1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HB League: trận cuối cùng: Chicken DUnk - Basket Sags: 58-37. HBL kết thúc tốt đẹp

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đội BS hoan nghênh cách điều khiển của BTC hoàn toàn hợp lý.Ko có gì bàn cãi.....
  2. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Theo tui thì những ai đã từg thi đấu với Khánh Mĩ đèu luôn có ức chế bởi hắn toàn chửi . Tui thấy các vụ xô xát suất fát từ KM khs nhiều. Ko có hình thức cảnh cáo nào sao ?
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    bực vãi
    chả được cái gì mà cứ loạn cả lên
    theo tôi bây giờ như thế này nhé: BTC hiện giờ làm việc ko hiệu quả, nhiều quyết định ko sáng suốt, ko hợp ý nhiều người, vậy theo tôi lần họp này các đội giải tán cái BTC này đi, rồi bầu lại BTC mới. Bầu lại thì các bác nhớ là đừng có ngồi đùn đẩy ko ai chịu đứng ra làm, bận, ko có thời gian nhé. Mà bầu xong thì cũng tôn trọng các quyết định của những người đấy, ko thì nghỉ ở nhà đỡ phải bực mình là thiên vị hay trù dập gì, vậy nhỉ?
    còn vấn đề kết quả thi đấu, nhất nhì vô địch các bác bảo là máu me tranh chấp vô địch, trừ điểm của nhau để bon chen thì bây giờ thế này nhé: ko động gì đến cái bảng xếp hạng hết, huỷ tất cả các hình thức kỷ luật trừ điểm, thay vào đó là phạt tiền. Cứ tiền mà phang vào, cuối giải lấy tiền ra đi nhậu 1 bữa, thế là phê nhỉ?
    Thử phát: cứ như CD-BD đánh nhau đầu tiên là 135k
    Sags - Sun Rise cũng táng nhau 135k tiếp
    Fủi cá nhân phạt ông V.A gì đó 50k
    mấy ông chửi bậy Khánh , Hà, Trường 100k
    7&1 đánh nhau 135k, để vđv dự bị ở ngoài vào nặng hơn tí thêm 100k nhẩy
    69 FF cũng chửi lại làm tí 100k cho phê
    chẹp chẹp mình thủ quỹ quả này tha hồ tiêu đây =P~
    ( bảng giá vừa nghĩ ra xong, anh em tham khảo góp ý rồi sau này tớ chỉ việc ngồi thu tiền, ấm, cho nó đúng tinh thần vui là chính nhỉ? )
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bố....mẹ tính tiền kiểu này toàn học sinh sinh viên kiếm đếch đâu ra tiền......miễn đừng có làm mọi chuyện tùm lum như thế là ổn thôi.Thấy cái gì bỏ qua được thì bỏ qua....
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Ý thức
    tất cả hãy thử dừng lại 1 phút để nghĩ lại về mình trước khi nói cái gì đấy xem sao?
    tại sao lại xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối như thế này, nguyên nhân là những cái gì, từ đâu? hãy xem những gì mình đã nói và những gì mình đã làm nó giống nhau khác nhau thế nào?
    Tôn chỉ mục đich, câu cửa miệng của hầu hết các đội luôn là giao hữu, chơi cho vui, ko quan tâm thắng thua, thế rồi sao? khi vào thi đấu chơi vui sao mà các bác đánh tay mạnh thế, đẩy người mạnh thế, kê chân ác thế? hay là cứ đánh chết mẹ nó đi cho sướng cái đã, dám dẫn bóng qua tao à? dám ném rổ trước mặt tao à? biết tao là ai ko? toàn anh hùng hảo hán cả, sợ *** gì thằng nào nhỉ, nó đánh mình thì mình đánh lại ngay, thích chiến thì hẹn giờ báo tên mang dao kiếm lên chiến ngay nhỉ?
