1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HC (Half Club).Nơi của những người đi tìm 1 nửa của cuộc đời mình: trở lại TTVN , gần gũi ,sẻ chia,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_07set, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tại em khen anh mà .Lên anh hắt xì hơi nhiều quá lên mò vào thấy em nói
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mời bác fỏng vấn. chỉ sợ fỏng vấn xong bác lại từ chức thôi.
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Bác này cứ yên tâm sau bác Thanh là đến bác ngay.Mà ko phải mình bác Thanh phỏng vấn mà là cả nhà đấy.NG ta vừa lên chức đã trù ẻo hay là...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Q4 : anh có thấy rằng anh đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn ko.Tự chủ về mặt tài chính, ưa nhìn , khéo ăn nói và biết chia sẻ , cảm thông.Bản thân anh liệu có đủ những phẩm chất tốt đẹp đó ko để mà yêu cầu.ông anh yêu cầu cao quá
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    sao ông này lại gọi mình là " du kích " nhỉ
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Lục lâm liên quan đến rừng
    mà chiến sỹ đi rừng nhiều thì chỉ có chiến sỹ du kích chứ còn gì nữa
    @ small: hay là gì thế nhể
    @ bây giờ chuẩn bị ra ngoài roài , hẹn cả nhà chiều nay
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0


    off ẹp ngày 9/9/2007 liên hệ : 09.7777.47.26 (thanhset) or 0912291333- 0946.363.028 (Girl_never_die)
    Lý do (lý trấu)
    1. Nhân dịp anh lên làm Hội Trưởng và mong muốn cả nhà gặp gỡ giao lưu
    2. Cũng nhân tiện cái topic liên quan đến nhà mình và em Girl_ND cún chủ trì lập chiến dịch off ( nghe ngẫu hứng nhể )
    Vậy nên
    Chúng ta đúng 3h30 pm ngày mai 9/9/2007
    cùng hẹn hò nhau ở nhà hát lớn
    đến 4h xuất phát đến 1 quán cafe ''''''''quậy tứ tung''''''''
    nội dung:
    chơi 1-2 trò chơi tìm hiểu về nhau, có thưởng có phạt
    sau khi ''''''''chơi'''''''' xong cả nhà sẽ đi ăn tối
    có thể lẩu hoặc nhậu ở đâu đó ( cái này khá ngẫu hứng nhỉ )
    đến ca3 nếu còn nhiệt tình
    cả nhà mình đi kara ố kề , thử giọng hò hét
    chúc cho ngày mai off thành công
    Cuộc off này có thể gọi là: Làm quen và sát cánh cùng nhau ( nghe tình cảm nhỉ
    Danh sách
    01. Thanh_set
    02. Mecghi261(thư kí mũm mĩm )
    03. Girl_never_die (cún)
    04. 3 ly
    05. thangIT ( gầy nhom nhưng mạnh mẽ )
    06. kysyluclam ( du kích hạng 1 )
    07. Saphia ( hổ nhỏ ... )
    08. Smalllugo
    09. Dunghp
    10.
    ..
    . mọi người đăng kí tiếp nhé
    @ Nhà mình ai có máy ảnh nhớ mang theo nhé

    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 09/09/2007
  8. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh
    Anh tràn đầy,
    Sung sức.
    Em hụt hẫng
    Níu mày.
    Có điều gì
    Tròn trịa
    Trên quả đất
    Xoay nghiêng?
    Những thiếu - thừa
    Hợp lại
    Hai nửa
    Khép một hình
    Chỉ một chút
    Một chút
    Chênh vênh
    Anh em
    Về hai nửa?
  9. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh ^.^
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    em ghét cả nhà..........
    ra đến nơi hem thấy ai..chờ 15ph hem thýa ai em đi về.
    anh thanh post sđt muộn quá..em đi có việc từ sớm...rẽ qua cứ nghĩ đông đủ chả có ai hêt...híc híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này