1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hazz, hôm nay làm một việc nhưng làm xong rồi lại cảm thấy việc mình làm hình như ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hazz, hôm nay làm một việc nhưng làm xong rồi lại cảm thấy việc mình làm hình như ...

    Mấy hôm trước tình cờ đọc được một tin viết về một em trai vì cứu bạn mà đã trở thành tàn phế. Nhìn ảnh em và đọc những dòng tin viết về em mà mình đã không cầm được nước mắt, sau lúc ấy mình đã quyết định ngày mai sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình gửi một khoản tiền về để giúp đỡ em điều trị và bồi bổ thêm sức khoẻ sau khi phẩu thuật.
    Chiều nay mình đã đi gửi theo đường dây nóng, chỉ sau 30 phút là gia đình em có thể nhận được, vậy mà... Số tiền mình gửi không lớn, nhưng cũng không phải là ít, hơn nữa mình đã rất thật tâm, vì những hình ảnh về em mà mình đã trằn trọc cả đêm không ngủ, công việc của mình rất bận, mình đã tìm mọi cách mới chạy được đến ngân hàng.
    Bác ấy đã không đi nhận ngay và lúc nói chuyện bác ấy cũng nói chuyện nhát gừng, sau khi nói chuyện mình cảm thấy hụt hẫng và thầm nghĩ không biết mình làm như vậy có nên hay không nữa. Mình thật là đa cảm đa mang, cứ mỗi lần nhìn thấy hay lên mạng xem thấy những chuyện thương tâm là mình lại mủi lòng... Mình biết làm rồi thì không nên kể lể, lăn tăn nọ kia, nhưng vì mình ở nước ngoài, hơn nữa những chuyện này là do một mình mình tự nguyện chồng mình không biết, nên nhiều lúc có tâm sự cũng không biết tâm sự cùng ai... Hazz, lúc đầu mình đã có ý nghĩ là sẽ nhận em ấy làm em nuôi và sẽ cung cấp cho em ấy cho đến khi mình không thể (em ấy đã phải cắt bỏ 2 tay và 1 chân, cuộc sống sinh hoạt bây giờ chỉ phụ thuộc vào gia đình), nhưng ...
    Xin lỗi các bạn, mình thật sự không hiểu tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, vậy nếu lúc đọc bạn cảm thấy không vừa lòng thì bỏ qua nhé, mình chỉ muốn lên đây trút một chút nỗi niềm tâm sự ....
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn không có nổi cái quyền được thương xót người khác..
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn thấy hình ảnh em ấy tớ cũng chạnh lòng đau xót , nhưng tự trong một suy nghĩ của tớ , tớ trách em ý không lượng sức mình để thiệt hại đến bản thân và bây giờ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội ... tớ nói thật,.
    Tớ chợt nhìn hình ảnh người đẩy chiếc xe lăn cho em ý thấy thương cha mẹ em ý kinh khủng ...
    Nhớ đến hình ảnh bộ phim "Đền ơn tiếp nối " hình ảnh cậu bé làm việc tốt cuối cùng bị dao dâm và cái chết đáng thương của cậu ấy dậy tớ nhiều bài học khi làm từ thiện .
    Cái Tâm của bạn rất tốt , nó được đặt đúng chỗ , giúp người cần giúp ....bạn biết không ở trên đời này nếu bạn đi nhiều hơn , bạn sẽ thấy được rất nhiều cảnh đời bất hạnh .Nhưng giúp ai tiền bạc là điều quan trọng nhưng cái quan trọng hơn là cho họ một chỗ dựa một niềm tin cuộc sống đó là của cải tinh thần điều đó không gì mua được .
    Một mình bạn e chừng hơi khó khăn trong việc giúp đỡ bao bọc em ý cả cuộc đời , bạn nên cùng mọi người huy động bạn bè có thể lên diễn đàn kêu gọi ủng hộ nhiều người chung tay chẳng việc gì không thể làm được
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé đó còn nhỏ, chưa ý thức được những gì nó có thể gặp phải. Gặp phải tình huống như thế thì sức đâu mà nghĩ, nó hành động theo cảm tính và lòng tốt, hay nói gọn lại là bản năng thôi.
    Tớ cũng chỉ biết cảm thông thôi. Haizzz, bạn mà mang chuyện này nói với nhiều người tất người ta sẽ buông cho bạn một câu rằng "ốc còn chưa lo nổi mình ốc". Hôm nọ đọc cái chuyện cả đống người đi Dylan, SH... vào quán cơm 2000 của 1 bà lão (mở phục vụ sinh viên nghèo) ăn mà cũng ngao ngán.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    same same...
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Neither do I!

Chia sẻ trang này