1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HB League: trận cuối cùng: Chicken DUnk - Basket Sags: 58-37. HBL kết thúc tốt đẹp

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu trọng tài trận đó là Hạnh sự với ai đó ở Sunrise báo cáo lên đây tình hình của trận đó. Nếu đúng là có xô sát đánh nhau thì có lẽ phải phạt 2 đội này thôi. Yêu cầu Hạnh sự post lên tên những người nóng nảy nhất để anh còn xử lí vụ này. Xin lỗi đồng chí Hoàng gù và Tú đen, vụ này 2 đồng chí định giải quyết kiểu gì đây? Một mình em làm nhé hay cả 2 đồng chí cũng tham gia???
  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là đội CD có lời xin lỗi ban tổ chức giải vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc trong trận vừa rồi. Bọn trẻ thì hay nóng đầu nên như thế, sau trận là cười xí xoá, ở bản thân đội đã phạt chúng nó rồi.
    Tuy nhiên, về hình thức kỷ luật theo điều lệ giải thì không có gì thay đổi, đánh nhau là phải xử, chuyện này anh không tiện xử lý, Trung và Tú cứ làm thôi, thế nào cũng được, đội anh không có ý kiến.
    Đây là danh sách mấy thằng tham gia ẩu đả hôm đấy:
    Long con, Thái, Thành, còn lại thì loạn xạ cả lên anh cũng không thể biết được.
    Anh cũng có một số ý muốn thay đổi như sau, các trận găng và có khả năng xảy ra xô xát thì tổ trọng tài điều đến trận đấy phải có khả năng bắt tương đối tốt chứ cứ như hôm vừa rồi thì không được. Đến cả việc chạy bước và ôm từ phía sau cũng không bắt được thì những pha đánh tay khi lên rổ, ném rổ bắt thế nào được. Vì vậy anh nghĩ từ vòng đấu sau, việc điều trọng tài nào đi bắt trận nào sẽ do ban tổ chức quyết định, như thế thì sẽ làm nguội bớt được mấy cái đầu nóng ở đây. Nếu một trọng tài còn yếu thì sẽ do một trọng tài cứng bắt cùng để đảm bảo tính chính xác chứ không thì thành đấu vật hết.
  3. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    đã đánh nhau thì cả 2 bên phải cùng có lỗi rùi kô thể tự dưng mà nhảy vào được
    về lúc đầu trận có xem nên có thể khảng định rằng động tác của Trung CT (số 5 Ba Đình) là hoàn toàn đúng luật không thể thổi được còn anh Toàn đánh tay thì là sai rùi mà theo tình hình lúc ấy thì chả ai đụng đến anh Toàn cả đấy là sự nóng nẩy nhất thời thôi và cả Trung sịp nữa chỉ với nhưng pha đẩy nhau như thế sẽ làm trận đấu rất căng mà 2 đội thì đã có tiền lệ về vụ này rùi
    may hôm đấy rút kịp nhưng ko xem được trận 2
    2 đội nên nhanh chóng giảng hoà trước khi BTC có quyết định phạt
  4. quysatang_99

    quysatang_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ko co gi` đâu anh em ơi!!!đánh đấm ,đổ vỡ là điềm lành mà......nhưng tôi cảm thấy hơi buồn cho CD, các bạn thừa sức để dành chiến thắng một cách đẹp mắt chứ đâu cần phải chiến đấu để làm bá chủ võ lâm làm gi`.!!!
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    quysatang hơi nhầm rồi, CD chưa bao giờ phải dùng các loại tiểu xảo hay võ thuật gì để kiếm 1 trận thắng cả, luôn thi đấu rất nhẹ nhàng tình củm, hạn chế va chạm.
    trận vừa rồi hết hiệp 2 đã thắng tới 50-26 và đến hiệp 3 thì thay hết đội hình, cho cả mấy chú trẻ vào để có cơ hội cọ xát.
    Trận vừa rồi có thể nói là phần lỗi của trong tài là rất lớn vì đã xử lý ko dứt khoát, những lỗi thô bạo nếu bắt dứt khoát và chặt từ đầu trận sẽ hạn chế được nhiều, ko dẫn đến ức chế cho cả 2 đội. Các lỗi đẩy dưới hầu như ko bắt quả nào bao giờ, cứ thỉnh thoáng lại có cầu thủ lên rỗ xong bị bắn ra ngoài biên cả đoạn, chạy mãi mới vào đến sân.
