1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HCMC Dancing Group (HDC)- Thông tin, "tám", lê la, làm quen, giới thiệu.....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi forgetmenot, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Wey, vụ online này hay đây, tớ tham gia với nhỉ? đề nghị bà sil add nick của MP vào nhá
  2. trocdausunrang

    trocdausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ối má và ba, tha cho con. Tại con cũng hơi ngưỡng mộ anh ý, nhưng không dám nói chứ bộ.Thôi mọi việc tuỳ cho ba má quyết định đấy. Mà cái anh Hen hen gì ý (nghe anh Wings kể) nói là có nick rồi mà chẳng thấy tăm hơi, hay là lại sợ rồi). Còn anh Akito cũng chẳng thấy có chút khí phách gì.... Ba má thấy đàn ông bây giờ sao mà....
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    sửa nhầm
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 07/01/2006
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hihihi sao chị như đi guốc trong bụng em vậy
    E đang định tranh thủ hỏi vì có mấy thắc mắc về technique
  6. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI SINH NHẬT
    Chiều nho_nhang đang chuẩn bị đi học thì nhận ngay 1 cuộc điện thoại .... gấp..."Hôm nay sinh nhật Đội, phải đi cho hoành tráng đấy". Thế là...đang học nửa chừng, nho_nhang phải xin thầy cho vào....toa lét với vấn đề khó nói. Nhưng....."Một vô, không trở lại"...
    Ghé qua nhà cô bạn yêu quý, rồi cả 2 lên đường....chinh phạt, mở đầu cho một cuộc càn quét...đập phá quy mô lớn.
    K&K CàFé toạ lạc gần một con kênh...được coi là .... "thơm lạ lùng" nhất đất Sài Thành. Cùng với sự nô nức, choáng ngợp trong đèn hoa và mấy cô phục vụ....xinh tươi. nho_nhang được hướng dẫn lên phòng VIP (cũng như.....chat VIP mà chúng ta hay thấy ở ngoài tiệm NET vậy).
    Sau khi qua 2 tầng cầu thang có thể làm ..... lòng người đói lại, thì bước vào một căn phòng rộng, toàn kính.....Và một cảnh tượng..... "ăn chơi, sa đoạ" đang bày ra trước mắt. Trước mặt, là 1 toán (trong đó có....sư Nương Xin Vơ Cả Nóc), đang dùng những con mắt.....gian tà dán dính vào màn hình máy tính xách tay, có lẽ là đang .... hành hạ anh nào đây. Vì trong điệu bộ toán này rất.....căng thẳng, những con mắt gian ác.....thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, đôi khi lại kèm theo những nụ cười.....gian ác.
    Bên cạnh tay phải là một toán khác, có một anh béo tròn, bụng bự, mặt mày bặm trợn, đanh ác, ..... Với cái lưng, mặt mồ hôi nhễ nhại, chảy tong tỏng....như nước ..... "miếng" khi ta nhìn thấy ai.....ăn truớc mặt mình mà mình không được nếm miếng nào vậy. Miệng anh ta lẩm bẩm những câu quái dị, mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn có vẻ bực dọc, cáu bẩn và gian ác.
    Anh ta là ai?​
    Xem hồi sau sẽ rõ....
  7. akito

    akito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tình hình là hôm nọ sinh nhật đội,cả đội gào thét hơi bi máu đấy,chỉ tiếc là em ngồi ở wán net ko gào được cùng.Em tức nhất là không nhìn đươc mặt mọi người,mang hôm đó như dở hơi í
  8. silverclog

    silverclog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trời, HB ơi, học đến đại học rồi mà em vẫn thế. Thế này nhé, trong một cuộc họp mặt vui vẻ, mọi người yêu quý mời em mà em ''tranh thủ'' kiểu đó thì 1: người được hỏi sẽ từ chối trả lời và sẽ không bao giờ muốn tiếp cận với em nữa 2: em vẫn không tạo ra được ấn tượng ''cầu thị'' như em muốn 3: con hói đầu sún răng sẽ quét em ra khỏi conference trước khi...chính chị kịp làm điều đó 4: cuối cùng thì em vẫn không hỏi được điều muốn hỏi , ấn tượng muốn tạo thì bị phản tác dụng, tình cảm với bạn bè bị phản cảm và bản thân em cũng vẫn không thể nhảy đẹp hơn tí nào. Chị qúy em vì hai chị em cũng đã từng nói chuyện ít nhiều nên chị mới nói, chị tin Tuấn sẽ nghe lời chị, dù chỉ một phần thôi, em nhé!
    nho nhang này, đứa nào hôm ấy giữ ảnh? Cái cảnh roll và littlesis làm động tác của mấy con mèo nhà chị ấy?
    con hói kia, má lớn đây, ba nhỏ má nhỏ mi không dạy được mi thì để tau cho mi biết tay con gà quay nhé!! Muốn thế nào, hả?
    tên media lỡ tàu chán thật, sao không nhắn thẳng qua cho Sil, rồi tui ad vào cho? Rách việc chưa!
    Aikito Bờm này, sau loạt bài tường thuật họp mặt đồng hương Quận 1 này là sẽ đến loạt phóng sự phanh phui vụ bê bối bán độ của vận động viên ...Văn Tú đấy, coi chừng!
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em vô tội à nghe ! Tối đó em đưa máy ảnh cho lão Wings để lão copy ra cho chị em mình nào ngờ lão lại máu me kinh doanh nên "diếm" ảnh chị em mình lại để kiếm lợi. Chị " xử lý" hắn đi chị . Cứ phải cho biết tay chị ạ !
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhỡ tàu, nhỡ tàu đúng 7h hôm đó đang khuân vác ở siêu thị Bic C , tranh thủ ngắm mấy em người mẫu hãng SYM nhún nhảy quanh cái xe Excel. Trời HN lạnh buốt dã man, chỉ thương các em mặc đồ quá đỗi mỏng manh, juyp lại chỉ đủ khả năng che kín một số phần của chân , co ro đến là tội nghiệp. Thật lúc đó thấy mới thấm thía câu nói của maseo, xét cho cùng, các em mặc thế là vì ai? chắc cũng .... có chút nào đó vì ... mình
    Trông hội đi chơi ăn mừng tưng bừng, thèm quá ...

Chia sẻ trang này