1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Yêu như chưa Yêu lần nào..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hiền - cô bạn thân yêu dịu dàng và trong sáng của Tớ!

    "
    Trong những ngày cuống quít với chuyện về Việt Nam hay không, ngày ngày đi học và chỉ kịp ngồi tính toán: Tối nay ăn cái gì, tí nữa đi chợ mua cái gì, mua luôn thức ăn cho ngày mai thì Cậu xuất hiện làm cho Tớ có rất nhiều cảm xúc để viết 1 cái gì đó...[​IMG]

    Này cô gái của Tớ, Tớ không thể cho Cậu lời khuyên về Đàn Ông, về những Cám Dỗ vì sự thực Tớ cũng chẳng hiểu Đàn Ông họ nghĩ gì...
    Tớ không thể phân tích tâm trạng của 1 người đang Yêu, hay chưa Yêu, hay tất cả, hay không gì cả...
    Tớ cũng chẳng thấy phiền lòng, nếu Cậu trách Tớ rằng Tớ là 1 người nhạt nhẽo, không tâm lí, vô tư và vô tâm...
    Nhưng... Tớ có thể chỉ cho Cậu cách đương đầu với những vấp ngã và vượt qua được những nỗi đau.
    Thật đấy!...

    Tớ vẫn luôn cho rằng Cho đi là sẽ Nhận lại, bởi vậy Tớ rất thích lắng nghe Ai đó tâm sự, để có khi nào cô đơn và khúc mắc trong cuộc sống có Ai đó lắng nghe Tớ than thở. Khi đó Tớ thấy Mình khá hơn rất nhiều, tự tin và muốn bước tiếp. Bởi vậy cách đầu tiên để vượt qua nỗi đau là Cậu hãy luôn mở lòng, sẵn sàng kể cho Tớ nghe tất cả những điều muộn phiền Cậu mang...

    Tớ không phải 1 người biết cách lắng nghe nhưng Tớ là 1 người Bạn trung thành...

    Cậu sợ Đau nên ko dám bắt đầu 1 điều gì đó, sợ bị tổn thương, sợ trái tim tan ra như những giọt Mưa chiều nay nhưng Cậu ơi, tận cùng của Nỗi Đau là Hạnh Phúc. Tình yêu đẹp mà Cậu hằng mơ ước Nó sẽ không đến dễ dàng như truyện cổ tích có Bà Tiên phù phép giúp đỡ đâu. Tình yêu của đời Cậu do tự Cậu tìm lấy, giữ gìn, trân trọng qua những khó khăn, qua rất nhiều nước mắt, thử thách...

    Cậu hãy Yêu đi, Yêu như chưa bao giờ Yêu, trời ban trái tim để yêu mãi không bao giờ ngừng mà[​IMG] Yêu như chính tuổi trẻ của Cậu. Hãy tập sống hết Mình vì cuộc sống là không Chờ Đợi...

    Thà là Yêu rồi đau khổ còn hơn để Nó là câu hỏi day dứt mãi trong Mình!...

    Và Tớ sẽ luôn ở đây, Nhớ nhé[​IMG] "


    [r32)]
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    "Cậu ơi, tận cùng của Nỗi Đau là Hạnh Phúc"
    thích nhất câu này, theo tớ tình yêu còn là tìm kiếm và chiếm đấu nữa

Chia sẻ trang này