1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HB League: trận cuối cùng: Chicken DUnk - Basket Sags: 58-37. HBL kết thúc tốt đẹp

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi aq2001, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    HD thắng Sunrise tỉ số 63-53.Diễn biến trận đấu ko có gì đáng kể trừ việc 2 trọng tài không biết luật..trọng tài thứ 3 của chicken vắng mặt
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    phạt đê,50k 1 bác,hum trước buồn cười quá,ông toàn điếc dẫn cả ng iu đi bắt trọng tài,ôm ấp bét nhè làm trọng tài chính và các cầu thủ hông thi đấu nổi,đó là lí do tại sao điểm số trên sân 10-10 thấp thía
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    CD vắng trọng tài àh ??? Giờ thì anh hứa để làm gì ???? ha ha ha ... 50K rồi ...
    Tường thuật trận đấu Phủi - Ba ĐÌnh :
    Hiệp 1 : cả 2 đội vào cuộc chậm ... 5 phút đầu không ghi điểm nào ??? kết thúc ẩu --- > hiệu quả không cao. Tỷ số nghiêng về Phủi. Hiệp 2 : tuơng tự hiệp 1 và có phần còn kém hơn hiệp 1 nên tỷ sô cũng kô cao 20-16. Hiệp 3, hiệp đấu kém cả chất lượng PTTH, 2 bên đánh như mơi biết chơi với những pha dứt điểm quá tồi và tỷ số của hiệp 3 là 7-0 nghiêng về BĐ .. quá tồi. Hiệp 4 Phủi đánh dần lấy lại phong độ và 2 đội đẩy cao đội hình, tuy nhiên BĐ vẫn cầm được thế trận và cuối cùng trận đấu kêt thúc với tỷ số 35-25 nghiêng về BĐ, 1 trận đấu vất vả khi đội BĐ chỉ có mấy thành viên, may là có bọn trẻ không chắc BĐ kô đủ người đánh mât ... hichichic ...
    Hẹn CD và các trọng tài hôm CN tới là thay đổi lịch thi đấu. Trận BĐ - CD chắc đấu tối thôi (khoảng 19h. sẽ update lại chắc chắn nữa ), chiều BĐ có mỗi 4 người không đủ để đấu đâu, tối mới được khoảng 6,7 người mới đánh được .. ợ chưa ?? BĐ ơi là BĐ ...
  4. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê!!! May wá . Nếu mà đánh tối thì mình lại đi được rồi . Mong là hôm đấy không xảy ra ẩu đả như là trận lượt đi.
  5. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    -.-'''', trọng tài CD hôm đấy là tôi nhưng có việc đột xuất nên không kịp bố trí người thay thế. CD xin chịu án phạt của ban tổ chức >_<.
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    neu hom day co mot trong tai cua cd co le sunries da co tran thang dau tien cua giai roi
    khong thua ve trinh do ma thua ve trong tai moi dau
    [/quote]
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận HD-FF 15h sân Y.
    Trọng tài: Hưng sáng 7&1 Cường nhẻm 3 đình
    trọng tài bàn X100-Unknow Sunrise
    2 đội khởi động chậm chạp vào trận ì ạch.Rổ Y vẫn như thường lệ ném mãi không vào.Hiệp 1 kết thúc tỉ số 10-5 nghiêng về chủ nhà HD.Hiệp 2 như hiệp 1 nhưng số 21 của FF 21 hay 19 gì đấy của FF không nhớ cao cao tay chân dài mặt có mấy cái nốt ruồi ném vào nhiều nhiều san bằng tỉ số 15 đều.Hiệp 3 2 đội vẫn không cải thiện gì mấy chỉ nhớ FF bắt đầu bắt 1-1 nửa sân dưới sự chỉ đạo của anh Phát toác tỉ số 22-21 FF dẫn.Đến hiệp 4 mỗi đội đều bị duổi 2 người do quá lỗi.2 bên uể oải ghi điểm kéo tỉ số lên 36-36 thì hết giờ.Hiệp phụ 5p HD cố gắng hơn + đỏ hơn nên thắng 44-41. Thankx..xxx.Cảm ơn đồng chí Hà Tá Điền hôm nay ném phạt 20 ăn 1
  8. lebron

    lebron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , đúng theo lịch của HB League tại sân Vạn Phúc Sags vs Scor ,đây là một trận đấu căng thẳng quyết liệt nhưng có quá nhiều điều mà ban tổ chức HB league nên xem xét và nên đưa ra một buổi họp và xem xét về trận đấu này , lebron đưa ra những ý kiến & bức xúc về trận đấu này.
