1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu như không có ngày mai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zer0day, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như không có ngày mai...

    ...ừ, mình đang như thế

    ...nhưng sợ sợ lắm, cái cảm giác mong manh này...Lí trí, trái tim mình đều không muốn điều đó xảy ra, ko cho phép nó xảy ra.

    Nhưng sợ, cứ cái tình trạng này, mình sợ, mình không còn đủ sức mạnh để giữ nó nữa...



    Được Zer0day sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 16/12/2008
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đã yêu như kô có ngày mai...
    nhưng cái nhận được là ....nothing
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    ....Xin hãy cứ yêu , đừng nên bối rối , TT tựa tìm ra lối . . .
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cái tít ná như "yêu cuồng sống vội" nhỉ. Đôi khi đừng quá dung túng cho cảm xúc
  5. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    là 1 bài hát thôi mà...
    Mọi chuyện với mình sao lúc nào cũng khó khăn, tất cả, đôi khi thấy cuộc đời dường như bất công với mình...trong mọi chuyện
  6. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu và từ từ cảm nhận, cảm xúc cũng cần một chút lí trí. Cuộc sống rất công bằng bạn ạ, không có cái j gọi là bất công cả trừ khi người ta cố gán gép nó
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng sống cho hiện tại! Hiện tại của hôm nay là tương lai của hôm qua!
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế! Tình yêu là gì vậy? Hết lòng vì nó và cái còn lại là ko gì cả?
  9. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ là phải cống hiến ! Cái gì cũng phải cố gắng hết mình. Nhưng có 1 thứ mà khó có thể khuất phục được nó, đó là " tình yêu". Hãy yêu ư ? Ừ, tương lai là thế. Vậy mà chẳng biết đến khi nào. Thế đấy
  10. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang iu không bít ngày mai là gì nè. Hai gd phản đối, bạn mình thì có vẻ k quyết tâm. Đưa ra những lý do k thoả đáng. Mình mún dứt khoát hẳn nhưng ng ấy chẳng chịu. Có lẽ tại mình vẫn còn yếu đuối trong tình cảm. Nhưng iu kiểu không tương lai, k ngày mai như vậy liệu có nên k các bạn? Mình thấy cứ chông chênh, phiêu lưu làm sao ấy.

Chia sẻ trang này