1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy yêu nhu yêu lần đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QUICK, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhu yêu lần đầu

    Hãy yêu nhu yêu lần đầu



    Đó là lời khuyên của nhà tâm lý Marion Louis trên tạp chí Madame Figaro.



    Bữa cơm hôm ấy bỏ dở, bởi vì chàng đau răng. Cái răng sâu hồi nào nàng bảo đi trám, chàng bảo ngại lắm. Bây giờ nó lủng một lỗ sâu hoắm. Nàng lo đi tìm túi nuớc nóng để chuờm, thay đổi thực đơn bằng món cháo lỏng... Nhung khi bảo thu xếp đến nha sĩ, chàng lại lần lữa, thế là nàng nổi cơn tam bành la hét om sòm. Tối đó răng ê không ngủ đuợc, trong ánh trăng soi vằng vặc chàng tha hồ quan sát vợ mình. Thân hình mảnh mai ngày nào đã to đùng, miệng thì há ra ngáy... ghê quá đi thôi. Sáng ra chàng lừ đừ vì mệt mỏi, mất ngủ, quạu quọ với vợ. Thế là vợ lại hầm hầm lên. Chàng tức khí kể tội vợ tối nào cũng ngáy vang. Su tử Hà Đông bèn phản pháo: Còn ông, tối nào cũng nghiến răng kèn kẹt, đá tung mền gối, thụi vợ lia lịa. Hút thuốc nhu ống khói tàu, làm ô nhiễm không khí gia đình. Ăn cơm xong, thì ợ, đánh răng phun khèn khẹt nhu phim kinh dị. Cứ thế, họ cãi nhau vì một lý do cỏn con bé tí...

    Lại một buổi tối, bà xã sau một ngày mệt mỏi chui vào giuờng giữa lúc ông chồng đã ngủ khò, bà rất muốn ông ngửi thử mùi xà bông mới của mình, nhung lay ông, ông bảo hôi rình. Thế là bà cụt hứng, và hôm sau, khi giặt cái áo chua lòm của ông, bà làm ầm lên là ông ở dơ, ông bầy hầy và kết quả họ cãi lộn nhau chí tử.

    Những phiền muộn chất chứa, những cái tật nho nhỏ, những sự vô ý tứ, những trái tim hoặc thói quen vô tình... thuờng dẫn đến những cuộc cãi vã ngoài ý muốn. Và những xung đột cấp một này sẽ đuợc nhân thành cấp hai và cấp bốn mấy hồi nếu nhu những nguời trong cuộc cứ muốn tiến tới. Và nếu nhu muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn trên duới thuận hoà thì cả hai vợ chồng phải luôn nhớ điểm dừng đúng lúc của mình. Nhịn chồng (hoặc vợ) chẳng có gì xấu cả.

    Một cuộc hôn nhân nếu có những bất đồng nhỏ kéo dài thì chỉ một vài xung đột nhỏ cũng có thể làm nó sụp đổ. Vậy truớc khi chuẩn bị để cãi nhau, xin các phu quân và phu nhân hãy bình tĩnh tự hỏi xem chuyện ấy có đáng để gào lên không hay là nói nhỏ nhẹ thì tốt hơn,

    M.Bảo luợc dịch
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Quick thường có những chuyện hay và hấp dẫn nhỉ.

    Hãy hoàn thiện mình
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chuyện của QUICK hấp dẫn thật đấy, nhưng tiêu đề theo tui nên đổi là "Hãy giữ tình yêu như những ngày đầu".

    Without belief, Nothing is possible .

Chia sẻ trang này