1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hic 54 Nguyễn Khắc Nhu
    Em à, không đi ăn uống đập phá ở trong đấy thì ra Hà Nội bù nhé
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hic 54 Nguyễn Khắc Nhu
    Em à, không đi ăn uống đập phá ở trong đấy thì ra Hà Nội bù nhé
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thế đấy ! Vào trong đó ăn chơi bù khú mà chẳng thấy alo thông báo gì cả
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thế đấy ! Vào trong đó ăn chơi bù khú mà chẳng thấy alo thông báo gì cả
  5. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa ? mọi người ùn ùn kéo vào đây chơi đông thế mà có người dám lừa phỉnh mình bảo vào đây rồi cuối cùng chả thấy.
    thế CN này bà con có đi Thanh Niên không đấy ???
  6. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa ? mọi người ùn ùn kéo vào đây chơi đông thế mà có người dám lừa phỉnh mình bảo vào đây rồi cuối cùng chả thấy.
    thế CN này bà con có đi Thanh Niên không đấy ???
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    HDC ới ơi ! Lão FGMN ra Hà Nội du hí đó . Lão đi cho thoả cái thân lão rồi về đây NỘP quà cho chúng ta.
    Lên danh sách những món mà lão ta phải có nghĩa vụ mang vào cho chị em chúng ta đi ....
    1./ Ô mai nè
    2./ Ốc nóng nè
    3./ Cốm nè
    4./ Rumba nè
    5./ ....
    6./...
    Nhắn nhủ FGMN !
    Cậu ra ngoài đó nhớ phải hết sức thể hiện bản thân mình nhé . Chị em nào ngoài đó có nhu cầu xem cậu múa cột hay nhảy Cha-Pop -jive thì cậu cũng đừng mắc cỡ nhé . HDC trông hết vào cậu đấy .
  8. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chẳng ai thèm ngó ngàng tới topic thế này.
    Spam đây !!!
    The most favourite storry of HDC:
    Thỏ và gấu
    Thỏ vớ được khẩu súng . Sướng quá , thỏ vác súng đi dọa . Trên đường đi thỏ gặp gấu :
    - Này gấu , mày làm gì đấy ?
    - Tao định trèo lên cây lấy mật ong .
    - Thôi , trèo xuống ngay !
    - Tao không xuống .
    - Không xuống tao bắn . - Nói xong thỏ giương súng nhằm vào đầu gấu . Thấy súng gấu sợ quá vội vàng tụt xuống . Thỏ sướng quá dọa tiếp .
    - Này gấu , ngồi vào gốc cây .
    - Tao không ngồi .
    - Không ngồi tao bắn .
    Gấu bèn ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây .
    - Này gấu , mày ị đi ! - Thỏ dõng dạc ra lệnh .
    - Tao không ị .
    - Không ị tao bắn .- Thỏ lại giương súng .
    Gấu cố gắng ị được vài ba cục ...
    - Gấu , mày bốc ăn đi !
    - Tao không ăn .
    - Không ăn tao bắn . - Thỏ lại dõng dạc .
    Gấu nhục quá đành nói liều :
    - Thì mày bắn đi !
    Thỏ bóp cò , nhưng ... súng không có đạn . Thỏ bèn ...
    - Ông gấu ơi .....
    - Cái gì ?
    - Để đấy con ...hự hự...
  9. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thêm một truyện nhảm nhí nữa đây..hehehe....
    Có một anh chàng lên gặp cha xứ:
    - Thưa cha, con thật là xấu hổ vì vợ con có tật xấu là hay ngủ gục trong lúc cha giảng trong buổi lễ.
    - Vậy thì khi đi lễ con mang theo cái kim băng, cha đứng trên bục giảng sẽ dễ dàng nhận ra khi nào vợ con ngủ gục, và cha sẽ gật đầu ra hiệu cho con, rồi con sẽ đâm cái kim vào đùi vợ con để nó tỉnh ngủ nghe chưa!
    - Dạ con xin vâng lời cha chỉ bảo!
    Thế là Chủ Nhật đó khi đi lễ anh mang theo một cây kim băng to và chú ý tới hiệu lệnh từ cha xứ. Tới lúc cha xứ giảng thì vợ anh bắt đầu ngủ, cha thấy vậy bèn nói to và gật gật đầu về hướng anh để ra hiệu:
    - Ai là người đã xuống thế làm người để chuộc tội cho chúng ta?
    Anh ta hiểu ngay và đâm cho bà vợ ngồi cạnh một cái vào đùi, bà vợ rống lên:
    - Giê su!
    - Đúng rồi, con đã nói đúng, chính là Ngài! (Cha xứ vội vàng nói lớn)
    Nhưng chẳng mấy chốc vợ anh lại gật gù ngủ, cha xứ lại hỏi và gật gật đầu về phía anh:
    - Ai là người sẽ ban cho ta sự sống đời đời?
    Anh ta đâm ngay cho mụ vợ một cái nữa, mụ vợ la to:
    - Chúa tôi!
    - Con lại trả lời đúng nữa rồi! (Cha xứ lại vội vàng lên tiếng)
    Chỉ vài phút sau vợ anh lại nhắm mắt ngáy khò khò, cha xứ lần nữa lại ra hiệu cho anh và hỏi:
    - Bà Eva đã nói gì với ông Adam khi bà hạ sinh đứa con thứ 10 của họ?
    Anh ta vội vàng lấy kim băng đâm ngay vào đùi vợ một cái thật đau! Bà vợ nhảy nhổm đứng dậy quát to:
    - Ông mà còn đâm cái đó vào tui một lần nữa thì tui sẽ bẻ gẫy nó làm hai và nhét vào đít ông đó!
    - Amen! (Tất cả đàn bà trong nhà thờ đồng thanh thưa lớn tiếng)

  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mô phật lão hoà thượng "Thích đủ thứ" FGMN bị các cô ở Hải Phòng bắt cóc rồi, không về nữa đâu.

Chia sẻ trang này