1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HBL 2009 - Chung kết HBL : CD - DW : 40 - 33. Tổng kết : Vô Địch : CD, Nhì : Dwarf, Ba : Nagakawa -

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thế này chắc chắn hôm wa ĐA xuống xây dựng xem Scor và Nâg rôi
  2. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tỉ số chung cuộc 7&1 52 - 50 FF
    Hiệp 1: 14 - 15
    Hiệp 2: 11 - 12
    Hiệp 3: 8 - 19
    Hiệp 4: 17 - 6
    [​IMG]
    zzzz
  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng lại mâu thuẫn với nhau.
    Thế lần sau đi chơi bóng rổ nhớ cầm theo quả bóng bay cho đẹp
    Với cả em không phải lãnh đạo của 7&1 thì đừng nói,mất uy tín của đội vì em chưa hiểu hết ý nghĩa của bài anh viết đâu.Chỉ háu đá thôi
  4. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bb ko phải lãnh đội của đội e thật, nói cũng có phần ko phải, nhưng e thấy a. Hùng nói thế làm đội khác hiểu nhầm đội e wá. ĐA đi tập võ về nên mới mang theo, nói theo kiểu a nói thì lại thành đội e cố tình mang theo để chơi xấu đội a. Như thế chẳng phải hạ thấp danh dự của đội e là j`. Đôi dòng ý kiến của e thôi ( e cũng ko phải là lãnh đạo của đôi. Chỉ là thành viên của đội đọc đc bài a nên vào có đôi lời a ạ)
  5. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    em nói 1 cách khách quan thế này, thực ra thắng hay thua là ở tâm lý, trình độ và may mắn... chứ ko phải do cái côn...
    a Hùng nói thế khác gì nói rằng đội 7 thắng là vì đem côn ra dọa FF với điều răn là khôn hồn thì để bọn tao thắng , đúng ko anh?
    đấy, như thằng Gấu bên e nói đó, vì thằng ĐA nó mới đi học võ về nên a em thấy vui vui đem ra múa chơi chứ đâu phải là đem ra dọa là nếu có xích mích thì chúng mày ăn đòn với cái côn đâu đúng ko anh?
    còn lời của bé BB thì ý của em nó là bên em cũng có người đủ trình độ học vấn để nếu có xích mích sẽ giải quyết bằng lời nói, bằng giảng hòa chứ ko phải bằng đem côn ra xem ai thắng ai thua...
    @Phong Cò: đừng chọc gậy bánh xe chứ cưng
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    1.Chuyện thắng thua FF không kêu ca phàn nàn gì vì nếu đổ cho 1 lý do nào khác thì FF đã đi kiện --> không phải vì thua mà nói thế.
    2.Khẩu côn mang theo với bất cứ lý do gì thì đó đã là hình ảnh không đẹp gây chướng mắt cá nhân tôi và khán giả -->7&1 sai
    3.Lý do tôi lấy là FF thua chỉ vì khẩu côn là mang tính hài hước(nhưng cũng không phải là hoàn toàn) để lên án việc mang hung khí đến sân thi đấu vừa không đẹp mắt vừa tự làm xấu hình ảnh của bóng rổ phong trào.
    Còn việc các bạn bảo nếu có xảy ra xích mích gì thì cũng không dùng cái đó thì tôi không dám chắc,nếu là tôi thì tôi cũng không dám chắc điều đó --> tốt nhất là không mang(nếu có mang thì cất cho kỹ).
    Các bạn có thể bảo vệ ý kiến của mình nhưng việc mang khẩu côn vào sân là đã sai và rất không đẹp mắt.Đó là tất cả những gì tôi muốn nói,vì tôi rất ghét cái gì dính đến bạo lực trên sân (nếu có thì chỉ là nhưng giây phút nóng nảy của cầu thủ đang thi đấu trên sân)
    Cố gắng đóng góp và xây dựng phong trào bóng rổ tự phát để cho nó ngày càng phát triển và trong sạch.Hy vọng tất cả các CLB đều hiểu và cố gắng
  7. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    e thấy mang đi cũng được, dù là mới đi tập về hay mang đi tự vệ, hoàn toàn ko ảnh hưởng j`
    thế nhưng chúng ta có thể để trong balô, túi sách, có việc cần dùng đến nó thật mới lấy ra có phải hay hơn ko?
    e có mấy đứa bạn học Thủy Lợi lúc đó cũng đứng xem, nguyên văn nó hỏi e thế này: "bọn mày đấu j` đấy?" "trận nào cũng thế này à?" "sao mày bảo chơi môn này mệt nhưng ko nguy hiểm (dễ gãy chân) như bóng đá?Tao thấy thà gãy chân còn hơn vỡ đầu" ^^!
    dù sao thì cũng ko có chuyện j` xảy ra...stop ở đây thôi ạ
  8. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    haizz, chung quy lại đội mình vẫn bị mang tiếng du côn
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @Phong cò : never mind ... a quen bị vậy rồi ...
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Sự việc thế này thì đúng là BTC không thể lường trước được ...
    Cái côn đó, tối CN tôi bắt TT trận Naga và Scor cũng đã nhìn thấy nhưng cảm thấy nó rất bình thường ... ko rõ cách múa côn của thằng Đức Anh với thằng Duka có tính pro khác nhau mà gây cảm giác khác nhau với mọi người.
    Trận 7n1 và FF cũng đã diễn ra, không có "sự việc gì đặc biệt" xảy ra. Như vậy là tốt đẹp rồi, kết quả được trọng tài và 2 đội trưởng công nhận.
    Tuy nhiên, tạm thời đưa ra quyết định : cấm các cầu thủ khi thi đấu mang theo các loại vũ khí thô xơ, súng, chất dễ gây cháy nổ và các vật dụng bị pháp luật cấm sử dụng. Nếu phát hiện sẽ bị xử phạt tuỳ theo mức độ mà có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
    P/S: Nói thật thì ý thức của anh em bóng rổ HN là chính thôi chứ 1 cái kim hay 1 sợi dây cũng có thể trở thành hung khí. HBL năm nay diễn ra tốt đẹp cho đến tận bây giờ. Hi vọng các cầu thủ biết nhìn xa và biết vì mọi người, tạo sân chơi lành mạnh, có uy tín để dân bóng rổ HN được tôn trọng trong giới thể thao nói chung.

Chia sẻ trang này