    Kha khá người cũng đều thi đấu nhiều giải chính quy rồi, sao trong các giải kia các bác ngoan ngoãn thế? ăn nói lịch sự, trọng tài thổi lỗi cái giơ tay quay lưng báo số, còn ở đây trọng tài thổi cái thì trợn trừng mắt lên chửi **m ****** có lỗi *** đâu, hay nhỉ??? Hay là tại mấy thằng oắt trọng tài toàn thằng kém tuổi mình, chơi kém hơn mình, biết gì về bóng rổ mà dám bắt mình? đâu có, bác nào cũng thấy hô khẩu hiệu là trọng tài nghiệp dư cả, anh em hiểu và thông cảm với nhau cơ mà? lạ quá
    Ừ, chắc là tại trong tài kém, đếch biết gì về bóng rổ, vậy thì phải đi học thêm để nâng cao trình độ nhỉ? thế cái topic "Tập huấn trọng tài" trên kia được mấy đội đăng kí đi học rồi nhỉ? Ngoài CD có Fủi và Sags: 3/9. 3Đ có 1 ông vào khóc tí rồi đi ra. Hay cái topic khó nhìn? trên cùng cơ mà? hay là ít người lên mạng? chắc cũng ko vì cái topic chửi nhau ở dưới này thì thấy đủ mặt các đội có thiếu đội nào đâu?
    Ai cũng kêu là luật lệ phải rõ ràng, ko có luật ko quan tâm, thế cái điều lệ dự thảo đưa ra tối qua đến giờ có ai đọc qua chưa? ( chưa nói đến chuyện đóng góp xây dựng sửa đổi ). Rồi ví dụ là ko ai đóng góp gì, rồi mang cái điều lệ đấy ra dùng, rồi phạt đội nào đấy theo cái điều lệ đấy thì sẽ thế nào nhỉ? e là lại lẩm bẩm: điều lệ chúng mày viết có lợi cho chúng mày, ép bọn tao, chúng mày muốn nhất, bọn tao có viết cái đấy đâu.... !!!!
    Đánh tay, đẩy người, kê chân thì dễ lắm, ra ôm, đỡ đối thủ khỏi ngã khi lên rổ hay chấn thương mới khó
    Chửi bậy thì dễ lắm, nhằm thằng mặt nhau mà chửi ** mày đánh bóng rổ thế à, phê!!! chỉ có ra bắt tay nhau sau 1 pha va chạm mới khó thôi
    Trước khi chửi trọng tài trên sân hay nghĩ đến cảnh hôm sau mình hoặc đồng đội mình đi sân khác cũng bị chửi như thế đấy, vui ko các anh. Vã hãy biết là đã có người đã sẵn sàng giúp đỡ mình nâng cao trình độ nhưng đếch ai quan tâm cả.
    Và chỉ 1 câu "****** cần *** gì" thôi, lập tức giải tán ngay ko lăn tăn gì, nhanh gọn.
    hãy thử nghĩ lại 1 chút xem
    Được lovely_chicken sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/12/2004
  6. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em thấy xử lí như thế là hơi thiếu công bằng 1 tí.
    Trận fủi và BS: lỗi của số 10 là lỗi của cá nhân nên em nghĩ là nên xử nhẹ hơn với lỗi của cả đội như trường hợp đội BS cho cầu thủ số 21 vào sân....đấy là cái thứ nhất.
    Cái thứ 2 là ko có lửa sao có khói khi số 7 cua BS luôn chơi bẩn và cuối cùng châm ngòi cho số 10 nhảy vào đá cho 1 phát đắm cho 1 phát... vì anh ta dùng chân chơi vào chỗ hiểm...em nghĩ đến bố các bác cũng *** chịu được...đánh vào chân vào tay thì được nhưng đánh vào chim thì bố tổ bon mày ****** bất chấp...
    Các bác thật sự *** hiểu gì cả!!!
    THật sự là *** bị dá vào chim nên chưa biết cảm giác.... Có khi như em các bác cầm dao đâm cho nó 1 phát rùi đấy chứ...
    Miễn bàn luận!!!!
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    mày thì bít cái đíu giè mà nói.miẹ,cái gì là lỗi cá nhân cái gì là lỗi đồng đội?mẹ,cứ đánh nhau thì là lỗi cá nhân thui a`?chuyện của bọn tao với phủi xong rùi.cả hai đội lại như ngày xưa rùi,nên cái loại *** bít mình là ai câm mẹ nó mồm vào.nếu mà nói về chơi bẩn thì cả hn này chả có mấy ai dám nói là tao chưa từng chơi bẩn cả.nên đừng có chim lợn nghe
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    lâu lém mới thấy mod chửi bậy.,bài này hay vãi lúa,em thấy là lúc bình thường ai cũng nghĩ như thía nhưng khi nóng lên thì nhìu khi anh em cũng không kìm chế.theo em thì cứ phạt thật nặng phạt thật nghiêm nhưng cũng thật công bằng thì sẽ thui thui.em phải cái hay chim lợn thui chứ mấy cái chuyện điều lệ với trọngt tài sags tham gia nhiệt tình.còn cái chuyện bỏ giải thì lúc tức lên nói linh tinh vậy thui chứ chả ai muốn bỏ cả.em cũng chả hỉu sao cái giải này tự dưng bạo lực như thía.hầu như trận nèo cũng thấy mặt nặng mày nhẹ.các anh lớn tuổi nghĩ cái điều lệ thật chặt vào,đừng phiên phiến nữa từ đầu giải đến giờ phiên phiến nhìu quá nên nó mới lắm chuyện như thía.thứ 7 này họp tất cả những chuyện đã qua coi như xong sẽ không nhắc lại nữa cho dù thía nèo,nhưng những chuyện sắp tới thì phải làm cho thật nghiêm túc nếu muốn kéo dài cái giải này mang đúng ý nghĩa của nó
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ làm to chuyện làm gì.Chuyện đội nào thì sẽ bị xử trừ điểm rồi.Đội em chấp nhận trừ điểm ..kết quả BTC đã thông bao theo em ko có gì để bàn cãi nữa đội nào có hình thức của đội đấy.Mấy thằng ba linh tinh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa cho mọi chuyện to thêm...