    Đầu tiên xin nói về điều rõ ràng nhất đó là đây là trận đấu mà BSags đã bị xử ép .
    +Theo đúng lịch sắp xếp của ban tổ chức trọng tài điều khiển trận đấu này là các trọng tài của Sunrise, Phủi và 7&1 nhưng bắt trọng tài trận này lại là 2 trọng tài của Phủi , đây là điều đầu tiên mà BS muốn khiếu nại lên BTC
    + Dù muốn hay không muốn dù biện hộ như thế nào đi chăng nữa nhưng tất cả những ai có mặt trên sân kể cả thành viên của Scor đều không thể hiểu nổi cách điều hành trận đấu của trọng tài cả về chuyên môn cũng như sự công tâm cần có của một trọng tài .Hai trọng tài liên tục có những quyết định khiến các thành viên của BS và những người chứng kiến trận đấu vô cùng phẫn nộ vì đó là những quyết định mà ai cũng biết nhưng chỉ có hai trọng tài là không biết ( hoặc giả vờ không biết) để bắt ép đội Sags.
    +Ở hiệp 1 và hiệp 2 , Sags đã liên tiếp bị bỏ qua 4 pha lỗi điểm cũng như những pha lỗi có ném phạt cực kì rõ ràng, mặc dù đội trưởng của BS đã có khiếu nại với trọng taì nhưng chỉ đuợc giải thích bằng những lời lấp liếm và hết sức qua loa , vì tôn trọng trọng tài nên đội trưởng cũng như BS cố gắng bỏ qua.
    +Nhưng đỉnh điểm là hiệp 3 và hiệp 4 sự thiên vị quá đáng cho Scor và xử ép BS của trọng tài và những hành động thô bạo cảu Scor đã làm giọt nước tràn ly: Các thành viên của Scor liên tiếp có những hành vi tiểu xảo và phi thể thao nhưng lại được trọng tài bỏ qua.
    Hai trọng tài liên tục tưởng tượng ra những lôĩ không hề có cho đội Sags , nói chính xác hơn là với BS hai trọng tài thổi quá dứt khoát và nhanh đến nỗi những cầu thủ của cả hai đội trên sân đều không hiểu đó là lỗi gì , còn với các lỗi của Scor thì hai trọng tài chứng tỏ như không có ai trong làng bóng rổ mắt kém bằng họ .Điều đáng nói ở đây là trọng tài liên tiếp bỏ qua những lỗi của Scor trong những tình huống nhạy cảm và trong lúc trận đấu đang ở lúc căng thẳng nên gây ức chế cho các cầu thủ của Sags .
    Ở hiệp 4 thì sự vô lý trong các quyết định của trọng tài đã được bộc lộ quá rõ ràng , lebron xin đưa ra 3 tình huống cơ bản và rõ ràng nhất trong vô số những lỗi của Scor :
    1: Ở phút 6 hiệp 4 khi Sags dẫn 2 điểm , số 84 của BS dẫn bóng lên rổ , ai cũng biết trong lúc cầu thủ lên rổ chỉ cần có bất cứ một sự tác động nào từ phía sau cũng là phạm luạt và đó là những lỗi rất nguy hiểm , cầu thủ Scor và trọng tài biết rõ điều đó nhưng họ đã bỏ qua khi số 9 của Scor đẩy từ phía sau cực kì rõ ràng với số 84 BS.
