1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu như không có ngày mai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zer0day, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng quá là hỏng hết bánh kẹo đấy.Cứ yêu từ từ thôi mới thấy thích.Thế mà!
  2. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chủ topic có câu này đấy!
    Yêu như ko có ngày mai ko có nghĩa là sống gấp, sống vội, đồng bào ạ. Mà phải hiểu là trân trọng, tận hưởng cái mình đang có, đang nắm giwx, hết mình trong cảm xúc - khi mà chẳng có lí do quái gì để trì hoãn những điều đó. Bởi vì có ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao đâu. Như thế nghĩa là yêu và sống "có chất lượng". Chứ còn, đằng nào cát bụi chẳng trở về với cát bụi. Tớ nói có phải ko?
    Sống để sau này nhìn lại ko phải hối tiếc... If tommorrow never comes... Triết lý là ở cái đoạn ấy ấy đâý chiến hữu ạ.
    Được smartnmanly sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 17/12/2008
  3. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    anh cũng không hiểu tại sao chuyện đó lại có ý nghĩa với em như thế...nó chẳng đáng j mà, ko xứng đáng 1 chút nào để em phải nhớ, phải đau khổ, bận tâm.
    Có bao h em nghĩ như thế là ko công bằng với anh không...nhưng anh ko trách em, ko ai trách được tình yêu cả.
    Dù anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai, nhưng anh lại chẳng thể nào xóa bỏ nó đi được...
    rồi anh lại cứ tự làm đau mình vì những thứ xa xôi.
  4. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mong manh quá. Tình Yêu!!!
    Được IlsaLund sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 17/12/2008
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    KO được đâu, Yêu là phải biết ngày mai - Tình yêu đó sẽ như thế nào
    "Hãy yêu như Yêu lần đầu"
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế thì đâm bổ vào mà cuống quýt rồi lại đau đớn lại hụt hẫng như cái mối tình đầu á.
    Ko nhá,về sau biết suy nghĩ,yêu chín chắn,yêu ổn định và yêu có hi vọng hơn nhiều chứ,nhưng vẫn có những cái hi vọng và chờ đợi đến quay quắt!!!!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 17/12/2008
  7. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đã yêu mà chẳng suy nghĩ đến bất cứ điều gì... nhưng rồi nhận lại được gì? chỉ là sự giả dối...haizz
  8. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào...èo k dám!đốt cháy mình đốt cháy ng!hicc!chỉ khổ con gái!
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    chuẩn k cần chỉnh
    yêu và sống có chất lượng ha ha
    cát bụi lại trở về với cát bụi thôi
    Tớ đã nghĩ và yêu như thế, như k có ngày mai, dù có cũng bất chấp thế nào. Ty thực sự chỉ có 1, tớ sống và yêu hết mình vì nó - 1 lần rồi thôi. No regrets !
    Giờ thì tất cả qua rồi Tớ trở về cuộc sống tự do thi thoảng thấy nhớ nhưng cũng chỉ để nhớ thôi.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nên tàn nhẫn với bản thân mình, yêu như không có ngày mai để nhận được gì nhỉ ? Mãi chỉ là niềm đau nếu không bit trân trọng

Chia sẻ trang này