    TÍnh huống cụ thể dẫn tới xô xát trong hiệp 3 là cầu thủ của 3Đ kèm người CD mà dùng cả 2 tay ôm vòng 1 vòng qua người của CD, như thế thì buộc CD phải vùng vẫy mà thoát ra thôi, nếu tình huống đó trọng tài dứt khoát thổi sớm từ đầu 1 lỗi phòng thủ thì sẽ ko sao chứ để đến lúc 2 cầu thủ ôm nhau ngã vật ra sân rồi mới thổi thì xảy ra va chạm là ko tránh khỏi rồi.
    Chuyện trọng tài từ trước tôi đã nói rồi nhưng ko ai để ý nên thôi, bây giờ mọi người thấy kết quả rồi đấy. Như tôi chê Cường nhẻm ko có ý hạ thấp nói xấu gì nhau cả mà thực sự vì cách bắt như thế là chưa phù hợp. Thường bắt vui cho đội mình với nhau thì ko quan trọng, mọi người thường thả, để ghi điểm là chính, những lỗi đánh tay đẩy người mà ko mạnh lắm thường ko bắt, ủn đấy đến lúc mạnh quá có đứa ngã mới bắt, đấy là đấu tập thôi. Còn khi bắt các trận đấu các đội khác thì khác nhau nhiều lắm.
    1 cầu thủ tấn công bị chạm nhẹ vào người có khi không ảnh hưởng tới động tác ném, nhưng thế vẫn là 1 lỗi, và cầu thủ kia sẽ kêu, phản ứng ngay lập tức. Trọng tài đã lỡ không thổi thì thôi nhưng vẫn hơi bị tâm lý với quả lườm của chú kia, và nếu không vững thì càng bắt càng cuống hơn.
    Ít nhất về mặt chuyên môn thì ở đây ko ai có thể nhận là bắt tốt cả, những của chạy bước không nhìn thấy thì là chuyện dễ hiểu có thể chấp nhận đuợc nhưng những người đi bắt ít nhất phải nhìn được những quả đánh tay, đẩy người khi có động tác lên rổ, ném rổ. Sau đấy là nhìn các tiểu xảo đá chân, kẹp tay, kéo áo, 3s...
    Có 2 trọng tài rồi, có tiền bồi dưỡng ( dù chả đáng là bao ) nhưng với trách nhiệm là chính mọi người hãy cố gắng di chuyển nhiều, theo bóng liên tục mới có thể nhìn gần hết ( chắc chắn là ko hết được, trọng tài quốc tế cũng ko bắt hết được )
    vài lời kinh nghiệm cho những ai bắt trọng tài, ai nghe được thì nghe ko nghe được bỏ qua, miễn chửi lại mất công
    nhắn 2 trọng tài trận vừa rồi: té nhanh quá tớ chưa kịp gửi tiền, hôm nào gặp tớ đòi nhé
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    HB League: trận cuối cùng: Chicken DUnk - Basket Sags: 58-37. HBL kết thúc tốt đẹp

    Làm topic mới, đề nghị các đội sau trận đấu cử 1 người đại diện viết bài tường thuật dài dài chi tiết tí cho mọi người cùng đọc nữa
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi xin lỗi là tốt hoàng gù ạ.Tiện thể em cũng xin lỗi hôm gì mấy thắng đội em cầm đồ lên sân...chỉ hy vọng sẽ có chút đồ đạc nếu lúc cần thiết....xin lỗi nhé...XONG
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    CD trước giờ vẫn đánh rất lành . không bao giờ lấy lối đánh bạo lực làm trọng cả trong đấu thật và đấu tập nên cũng vì vậy mà thường gặp vất vả với những đội đánh rắn như Thăng Long, Ba Đình , Kiến Trúc . Chuyện xảy ra trên sân chẳng qua là do trọng tài không cương quyết trong các tình huống gây ra ức chế cho cả 2 đội . Dù sao thì sau trận đấu cũng đã giải quyết ổn thoả ngay trên sân . Bọn trẻ con nó húng thì ko ngăn cản kịp ... bọn nó có lỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh lớn nào của BĐ thì đội trưởng Hoàng của CDunk cũng đã thay mặt xin lỗi và hứa sẽ kỉ luật rồi . Bên BĐ cũng gật đấu tiếp tục thi đấu rồi ... thế mà lên đây mấy con chim lợn hót ác quá, lại bới móc ra ... mệt lém .