    Theo em topic này chỉ nên để 9 đại diện của 9 đội post bài thôi.Chứ bọn ba lăng nhăng del hết.Như vậy sẽ hiệu quả hơn trong cách bàn luận
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi khi đã tự tiện sửa bài của Khải. Nhưng thật sự thì theo tôi thấy bài đó nên đưa lên đầu tiên. Trang hoàng cho nó thật nổi vào, hoành tráng vào để ai vào cũng đọc được.
    *******************************
    Tôi thấy đúng là chúng ta đang thi đấu trong 1 giải nghiệp dư, tất cả mọi thứ đều là nghiệp dư, do chúng ta tự làm. Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh đó thì cái "Ý thức" của chúng ta phải chuyên nghiệp hơn mới phải chứ. Nhưng hình như cái "Ý thức" cũng là nghiệp dư nốt. Nếu tất cả đều như vậy thì thật khó để có thể đi đến kết thúc cái giải này, giải lần đầu tiên. Tôi thấy chỉ có được 1 - 2 tuần đầu tiên là các đội còn cố gắng không để xảy ra chuyện. 3 - 4 tuần gần đây không tuần nào là không xảy ra chuyện gây gổ. Thật sự khi đứng ra làm BTC, tôi, Tú đen, Hoàng gù, Khải mod (thư kí, thủ quĩ) đều không nghĩ đến việc phải giải quyết nhiều chuyện rắc rối đến vậy. Cứ nghĩ là mọi người trong cái giới bóng rổ Hà nội này biết nhau hết rồi, lớn hết rồi, biết suy nghĩ rồi chứ không hành động giống mấy thằng trẻ con cấp 3 nữa. Nhưng hình như cái máu anh hùng trong một số người càng lớn nó càng lớn hơn thì phải. Hơi tí xích mích là các anh lại lôi nhau ra giải quyết bằng tay chân (chưa nói đến chú nào thích chuyện dao kiếm).
    Mỗi người nhịn nhau 1 tí, mỗi đội có cách kiểm soát được con người đội mình 1 chút thì tôi chắc sẽ không có nhiều chuyện thế này đâu. Tất nhiên là va chạm trong thi đấu là chuyện thường tình, vì vậy cũng mong các bác khi thi đấu hãy nghĩ cho đối phương 1 chút. Đối phương cũng là người, cũng thi đấu chỉ vì niềm vui được chơi bóng, không phải lấy việc chơi bóng để kiếm sống, ngoài giờ chơi bóng họ cũng còn phải đi học, đi làm. Bây giờ chỉ vì 1 trận thi đấu, vì niềm vui mà bị chấn thương, nhẹ thì sái tay, trẹo chân, sứt xát chân tay, nặng thì gãy tay, gãy chân, gãy xương...rồi thì phải nghỉ 1 thời gian không học hành làm việc thì thật....
    Không phải vì mình là người của Scor mà nói tốt cho đội mình nhưng tôi thấy từ đầu giải đến h chỉ có Scor và H.Dragon là chưa để xảy ra chuyện gây gổ hay đánh nhau. Mong các đội cố gắng học tập 2 đội này. Cố gắng thi đấu tốt, giành chiến thắng không có nghĩa là phải bằng mọi giá, bằng mọi cách. Không cần thiết phải bon chen quá đâu.
    Chúc các đội giành được những chiến thắng nhưng không phải là những chiến thắng ngoài sân mà chiến thắng trên sân.

Chia sẻ trang này