    2: Phút 14, trọng tài liên tiếp bỏ qua những lỗi của Scor và tưỏng tưọng ra 2 lỗi kĩ thuật của BS khiến tỉ số của trận đấu đuợc cân bằng và BS bị đuổi 3 cầu thủ chủ lực.
    3: Khi trận đấu chỉ còn 2s trọng tài đã có 1 quyết định mà lebron xin nói thẳng là đó là 1 qđ của một ngưòi không biết gì về bóng rổ, khi tỉ số là 55-55 , BS hưởng 2 quả phạt và đội trưỏng BS là Tuân số 13 đã ném thành công và đúng luật ---->BS đã chiến thắng vì trận đấu chỉ còn 2s, một sự việc mà các cầu thủ BS không thể ngờ là 2 trọng tài vừa công nhận 1 điểm ném phạt đó cho BS thì anh Cường nh của đội phủi một ngưòi không liên quan gì đến trận đấu đã nhảy vào sân và can thiệp vào trận đấu .
    Hai trọng tài có 1 quyết định không thể ngờ là không công nhận quả phạt của BS và bắt BS ném nốt quả phạt còn lại , sau quyết định vô lý đó thì lebron xin hỏi các bạn rằng liệu ai có đủ bình tĩnh để ném lại quả phạt đó, khi ấy tỉ số sẽ là hoà và khi đội BS đã bị đuổi những cầu thủ chủ lực +sự góp sức của hai trọng tài thì liệu BS có còn có thể tiếp tục đánh hiệp phụ.
    Bên cạnh đó mỗi khi Scor khiếu nại những quyết định về trọng tài thì họ luôn được trọng tài đồng ý nhưng mỗi khi BS định khiếu nại thì chẳng ai nghe cả.
    tất cả những pha 50-50 thì scỏ luôn có bóng,tranh cướp bóng dưới rổ là 1 trận chiến và viẹc sử dụng tiểu xảo là không thể tránh khỏi nhưng nếu cứ kéo rách cả áo nhau rồi cút vỡ mồm nhau thì thật buồn
    _Lebron xin bantổ chức cũng như toàn thẻ anh em trên diễn đàn đưa ra những lời nhận xét công tâm nhất về trận đấu này để cho HB League vẫn là sân chơi công bằng và xứng đáng đựơc tôn trọng.
    Được lebron sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 06/03/2005
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận Ba Đình và Chickendunk trên sân 10-10 vào lúc 19h00.
    Trọng tài 1 : Duy Anh - Phủi.
    Trọng tài 2 : Hồng Điệp - 7&1.
    Thư Ký : Trung - Sunrise.
    Diễn biến : do lợi thế chủ nhà, BĐ vào trận tốt hơn từ đầu hhiệp 1, sau đó CD dần lấy lại tinh thần và 2 đội bắt đầu chơi ngang ngửa hiệp 1 và hiệp 2, chỉ nhớ kết thúc hiệp 2 BĐ thua CD 2 điểm. Sang hiệp 3, CD có phần nhỉnh hơn, thi đấu tốt hơn, nhiệt tình hơn và họ đã có khoảng cách là 6 điểm khi kết thúc hiệp 3. Sang hiệp 4, BĐ mệt, mất tập trung ---> vỡ trận, CD xung + khoẻ ---> áp đảo chiến thắng với tỷ số cuối cùng là 73-55. Xin cảm ơn cả 2 đội về trận đấu hôm nay ...
  10. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    TĐ chỉ muốn nói 1 câu này, tất cả anh em hãy bình tĩnh, đâu cũng sẽ có đó, cái gì cũng làm cho công bằng và ra chuyện thì thôi... nếu quả thực như lebron nói vậy thì chúng ta cần nhìn nhận lại trận đấu đó 1 chút, xin cho BTC xem xét ntn ? nếu cần họp lãnh đạo các đội sẽ họp. Vì trong đội Scor cũng có anh Trung là trong BTC, mà TĐ nghĩ anh ý cũng người lớn rồi, suy nghĩ cũng khác, để TĐ về hỏi lại anh ý xem thực hư ntn và sẽ có câu trả lời sớm nhất cho các bạn ...

Chia sẻ trang này