngứa mắt,...Tôi khẩn thiết xin mọi người lượng thứ vì đã làm mọi người tốn thời gian đọc bài của tôi. Xin hứa về sau sẽ cố gắng hiểu mọi người hơn.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi, quả thực là tui đã quan tâm thái quá, và lại hồ đồ nữa, cứ nghĩ là mình đoán đúng và viết như thế có giúp được gì bác chăng.( Cho nên mặc dù tui định bỏ net rồi nhưng mà vẫn lên viết linh tinh thế ). Thực sự bây giờ tui rất ân hân vì bài viết vừa rồi.
    Chân thành xin lỗi bác, dù biết rằng xin lỗi thôi chưa đủ
    Mà mình cũng điên thật, và rỗi hơi nữa.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 25/06/2003
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, mọi người đều có ý định rất tốt khi quan tâm đến nhau , cho dù ko phải ai cũng đều quen biết nhau cả, đúng ko?
    Còn điên hay ko thì bản thân mình tự biết là được rồi, cũng có người nói tui hâm hấp đó.......Vì mình làm những việc ko giống họ, đó là do mỗi người có một quan điểm của riêng mình...Mình cứ sống sao cho bản thân mình thấy thoải mái nhất là OK thôi.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì. Rốt cuộc thì tui cũng làm cho mọi người điên lên rồi. Ha ha! Hân hạnh, hân hạnh! Vô cùng xin lỗi! Xin lỗi vì bắt chị No_cry, thanhhang, v v phải hứng chịu cơn điên của tui. Hì hì! Mấy khi mừh, hè hè!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...Bomb Tình Yêu, Hehehe...Các bác cãi nhau quyết liệt quá! Vui đây, vài bữa offline không biết hai anh chị này có cãi nhau nữa không nhỉ? . Cũng chưa có gì "xây xát" trầm trọng đâu. Cứ bình thường thui mà . Khiếp!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mát trời thì cứ dạo chơi...
    Trời mà có nóng cũng chơi như thường.
    Mấy khi, mấy khi có người chơi với mình lâu vậy.
    See you, see the kid in the man

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 26/06/2003
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rứa là hoà bình trở lại. Hết hồn
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này