1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HBL 2009 - Chung kết HBL : CD - DW : 40 - 33. Tổng kết : Vô Địch : CD, Nhì : Dwarf, Ba : Nagakawa -

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongduong_00

    hongduong_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    F Storm vs Trym en
    Phần thắng thuộc về FStorm hai trọng tài đi đủ tỉ số 49-43 BTC thông cảm em ko cầm biên bản h`ihi`
  2. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận đấu :
    Scorpius vs Tsunami :
    Đúng 7h sân XD đã bật đèn, tuy nhiên nhìn đi nhìn lại toàn thấy 1 màu trắng, nhìn kĩ thì ra Scor chiếm lĩnh cả 2 bên rổ khởi động. Hỏi ra mới biết là cho đến giờ đấu đội Tsunami mới chỉ có 2 cầu thủ trên sân. Sau 1 hồi hội ý, quyết định chờ thêm 1 lúc vì đằng nào cũng chưa có trọng tài đáng kính nào đến. 7h30 Tsunami có thêm 2 nhân mạng nữa thành 4. Và lò dò có 2 thành viên đội PKKQ phóng xe vào. Hỏi ra mới biết đấy là trọng tài của đội Naga. Khoảng 8h kém thì trận đấu bắt đầu. Nói chung về trận đấu thì không có gì để nói nhiều. Tỉ số cuối cùng là 85 - 23 nghiêng về Scor.
    Điểm hiệp 1 : 19 - 4.
    Điểm hiệp 2 : 12 - 7.
    Điểm hiệp 3 : 24 - 7.
    Điểm hiệp 4 : 30 - 5.
    Tiện đây cũng muốn nhắc luôn các đội đến thi đấu ở sân XD là bây giờ cổng vào từ phía trường ĐH KTQD đã bị đóng trong quá trình xây dựng. Thế nên các đội để sân XD thi đấu với Scor, B.Scor, Naga, XD thì đi ngõ vào từ đường Trần Đại Nghĩa. Đi vào cái ngõ cạnh Bia Kinh Tế. Và giờ thi đấu ở sân là 19h00. Mong các đội và trọng tài lần sau đừng đến muộn không hôm nào trái gió trở trời, BQL lại tắt đèn đúng 9h thì không có đủ thời gian mà thi đấu.
  3. managerQ

    managerQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    DWARF - Mai Dịch
    H1 : DW 8 - MD 10
    H2 : DW 30 - MD 21
    H3 : DW 40 - MD 32
    H4 : DW 43 - MD 42
    Trọng tài FS & HD có mặt đủ
    Kết quả DW đã chiến thắng với tỉ số 43 - 42
    Điểm cá nhân :
    DWARF
    Cò ( 13 ) : 15
    An ( 26 ) : 2
    Nam ( 9 ) : 3
    Tuấn ( 5 ) : 6
    Tiến ( 14 ) : 5
    Dương ( 4 ) : 6
    Tùng ( 00 ) : 4
    Đức bé ( o số ) : 2
    Mai Dịch
    Tuấn Anh ( 12 ) : 6
    Hiếu ( o số ) : 19
    ( 25 ) : 11
    ( 32 ) : 4
    ( 18 ) : 2

