1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HC (Half Club).Nơi của những người đi tìm 1 nửa của cuộc đời mình: trở lại TTVN , gần gũi ,sẻ chia,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận quá
    bây giờ mới vào điểm danh được cái vụ trà bát bảo hôm qua
    nhà mình dạo này spam kinh hồn
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ông này chắc bị say trà bát bảo
    hay say iem dưong nở với zung ngố
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng xin lỗi anh Thanh vụ Bát Bảo hôm qua...hic hic...hè hè để lần sau em bù nhé
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    anh say nhất là cái miệng chém gió liên tục với đôi mắt đảo liên hồi, lườm, nguýt ..... của em
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sao nghe câu này thấy mình như láo liên tính ăn trộm j ý nhỉ..híc híc
  6. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chị Saphi là "kẻ trộm" đánh cắp trái tim anh M roài =)) =))
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ơ mình sắp có chị dâu ah
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    chắc là lý do vì anh kêu anh một mình
    @ mặc dù mài mãi dao vẫn mòn, nhưng vẫn phải chém em sờ mò trc ngày hôm nay
    em sờ mò đỡ này
    01. theo em 1 người đàn ông thực sự phải như thế nào
    02. tật xấu nhất của em là gì
    03. quan điểm của em khi thấy 1 người con trai quen và tìm hiểu quá nhiều cô gái
    04. với em tình yêu có chuẩn nào ko
    05. em có thể nói gì về tính cách và sở thích của mình?
    @ mài mãi mà vẫn mòn nhưng dù sao vẫn phải xuất chiêu
    hết hôm nay, mai em tự do
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 15min nữa là tự do vậy mà anh Thanh vẫn nhớ.Buồn ghê.Nhưng sóng yên biển lặng quá cũng chán.Em xin mài óc mà trả lời anh:
    1.Theo em đấy là chỉ theo em thôi đấy nhé, 1 ng đàn ông thực sự là 1 ng có công việc ổn định.NHưng ko vì công việc mà quên đi việc chăm lo cho gia đình.Bởi công việc ko phải là tất cả cuộc sống.Sau những bộn bề và toan tính , ng đàn ông vẫn phải trở về với gia đình của mình bởi vậy cũng cần quan tâm nó như quan tâm sự nghiệp và địa vị.Ng đàn ông đó cũng phải chững chạc đảm bảo là chỗ dựa an toàn cho vợ con đồng thời là 1 ng chung thuỷ và độ lượng.
    2. Tật xấu nhất của em là nóng tính.Dẫu em biết là con gái thì nên mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng
    3.Một ng con trai khi quen và tìm hiểu quá nhiều ng con gái thì em chỉ thấy đáng thương thôi.Bởi 1 thằng bạn em cũng là ng như thế.Có thể mọi ng nhìn họ bằng con mắt khinh ghét nhưng chúng đáng thương lắm.Chúng tìm hiểu nhiều ng vì chẳng ai cho chúng cảm giác yêu thương thật sự cả.Ng ta đi mãi đi mãi chỉ bởi vì ng ta chưa tìm đc bến đỗ phù hợp.Em nghĩ vậy.VẢ lại đôi khi họ buồn và sợ cảm giác cô độc nên cố dối lòng mình bằng cách quen thật nhiều cô gái rồi tự kỷ bản thân rằng họ là kẻ ko bao giờ đơn độc.Vậy đó!
    4.Với em thì tình yêu chẳng có cái chuẩn nào.Bây giờ em vẫn thường ngồi và nghĩ ra 1 vài tiêu chuẩn nào đó.Phải thế nọ thế kia.Nếu ai em ko thik em sẽ ngồi tự nghĩ rằng tại ng ta ko thế nọ ko thế kia để mà từ chối.Nhưng em biết nếu đùng 1 cái gặp ng mà em thực sự yêu thương.Dù ng ta thiếu 1 vài tiêu chuẩn nào đó thì em vẫn chấp nhận.Vì ko có j là hoàn hảo ngay đc mà.Cả 2 cùng nhau phấn đấu để hoàn thiện sẽ nhanh hơn 1 ng.
    5.(Cuối cùng cũng đến câu 5). Nếu để em tự nhận xét tính cách của mình e ko khách quan nên em xin dùng tạm mấy tính từ mà 1 ng bạn đã nhận xét em thế này : thẳng thắn, nhiệt tình, chân thành, chung thuỷ ,nóng tính và tham vọng.
    Còn về sở thích của em ạ.Mỗi lần đc hỏi câu này em đều cảm thấy rất bối rối vì em cũng như mọi ng.Thik quá nhiều thứ.Em thik đi du lịch bụi, thik lang thang khắp những hồ ở HN, thik ngửi cafe những lúc 1 mình, thik tham gia những chương trình hoạt động xã hội...Em có 1 niềm đam mê bất tận đối với kinh tế.Nói thì hơi to tát nhưng em thật sự thik kinh tế nhưng thú thật bằng này tuổi em chưa làm j đủ to tát để thể hiện niềm đam mê ấy.Hi vọng sau này sẽ phát.Hehe
    Em xin dừng bút tại đây.Em đang leo xuống khỏi bàn chém.Cám ơn những ng đã tha ko chém em đồng cám ơn những ng đã chém em vì cũng là 1 cơ hội để em có thể nói những suy nghĩ của mình.Và...ng tiếp theo bị chém là Dương Thị nở vì tội thứ 7 dám ko đi trung thu với em.Ghét.Chết đi Dương
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hum tối thứ 7 ngồi trông nhà HC 1 mình, trúng gió bị ốm một phát ( phải đi cáp cứu) đến tận hôm nay.Bây giờ vào thấy nhà mình phát triển ghê quá. T7 này đi Hà Đông ah`?? cũng hay nhỉ! Có ai ở Thái Hà - Chùa Bộc không mình xung phong qua đón. Chứ lâu nay đi xe toàn 1 mình chán quá.....
    @ Thanh, Mec và ..all: ko hỏi thăm bạn ốm ah`??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này