1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HC (Half Club).Nơi của những người đi tìm 1 nửa của cuộc đời mình: trở lại TTVN , gần gũi ,sẻ chia,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nói chuyện với em Saphia
    em ý quảng cáo ở hà đông
    các món ăn, vui chơi vừa ngon vừa bổ vừa rẻ
    nghe mà thèm
    Tự nhiên anh lại nghĩ đến cảnh
    thả đèn trời , kara bốc lửa hát hò cùng nhau
    thèm quá/.......
    xong đi về nhẹ nhàng giá sinh viên
    mỗi tội hơi xa, sợ nhà mình khó đú đc , hoặc ngại
    ko bit có mem nào thik ra Hà Đông ko nhể
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Công nhận hơi xa nhưng cả nhà quyết tâm em cũng xin đi đến chân trời góc bể cùng cả nhà.Hihi.Nhưng chân trời góc bể nó ở khu vực nào nhỉ
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ah đây rồi.. chú em sieunhan, tiếc là hôm đó ko có mỹ nhân nào gặp nạn để chú em ra tay nhể
    tham gia vào hội cho xôm nhé
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hè hè... nhanh nhanh, ko nhanh là ngày mai trời sáng rồi
    ko bão gió gì hết đâu nhá , anh sắp qua kiếp nạn mổ xẻ nài rồi
    e.. hèm ..đỡ ''gió'' cái nào
    1-Gia đình trong tương lai của anh mơ ước sẽ như thế nào
    1 vợ hai con có trai có gái( điểm 10)
    , cuộc sống đầy đủ ko cần thừa mứa , có xe con đi chơi xa, có nhà đủ rộng để ở , vợ hiền con ngoan bạn bè vui vẻ
    ( he he... mơ mà , chả ai cấm cả )
    2-Từ bé đến giờ giấc mơ lớn nhất của anh là gì
    giấc mơ của anh nhiều lắm, chả biết lớn nhất thế nào nữa
    về công việc, gia đình, bạn bè...biết kể cái nào đây
    3-a đã bao giờ đối xử thô bạo với phụ nữchưa..như là đánh đập hoặc chửi bới ..cả trên diễn đàn cả ngoài đời nhé
    chưa 1 lần như vậy, cùng lắm lớn giọng hoặc ko thèm nói chuyện với cô nào quá vô văn hóa ( ko thèm chấp )
    @ đã đỡ xong, chờ tiếp từng cơn gió nhè nhẹ rùi qua đêm nay ta fờ ri
  5. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em dang tưởng tượng anh thanh bảo là :
    1. ưóc về gia đình tương lai của anh là :1 con 2 vợ có trai có gái.(không dám tưởng tượng.)
    2.mấy cô gái nhìn thấy anh thanh cũng đủ sợ chết khiếp rùi ấy chứ,cần gì phải thô bạo anh thanh nhầy.hehe
    (bài viết chỉ mang tính chất ....chọc ngoáy,mong mọi người đừng hiểu lầm.hehe)
  6. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhà mình đi chơi vui ko ạ. Hôm nào nhà mình vô Hà Đông đi, em cũng giúp chị Saphia dãn mọi người đi chơi. Hà đông có nhìu quán karaoke lém
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    @Saphia: huhu..đến giờ mà ấy còn hỏi tớ là boy or girl à??
    hok lẽ mình khó nhận ra giới tính thế á??
    @anh Thanh: huhu...đến lượt em rồi à? đã nằm lên thớt để mọi người mổ+xẻ
    Còn vụ đi chơi dưới HĐông, nghe hấp dẫn đấy anh Thanh ạ
    @cuong_sieunhan: WC to HC.., đã được hóng 1 vụ off rồi à.. nhanh thế..
    @Nở: em iu chính thức gia nhập HC rồi đấy nhá.
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ới ời..........trung thu HN quá tải..cả nhà chịu khó cuốc bộ,à quên,cuốc xe máy xuóng hà đông đi..
    chị sờ mo(gọi sờ mó đc hok chị )có vẻ máu me nhứt....hoan hô tinh thần bà chị
    @cả nhà:hum nai chị mẹc lên thơt cho anh em mình chém đóa.....
    chị mẹc ới ời...kề cổ ra đây nào
    câu đaùa tiên:
    cho cía pờ rố phài lên đi chị.....nhà nhìu mem mới nên các sếp cũ fải show lên cho bà con bít chớ
    2.quan điểm của chị về TY
    3.nếu chị mới có ng iu (mới nhé)..mà fải đi công tác ở tỉnh (rất xa,1 năm về đc 1 vài lần) 3 năm sau đó về sẽ đc thăng quan vù vù..chị tính sao
    bỏ việc hay đi và mất ng iu
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    NG ta có tên tuổi đàng hoàng mà mọi ng toàn nhầm.Thôi gọi là Củ cải đi giống như anh Táo tàu (kysyluclam) đặt cho tớ ý.Hehe
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    k thik gọi thía
    mỗi ng có 1 cách gọi riêng...mà sao lại gọi là củ cải nhể sờ mó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này