  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hết ngày hôm qua thì BTC không nhận được 1 thông tin gì về đội PHỦI. Không tiền giải, không danh sách. Điện thoại ghi trên này thì không liên lạc được.
    Tôi cho đội PHỦI đến hết ngày hôm nay phải liên lạc với BTC, bạn bè thân thích, bà con khối phố biết tin thì báo cho đội PHỦI biết. Nếu không chúng tôi rất tiếc phải loại đội PHỦI ra khỏi danh sách và huỷ tất cả các trận đấu có mặt đội PHỦI. Coi như đội PHỦI rút khỏi giải.
    BTC
    Đào Huy Toàn
    (đã kí)​
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lịch sẽ được post 4 tuần 1 vậy. Các bác có đi đặt sân thì đặt cả tháng là được
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ TRẬN KHAI MẠC: 7&1 VS DR. Y​
    Do tình hình sân bãi nên 3h30 trận đấu mới được bắt đầu. Cả 2 đội ra quân với đội hình không những đầy đủ mà còn đẹp ạh.
    Trận đầu quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Số 87 của 7&1 là người ghi 2 điểm đầu tiên cho trận đấu.
    Thế trận ở cả 4 hiệp tỏ ra khá giằng co, tuy nhiên 7 cho thấy lối đánh rõ nét hơn. Các đường chuyền dứt khoát của PG số 1 vào trong cho số 83 đã được khẳng định bằng điểm số. Số 8 vẫn reb tích cực và có những pha áp rổ không thể loằng ngoằng hơn. Thêm vào đó là các pha phản công nhanh của số 1. Tuy nhiên tuyến ngoài của 7 thi đấu chưa thực sự hiệu quả, điển hình là những quả airball khó hiểu ở cự li trung bình của số 8 và 87.
    Bên Dr.Y không hề chịu thua thiệt với những pha ném trung bình, thậm chí áp rổ trước mặt C 7&1 của số 5, số 21, sự hoạt động tích cực của số 9, số 10 đã khiến Dr.Y trở nên không mấy dễ dàng với 7. Thêm vào đó là sự phòng thủ lỏng lẻo, thấy rõ sơ hở của 7 nên Dr.Y đã tận dụng tốt điểm yếu đó.
    Tuy nhiên, nhờ có nhiều yếu tố như sự chắc chắn của PG số 1, phong độ bất ngờ của số 83, sự ổn định của số 8 thì không còn nghi ngờ gì về một chiến thắng cho 7.
    Suốt 4 hiệp đấu, Dr.Y chưa thể vượt lên dẫn điểm dù chỉ 1 lần. Có lẽ hôm qua là 1 ngày đẹp trời cho 7.
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 62 - 46. Khán giả được xem 1 trận đấu đẹp mắt. Ekip quay film của VCTV được một thước film tư liệu hay. Anh trưởng BTC đc buổi phỏng vấn thành công, bác Sự thì có 1 buổi làm ăn bội thu.
    Điểm thành phần:
    Hiệp 1: k được ghi bởi anh Toàn
    Hiệp 2: đã là 34 - 25
    Hiệp 3: 10 - 12 (44 - 37)
    Hiệp 4: 18 - 9
    Cá nhân:
    7&1:
    - Số 8: 21 ps, 0 foul
    - Số 83: 18 ps, 1 foul
    - Số 14: 6 ps, 1 foul
    - Số 59: 6 ps, 4 fouls
    - Số 1: 6 ps, 1 foul
    - Số 87: 4 ps, 1 foul
    - Số 18: 1pt, 0 foul
    Dr.Y:
    - Số 5: 11 ps, 1 foul
    - Số 10: 12 ps, 2 fouls
    - Số 4: 6 ps, 0 foul
    - Số 21: 6 ps, 4 fouls
    - Số 69: 3 ps, 1 foul
    - Số 99: 2 ps, 0 foul
    - Số 11: 2 ps, 1 foul
    - Số 9: 2 ps, 3 fouls
    - 0 số: 2 ps, 2 fouls
    - Số 13: 4 fouls
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Do nhầm lẫn trong quá trình update nên lịch thi đấu nên trận BSags vs Hidden chiều CN vừa qua thiếu 1 TT. BTC xin nhận lỗi với 3 đội là BSags, Hidden và Bscor. Đội Bscor sẽ không bị phạt nữa nhé.
    Hiện tại lịch thi đấu đã được post đầy đủ và chính xác tại topic chính thức của giải. Tuy nhiên vẫn có thể có những thay đổi do các yếu tố ngoại cảnh. Đề nghị các lãnh đội update thường xuyên để tránh nhầm lẫn hay nắm bắt thông tin chậm, gây ảnh hưởng đến đội mình và giải đấu.
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    lại là lỗi copy paste đây mà.
    Lôi trận đó từ các tuần sau lên để dồn lại đánh cho nhanh. Các đội để ý và thay nó là ngày Thứ 3 và CN của tuần đấy là được :(
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 13/11/2008
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Việc các đội tham gia HBL cũng tham gia 1 giải nào khác không thuộc phận sự của BTC. Lấy lí do đấy để hoãn thi đấu là không được chấp nhận.
    Việc sân Ktr bận là lí do khách quan. Các trận đấu trên sân KTr sẽ được hoãn, còn lại các trận đấu trên các sân khác vẫn diễn ra bình thường.
    Tuần 2 có 3 trận trên sân Ktr là
    FStorm : 19h00 thứ 7 ---> Hoãn
    Sunrise: 15h00 CN --> Hoãn
    Ba Đình: 19h30 CN --> Hoãn
    Còn lại các trận đấu khác diễn ra bình thường.
    Các đội bị ảnh hưỏng bởi sân Ktruc vào đây thông báo sớm để chúng tôi xếp lại lịch thi đấu, thay bằng các trận đấu khác.
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Lại phải thay đổi lịch 1 lần nữa do giải Kiến Trúc. Các bạn đừng kêu ca với BTC nhé, kêu với cái giải Kiến Trúc í. :D
    Tôi chỉ đổi chủ nhà với các cặp đấu cùng bảng vì họ còn có lượt về.
    Cho hỏi giải Kiến Trúc bao giờ kết thúc để tôi còn xếp lịch tuần 4
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này