    Còn chuyện tôi với thằng Trung cởi truồng thì chính thầy Thân ở đấy cũng đã nói pha đi cùi của thăng Trung là trái phép ... dù vậy, trọng tài bắt lỗi là của tôi, tôi có cãi lại *** đâu ... dù sao cũng là do tôi nóng nảy vì mấy quả tôi bị Trung sịp xô văng đi mà đek dc được thổi ... mẹ nó chứ, mình quen thằng sịp nên ko tiện đánh nó, chứ ko thì mình đánh nhau với nó cho lành . Túm lại tôi nhận lỗi vì có nóng nảy làm mất tình đoàn kết , nhưng việc tôi đã làm lúc đó là cần thiết và không sai. Chuyện đáng tiếc này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu trọng tài bắt chắc và quyết đoán 1 chút . Bên Sunrise cần phải củng cố đội ngũ trọng tài thế nào chứ cứ để ông anh gì gì (????) bắt tiếp thì có mà sứt đầu mẻ trán . Bắt đíu gì mà thổi cái còi ko nên thân, nhiều quả lỗi rồi, định thổi rồi nhưng thổi không được nên "đành" để trận đấu tiếp tục , ko dừng lại làm gì cho "gián đoạn" ... bó tay
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    2 cầu thủ trẻ của CD:
    Long thú 12pts, 7 blk, 35 reb ( 22def, 13off ), 3 stl, 3ast. 6 TO, 5 F
    Quân: 21pts, 2 blk, 3stl, 4ast
    Kiên ếch 17pts, Toàn điếc 20pót, Dũng 16pts
    Đây là trận đấu có số điểm cao nhất của CD từ trước đến giờ: 96pts
    Vào đầu trận như thường lệ CD luôn chơi không tốt, khởi đầu chậm và bị BĐ dẫn trước đến 10-2, sau đó dần gỡ, hết hiệp 1 ko nhớ bao nhiêu nhưng ko chênh nhiều.
    Hiệp 2 với những quả phản công nhanh của Toàn điếc và 3,4 quả 3 điểm liên tục kéo dãn điểm với tốc độ chóng mặt, hết hiệp 2 là 50-26, ra sân nhìn mới thấy tỉ số như NBA.
    Hiệp 3 đội hình 3 trẻ vào sân thi đấu ko tốt bị BĐ gỡ điểm liên tục, khoảng cách chỉ còn hơn 10. Sau pha va chạm cuối hiệp 3 trận đấu tiếp tục, đầu hiệp 4 đội chính CD vào, BĐ cho toàn trẻ vào nhưng thi đấu rất tốt, CD vẫn cóng, điểm bị gỡ lại còn có 6 điểm, tưởng sắp có bất ngờ nhưng CD bắt đầu vào cơ và ghi điểm liên tiếp kéo lại tỷ số cách biệt lên hơn 20 điểm.
    Cuối trận Long thú với sự cổ vũ của khán giả khi biết mình đã có đến 30reb đã rất hứng thú và liên tục muốn kiếm reb, đã ra rỉ tai anh Hoàng:"anh ném đi để em reb ", có 1 pha bóng làm khán giả rất phê là liên tục 4 quả ném rổ của CD, đều trượt cả nhưng Long thú liên tiếp cướp rổ chuyền ra phục vụ các anh, cứ ném và reb, ném và reb, cả sân đều vỗ tay cổ vũ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trận đấu
  10. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    vừa viết 1 bài dài thế mà máy đơ tức thế ..
    đọc bài của anh Khải mình thấy bái fục bái fục .. sao anh học xây dựng mà văn anh cao thế không biết ...
    Đội già của anh thì em không biết như thế nào . cứ cho là đánh rất hiền như anh bảo đi .. nhưng đội trẻ thì em nghĩ anh nên xem lại ... không hiểu cái gọi là vùng vẫy của anh ở đây hay thật .. vũng vẫy đến nỗi mà ...
    Mà lần sau nếu nó vùng vẫy thì lấn sau không phải ra xin lỗi em như thế đâu .. cứ bảo là em vũng vẫy là được rồi ..không phải nói là : ANH BỎ QUA CHO EM NHÉ ! như thế đâu .. chứ nói như thế em lại tường là nó không vùng vẫy ... mà chắc lúc đấy em cũng vùng vẫy quá tay nên nó mới thế ...
    Mà lần sau .. nó vũng vậy mạnh thì viện gì phải phạt nó .. có phải là hơi mâu thuẫn không anh ? hay là đội CHIKẺN DUNK là thế ? Ai không có tội cũng thành có tội như thế à ...

Chia sẻ trang này