1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HBL 2009 - Chung kết HBL : CD - DW : 40 - 33. Tổng kết : Vô Địch : CD, Nhì : Dwarf, Ba : Nagakawa -

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nagakawa88

    Nagakawa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Minh Anh và anh Toàn hôm nay đi băt TT ạ.
    Em không cầm biên bản nên anh bảo scor post kết quả được ko ạ.
    Àh thế bao giờ có lịch đấu và các trận bán kết thế nạo ạ ?
  2. Nagakawa88

    Nagakawa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn :D
  3. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    7&1 52 - 50 FF''x ạh
    Mỗi trận bọn em là có 1 tt, may mà trời quá nóng nên những cái đầu nóng chưa đủ trình để bốc hỏa.
    Một trận chiến khốc liệt bên dưới bảng rổ và những pha đột phá. Ngược lại, những tay ném không thể hiện được j, ngoại trừ cuộc đua 3pts của Sir Khánh mỹ (2) và Sir Pika (2)
    Chúc mừng 7, tiếc cho FF.
    (TT Đức péo DW thật may mắn vì có hẳn 1 lực lượng bảo kê hùng hậu ngồi ngoài, nhưng còn may mắn hơn khi k fải ''dùng'' đến họ, chúc mừng luôn =)) )
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Kết quả:
    TK1 : Scor (A1) gặp Naga (C2) --> Naga thắng
    TK2: Hidden (B1) gặp CDunk (D2) --> CDunk thắng
    TK3: Dwarf (C1) gặp TPCE (A2) --> Dwarf thắng
    TK4: Funfox (D1) gặp 7n1 (B2) --> 7n1 thắng
    Như vậy các cặp đấu BK như sau:
    BK1 diễn ra lúc 19h00 giữa TK1 và TK2 : Naga và CDunk
    BK2 diễn ra lúc 20h30 giữa TK3 và TK4: Dwarf và 7n1
    Tất cả các trận đấu bán kết đều diễn ra trên sân NHÀ THI ĐẤU Bách Khoa, số 42 Tạ Quang Bửu.
    Thời gian: 19h00 đến 22h00 tối thứ 7, ngày 18/04/2009
    Kính mời các bạn trẻ yêu thích bóng rổ tới xem và cổ vũ. Tin tức được đưa trên chuyên mục "Cuồng Nhiệt Cùng Thể Thao" của VCTV3 và Hoa Học Trò.
    (Chú thích là không xin được đồng nào tài trợ nên ta lại tổ chức trên tinh thần thật thà khiêm tốn nhé ... mong các đội và khán giả thông cảm)
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Mong các đội hạn chế tối đa mặc áo không số... đồng phục chỉnh tề để còn lên TV nhé. Lịch thi đấu dễ nhìn hơn đây:
    [​IMG]
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết FF-7&1:50-52
    Có một điều có thể nói là mấu chốt của trận đấu này,đó là hình ảnh trước trận đấu các cầu thủ khách đến với hung khí trong tay,đó là một khẩu nhị khúc bằng thép sáng loáng(côn).Trước giờ thi đấu khoảng 10p đội khách đã khởi động bằng cách mang nhị khúc ra múa và làm nhưng động tác đánh nhau giả vờ.Thật sự đây là một hình ảnh rất không đẹp trong một giải đấu mang tính chất phong trào và tự phát,dù có ý đồ gì hay không,hơn nữa trước giờ thi đấu có rất nhiều sinh viên Thuỷ Lợi đứng chờ xem trận đấu sắp diễn ra.
    Trận đấu diễn ra không thể tốt hơn khi không có một cái đầu nóng nào mà chỉ có những pha trả đũa rất kín và kinh nghiệm của 2 bên và khẩu nhị khúc được để rất gọn gàng chỗ các cầu thủ dự bị ngồi đủ để cho ai cũng nhìn thấy.Nhưng mấu chốt có lẽ là ở khẩu nhị khúc,các cầu thủ FF đã thi đấu hết sức mờ nhạt mất tập trung và liên tục để mất bóng trong nhứng tình huống tay đôi,phòng ngự lỏng lẻo và những pha vào bóng không quyết liệt có phần né tránh của các cầu thủ non kinh nghiệm bên FF.Không ít lần FF phải hội ý để sốc lại tinh thần.
    Chiến thắng.Tâm lý thi đấu là hết sức quan trọng và 7&1 đã thắng quan trọng hơn là đã thắng về tâm lý.Sau trận đấu tôi đã ngầm hiểu ra điều đó,một chiến thuật rất tốt mà có lẽ FF và nhiều CLB khác sau đây phải hỏi rất nhiều.
    Khẩu côn đó mang theo chắc là cũng không có ý để dùng nhưng nếu trong trường hợp cần thiết thì nó vẫn có tác dụng.Có lẽ bắt đầu sau tình huống này các CLB cần rút ra một kinh nghiệm phải luôn mang theo vũ khí khi thi đấu(chắc là không ít CLB cũng có mang theo khi thi đấu) để nếu không cần dùng lúc cần thiết thì vẫn có thể chiến thắng được.Chơi hay chưa đủ cần phải gấu nữa
  7. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm wa tưởng gặp naga, lên đây thấy a.Toàn post gặp dwarf, sock tinh thần wá, thôi đội nào cũng đc, chiến thôi
  8. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    (_ __!)
  9. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu vàng vàng k hiểu anh ơi.
    Tuy nhiên cũng khẳng định luôn là 7 chưa bao giờ khơi mào 1 vụ ẩu đả nào ạh, cảm thấy chơi đẹp thì cùng chơi, còn nếu chơi xấu thì bị chơi xấu lại cũng có tư cách j mà lên tiếng ạh.
    Còn khẩu nhị khúc, nói ra thì thật buồn cười. 7 đến sân Thủy Lợi để chơi bóng rổ ạh, nên k thể có chuyện mang vũ khí đến để gây sự đúng k ạh? Vậy nếu có phải dùng đến thứ đó thì hãy tự hỏi vì sao, chứ sợ hãi mà làm j ạh.
    Nói là nói vậy, nhưng em chắc chắn với bác 1 điều là 7 k thiếu ng đủ trình độ học vấn để k cho phép mang nó ra nếu có j xảy ra. Vì thế đừng có lấy cái côn đó ra làm biểu tượng của tinh thần thi đấu của 7 ngày hôm qua.
    Em chỉ thấy buồn cười khi FF nhận thua vì tâm lí sợ hãi của các cầu thủ
  10. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cái côn nhị khúc đấy còn xuất hiện vào hồi 19h30 ngày chủ nhật 12-4-2009 trên sân xây dựng nữa cơ,chỉ vì cái côn đấy mà mấy thằng đội em bị chấn thương nặng ở 1 sổ chỗ(do tò mò mượn múa thử mà bị côn đập "hàng" keke mấy thằng ngu),mà công nhận quả côn đấy mà làm một phát vào đầu thì cứ xác định là nên chuyển nhà sang ...Văn Điển.Có lẽ tâm lý thi đấu của FF cũng phần nào bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu
    To anh Tú đen : tối qua gây ra cho anh cái lỗi nguy hiểm quá,có gì bỏ qua cho em nhé,phút lỡ lầm

Chia sẻ trang này